Bảo tàng dân tộc học quốc gia này trưng bày các nền văn hóa của thế giới, giới thiệu chúng như những chuỗi liên tục (và rối) mà chúng đang tồn tại. Có rất nhiều mặt nạ truyền thống, hàng dệt và đồ gốm, nhưng cũng có bảng hiệu tiệm cắt tóc Ghana, áp phích phim Bollywood và thậm chí là một chiếc xe jeepney của Philippines. Đừng bỏ lỡ phòng âm nhạc, nơi bạn có thể thưởng thức các buổi biểu diễn đường phố toàn cầu thông qua bảng điều khiển cảm ứng. Ngoài ra, còn có triển lãm về lịch sử Okinawa và văn hóa Ainu bản địa của Nhật Bản. Có bảng chỉ dẫn tiếng Anh, nhưng hướng dẫn âm thanh sẽ cung cấp cho bạn thêm chi tiết.
Bảo tàng nằm trong công viên Senri Expo (Banpaku-kinen-koen), cách ga Monorail (qua cầu) 10 phút đi bộ. Các tuyến tàu điện ngầm Midō-suji và Tanimachi giao với Monorail Osaka và giao với đường Hankyū Kyoto.