Blog CẦM 3 TRIỆU DU LỊCH HÀ GIANG - NƠI ĐỊA ĐẦU TỔ QUỐC
cover

CẦM 3 TRIỆU DU LỊCH HÀ GIANG - NƠI ĐỊA ĐẦU TỔ QUỐC

avatar
Đặng Thị Thu Hà dot Thứ 2, 09/11/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chuyến đi Hà Giang từ HCM siêu tiết kiệm chỉ với 3 triệu. Nhưng mà phải trẻ khoẻ và có đồng đội chung chí hướng mới đi được nhé ??
Trong lúc nằm ở sân bay không ngủ được và cày RV mình viết lại chuyến đi vừa rồi để chia sẻ với các bạn về chuyến đi Hà Giang của mình.
Tới giờ chắc đây là chuyến đi đáng nhớ nhất của mình. Vì Hà Giang luôn là nơi mình muốn đi và nhất là đi trong thời dịch không có tiền này ? Thế mới nhớ!
Lưu ý là phải trẻ và khoẻ mới chơi được kiểu như mình.

1. ??́ ??́? ???

Mình book đợt khuyến mãi khứ hồi + 15kg hành lý ký gửi + xe bus đưa đón trung tâm khứ hồi 1tr2.

2. ???́?? ??̣?

Vì để tiết kiệm nhất và hành trình đi tối giản thì mình chỉ book 2 đêm khách sạn ở Hà Giang: 1 đêm Đồng Văn và 1 đêm Mèo Vạc còn lại tận dụng ngủ trên xe 2 đêm. Còn trẻ và dân du lịch nên với mình thì không vấn đề gì cả.
2 đêm Homestay thì 350k. Homestay thì mình không book rẻ nên khá là ok.
- Đồng Văn: Plum Homestay
- Mèo Vạc: Mong Lodge Homestay
hình ảnh
Plum Homestay - màu gỗ nhìn rất dễ thương và sạch sẽ
hình ảnh
3. ?? ?????̂̉?

Đến Hà Nội thì mình đi xe giường nằm lên Hà Giang và thuê xe máy cho hành trình 3N2Đ ở Hà Giang.
Xe Cầu Mè HN - HG - HN: khứ hồi 400k
Xe máy thuê 3 ngày: 450k + xăng đi 3 ngày 200k thì 1 người là 325k

4. ??̣?? ???̀??

Ngày 1:
Mình đi chuyến xe 21h đêm đến Hà Giang tầm 4h sáng. Thuê xe máy tại Giang Sơn Hostel nên mình có chỗ nghỉ ngơi + tắm rửa vệ sinh luôn.
Hành trình ngày 1: Hà Giang - Cột Mốc số 0 - Vườn hoa Tam Giác Mạch - Dốc Bắc Sum - Cổng trời Quản Bạ - Núi đôi Cô Tiên - Rừng Thông Yên Minh - Dốc Thẩm Mã - Công viên đá Đồng Văn - Đồng Văn.
Trên đường đi từ Hà Giang đến Quản Bạ bạn sẽ bắt gặp một vườn hoa Tam Giác Mạch khá lớn ven đường. Phí chụp ảnh ủng hộ người dân là 10k, thuê trang phục dân tộc 30k.
Đi xe máy tầm 130km.
hình ảnh
Cánh đồng hoa Tam Giác Mạch ven đường
Ngày 2:
Sáng mình đi sớm để kịp đi thêm dinh thự họ Vương vì chiều hôm qua sương xuống khá nhiều nên trời mù sương công thêm hơi mệt nên 5h chiều mình đã về đến Homestay để nhận phòng.
Hành trình ngày 2: Nhà Vương - Cột Cờ Lũng Cú - Điểm cực Bắc - Mỏm đá cô đơn - Sông Nho Quế - Mèo Vạc
Đi xe máy tầm 105km
hình ảnh
Dòng sông có màu nước xanh ngắt
Ngày 3:
Về lại thành phố Hà Giang và trải nghiệm cung cua chữ M - Mậu Duệ - Du Già.
Ôi đường khó đi cực kỳ. Đường đang sửa chữa ổ gà, ổ voi và đường xóc lắm. Đổi lại cho cung đường nhìn ngắm cảnh đẹp này là cái vali của mình đã bị bể ??
À trên đường về mình có tham gia phiên chợ tại Mèo Vạc chỉ có vào hôm thứ 7.
Đi xe tầm 150km
Về đến Giang Sơn Hostel mình tắm rửa, ăn tối nghỉ ngơi tí và lên xe lúc 21h.
Vé tham quan thì có:
Nhà Vương đang tu sửa nên quyên góp ủng hộ tu sửa thôi.
Vé cột cờ Lũng Cú: 10k
Du thuyền sông Nho Quế: 80k
5. ?̆? ??̂́??: Tiêu chí là: Tiết kiệm + Trải nghiệm
Mục tiêu là trải nghiệm nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm nên mình ăn hơi ngộ tí.
Vì là vùng cao và chủ yếu là đồng bào dân tộc sinh sống nên khi đi du lịch ở đây không thể đòi hỏi dịch vụ đa dạng được. Đồ ăn trên này không có nhiều và giá cả cho một bữa ăn cũng hơi cao một xíu nhé.
Ngày 1:
• Sáng ở Tp Hà Giang mình trải nghiệm món bánh cuốn ở đây. Bánh cuốn thì nhân thịt + nấm + trứng cũng gần gũi rồi nhưng nước chấm cùng thì hơi lạ vì nó là một bát nước to ăn kèm với một cây chả. Hơi lạ nhưng ăn cũng ok. Một phần đầy đủ cho một người là 30k.
• Buổi trưa mình ăn tại Tp Yên Minh. Một phần ăn cho 2 người có thịt heo, trứng, rau, canh và cơm như vậy là 150k. => 1 người 75k
• Buổi tối: Nghe nói đặc sản ở đây là gà đen nên mình đi ăn thử lẩu gà đen, ngựa, dê. Phần cho 2 người ăn bao nhiều và khá ngon là 350k.
=> Mình 175k
Ngày thứ nhất ăn uống xem ra khá ok ??
Ngày 2:
Sáng ăn phở hộp mình mang theo từ SG. Trưa mình ăn bánh và trái cây mang theo. Tối đó thì mình đặt ăn tối ở Homestay phần 400k cho 2 người.
=> Mình thiệt hại 200k
Ngày 3: Sáng mình đi mua mì gói về Homestay ăn vì thật sự ở đây chỉ có ăn tại Homestay vì dịch vụ ở cao nguyên không đa dạng như ở thành phố đâu và vì tiết kiệm nữa. Hết 7k ?
Trưa mình ăn trưa tại Du Già: 70k
Tối mình về Hà Giang thử món phở chua gia truyền 40k.
Tổng chi cho phần ăn uống tất cả 3 ngày hết: 597k
Chắc vì di chuyển nhiều nên những ngày đi chơi mình quên uống nước luôn và cũng k thấy khát. Nước ở khách sạn đủ dùng ?
6. Cảm nhận của mình về Hà Giang:
- Hà Giang đẹp, rất đẹp và tuyệt đẹp!

- Hà Giang đẹp, rất đẹp và tuyệt đẹp!

- Hà Giang đẹp, rất đẹp và tuyệt đẹp!
Điều quan trọng phải nói 3 lần ☺️
Con người rất thân thiện và dễ thương.
Mấy em nhỏ ở đây nhìn thương lắm. Tầm 7,8 tuổi mình đã thấy các em đi làm rồi, có em phụ làm đường, có em mang cả một chiếc gùi lớn trên lưng....
Trên đường đi mà gặp các em bé đi ngoài đường là các em sẽ vẫy tay chào chào, nhìn cưng lắm.
Tổng hết các chi phí cho chuyến dĩ của mình tầm 3 triệu. Có thể thấy là rẻ hơn đi tour rất rất nhiều. Nhưng mà đi tour thật ra không hề đắt đâu. Vì mình đã cắt giảm dịch vụ cả một nửa và một đứa lái một đứa ngồi sau dò maps đi nhầm đường đi lại là chuyện bình thường ??
Cực lém. Nên nếu có bạn đồng hành chịu cực, chịu khổ và dám mạo hiểm với lại sức khoẻ tốt thì hãy phượt chứ đi chơi an toàn, vui vẻ thì mình nghĩ đi tour chắc hợp lý hơn. Có người dẫn đường. Mình chỉ việc đi chơi, ăn no và ngủ ngon thôi còn lại có người lo.
Khoẻ và đem về thật nhiều thước phim đẹp được ghi lại bằng mắt và những cảm xúc của trái tim. Hình đẹp thì đảm bảo đầy máy rồi ??
Ai có thắc mắc gì có thể inbox Hà hen. Nếu biết và có thông tin Hà luôn sẵn sàng nè ??
#HaGiang
#Trainghiemnhodoi
#SongNhoQue

hà giang Đèo Mã Pí Lèng mèo vạc Cổng trời Quản Bạ Phố cổ Đồng Văn

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 29/12/2022
Love
5 Bình luận
avatar
Đặng Thị Thu Hà travel blogger

Your choice, Your life 🍀

6 Quốc gia
26 Tỉnh thành
4 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Trước đây, tên “hoang đảo Robinson” vốn là dùng để gọi cụm đảo Bình Ba. Tuy nhiên, sau khi một hòn đảo nhỏ nằm giữa trời biển Cam Ranh, tách biệt hoàn toàn với đảo Bình Ba được phát hiện, cái tên này đã được “chuyển nhượng” cho nó. Hiện nay, đảo Robinson là một trong những điểm đến hấp dẫn, độc đáo và thú vị không thể bỏ qua khi du lịch Cam Ranh.
“Du lịch là trải nghiệm, là mở lòng ra để cảm nhận.”
Địa điểm phù hợp cho những ai yêu mến nhà thơ Hàn Mặc Tử, thích những điều bình dị, hoài cổ. Giá vé vào cổng: 5.000đ + Taxi đi từ Quy Nhơn: Tổng cộng khoảng 150.000
Phượng Hoàng Cổ Trấn - Chốn bồng lai tiên cảnh, thiên đường hạ giới.
Tên gọi Bình Ba nhằm ngụ ý nhớ về nguyên quán Bình Định và nguyên căn họ đến nơi đây.
Bình Hưng chắc nghĩa là “bình yên và hưng thịnh”. Người dân trên đảo sống chủ yếu bằng nghề khai thác thuỷ sản, đặc biệt là nuôi tôm hùm và du lịch tự phát.