Rất lâu về trước đã có người bắt đầu sinh sống trên hòn đảo này rồi. Xung quanh đảo có rất nhiều bãi biển đẹp. Trên đảo có ngọn núi Vạn Xuân cao 182 mét. Trên đảo cũng có một điểm khảo cổ của Sở Văn Hóa Hạ Long, rộng 4500 mét vuông, tại đây có cảng thương mại cổ Cống Yên, các tàn tích của triều Nguyễn từ thế kỉ 17 - 18, và tòa cổ thành từ thời nhà Mạc.
Trong qua khứ, các cư dân đảo thường hay thu gom ngọc từ dưới đáy biển, những viên ngọc trai ở đây đặc biệt rất sáng và đẹp. Truyền thuyết kể rằng, vào đêm tối, ánh sáng từ những viên ngọc trai tỏa ra bao trọn cả hòn đảo, vì vậy, hòn đảo mới được đặt tên là Ngọc Vừng. Cho đến bây giờ, các cư dân trên đảo vẫn đang khai thác ngọc trai từ đáy biển, ngành chăn nuôi ngọc cũng dần được hồi phục.
Hòn đảo yên bình, bãi biển trắng, dài và đẹp, những hàng dương cao vút, xanh mát, không khí trong lành. Các địa điểm du lịch đang được đầu tư phát triển, nhiều nơi lưu trú để lựa chọn nhà nghỉ, khách sạn, resort hoặc theo kiểu ở chung với người dân. Người dân ở đây thân thiện và thoải mái nha Các loại hải sản luôn tươi sống, đa dạng, được đánh bắt trực tiếp và chế biến ngay trong ngày Rất đáng để đi và trải nghiệm!
Hòn đảo yên bình, bãi biển trắng, dài và đẹp, không khí trong lành. Các địa điểm du lịch đang được đầu tư phát triển, nhiều nơi lưu trú để lựa chọn nhà nghỉ, khách sạn, resort hoặc theo kiểu ở chung với người dân. Người dân ở đây thân thiện và thoải mái nha Các loại hải sản luôn tươi sống, đa dạng, được đánh bắt trực tiếp và chế biến ngay trong ngày Rất đáng để đi và trải nghiệm!