Blog Xứ nẫu Quy Nhơn - xứ hoa vàng cỏ xanh Phú Yên (4N3D)
cover

Xứ nẫu Quy Nhơn - xứ hoa vàng cỏ xanh Phú Yên (4N3D)

avatar
Hoàng Anh Tuấn dot Thứ 7, 14/09/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Mình chia sẻ để các bạn có một kênh tham khảo cho hành trình đến với Quy Nhơn Phú Yên sắp tới của bản thân mình nhé.
Việt Nam của mình đẹp lắm các cậu ạ
Ngày 1: Quy Nhơn - Ghềnh Ráng
Ngày 2 : Kỳ Co - Eo Gió - Hòn Khô
Ngày 3: Phú Yên
Ngày 4: Trung tâm thành phố Quy Nhơn
Năm nay Quy Nhơn có vẻ đang hot, nên mình chia sẻ thêm thông tin về Quy Nhơn cho bạn nào có ý định đi du lịch trong thời gian tới. Review của mình là kênh tham khảo trong muôn vàn các bài review đã có trên mạng mà các bạn dễ dàng tìm thấy ?
Đợt vừa rồi mình có chuyến đi quyết định mua vé trong một đêm, chuẩn bị lịch trình đồ đạc trong chưa đầy một tuần, nhưng đầy giông bão và rất nhiều kỉ niệm :))) . ( Cách đây đúng 1 tháng =))) )
1. Phương tiện ??✈️??
Vì Bamboo mới mở đường bay nên hội mình book đc vé giá rẻ chặng (HP-Quy Nhơn) bay lúc 9h40 hạ cạnh lúc 11h30. Dịch vụ Bamboo mới nhưng rất OK, tuy nhiên tiếp viên không đc xinh như Vietjet :)))
Ngoài ra Quy Nhơn còn có các chặng bay khác của Vietjet và VNA. Các bạn tham khảo thêm để được giá thơm :D
Hội mình có 3 bạn đi tàu từ SG ra Quy Nhơn. Tàu xuất phát từ 9h30 tối đến Quy Nhơn lúc 11h30 trưa hôm sau.
À một chú ý là sân bay Phù Cát cách trung tâm thành phố gần 40km nhé. Xuống sân bay mình di chuyển về thành phố bằng xe đặt trước của khách sạn.
Bọn mình thuê xe máy để đi Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô
Đi Phú Yên tụi mình thuê 1 chiếc xe 16 chỗ hợp đồng cho thoải mái và tự do
2. Lịch trình: ?️??️?️?
Ngày 1: Quy Nhơn - Ghềnh Ráng
Vì bọn mình đến muộn rồi nên bọn mình ăn uống r đi nghỉ ngơi. Do chiều mưa to quá nên 4h bọn mình ra khỏi nhà đi quanh thành phố, ra ghềnh Ráng, bãi đá Hoàng Hậu, mộ Hàn Mặc Tử ( cách trung tâm 4km ) chụp hình linh tinh rồi về đi ăn.
hình ảnh
Bãi trứng - Bãi Hoàng Hậu khu Ghềnh Ráng
Ngày 2 : Kỳ Co - Eo Gió - Hòn Khô
Bọn mình đi bằng xe máy xuất phát từ trung tâm lúc 7h 30 đi ăn sáng gần khách sạn rồi thẳng tiến Eo Gió
Eo Gió cách trung tâm cỡ 20km đi xe máy đường khá đẹp. Eo Gió nó là eo núi rất nhiều gió nhưng mình đến hôm đấy chả có gió mấy =))) Về cơ bản chỗ này cũng được , chụp ảnh sống ảo đẹp. Gần Eo gió là resort của FLC và vườn thú của FLC ai thích có thể ghé qua ?
Eo Gió
Kỳ Co: ( cách Eo gió 2km) tụi mình có đặt trước tour đi Kỳ co ( thuyền + ăn trưa + lặn ngắm san hô). Kỳ Co nước trong, bờ biển đẹp và điểm nhấn là cây cầu gỗ huyền thoại để chụp ảnh thì quên sầu. Nhưng nắng lắm chụp đc bộ ảnh sống ảo về không còn nhận ra gương mặt mình nữa =))) Các bạn có thể tắm biển ở đây.
hình ảnh
Cây cầu gỗ thần thánh ở Kỳ Co
Hòn Khô: Ăn trưa xong tụi mình đi Hòn Khô cách đấy 10km. Về cơ bản Hòn khô này rất hoang sơ và điểm nhấn là cây cầu gỗ rìa núi ven biển LẠI để chụp ảnh sống ảo =))). Ở đây tắm được biển nhưng mình recommend tắm ở Kỳ Co hơn
Lại một cây cầu gỗ ở Hòn Khô
Ngày 3: Phú Yên
Tụi mình thuê xe 16 chỗ đi Phú Yên theo lịch trình:
+ Nhà thờ mằng lăng : nhà thờ cổ. Cũng không đặc sắc lắm cũng na ná nhà thờ Lớn ở HN.
hình ảnh
+ Gành đá đĩa: lần thứ 2 đia gành đã đĩa nên mình thấy nó vẫn là những lớp đá độc đáo mà không ở đâu có đc
hình ảnh
Góc chụp trên một trang web nào đó :x
+ Bãi xép: phim trường Tôi thấy hoa vàng trên cỏ canh. Chụp ảnh view max đẹp. Nên mang drone đi mà sống ảo thì quên sầu =))
hình ảnh
hình ảnh
+ Mũi Điện: Nơi từng được coi là cực đông của Việt Nam.
hình ảnh
Cột mốc từng được coi là nơi đón ánh bình minh đầu tiên của Việt Nam
hình ảnh
Bãi Môn ngay chân mũi Điện
Ngày 4: Trung tâm thành phố Quy Nhơn
Tụi mình tối trước mệt quá nên lăn ra ngủ sáng hôm sau hẹn nhau đi tắm biển mà dậy muộn quá nắng lên cao rồi nên đi bộ thong dong ra Surf bar chụp ảnh sống ảo.
Sáng ng ta chưa mở cửa nên bọn mình một mình 1 thiên đường, Chỗ này chụp ảnh cưới thì lãng mạn hoặc cầu hôn buổi tối ở đây thì quên cmn sầu đi =)))
hình ảnh
Nắng to lên bọn mình đi taxi về =))) đi ăn sáng rồi đi mua quà về sau đó về kháchsạn trả phòng ra sân bay bay về lúc 12h10
3. Ăn uống????????
Hôm đầu đến tụi mình đi ăn cơm gà ở đường Hai bà Trưng ( quán này bình thường không ngon nên không nhớ tên
Tối tụi mình đi ăn hải sản Mộng mơ ở đường Xuân Diệu ( view biển luôn ). Giá cả và đồ ăn đều khá ổn . Tụi mình mất trung bình mỗi người 170-180k gì đó
Sáng hôm sau tụi mình đi ăn bún chả cá ở đường Hoàng Diệu
Tối tụi mình đi ăn : bánh xèo tôm nhảy Gia Vỹ 14 Diên Hồng - rất ngon nhé
Sau đó tụi mình đi ăn kem dừa Ngọc Nga ở 319 Lê Hồng Phong - ổn
Bún rạm 32 Ngô Đức Đệ / Ngô Gia Tự ăn khá giống bún riêu cua ở nhà =)))
Trưa tụi mình ăn dê núi ở Phú Yên gần chỗ lối rẽ vào bãi Xép. Đồ ăn đc nhưng thái độ nhân viên không ổn nên mình không recommend quán này.
Tối thì tụi mình đi ăn mắt cá ngừ bà Tám ngay trong trung tâm thành phố Tuy Hòa rất ngon =))) nhưng lần này ăn muộn nên thấy nó cứ không đc nóng hổi như hồi trc ăn lúc 4 rưỡi chiều =)))
Sáng hôm sau thì mình đi ăn Bánh canh cua O Huệ- 30 Trường Chinh
Quà mua về thì tụi mình mua ở Phụng Nga – 61 Vũ Bảo : bánh hồng, nem chợ Huyện ..........

4. Chi phí : ??????
Tổng vệ sinh chi phí của bọn mình trung bình là: 3tr5/người .
Bọn mình thuộc thành phần ăn tiêu hoang nên các bạn đi tiết kiệm thì có thể còn rẻ hơn nhiều =)))
• Vé máy bay Bamboo khứ hồi 1tr2.
• Tụi mình có 11 người nên bọn mình thuê 1 cái dorm ở chung để tiện quẩy :v Giá 800k/đêm ( phòng đôi giá 300k/đêm)
Hotel: Ngọc Hương Hostel Hostel & Apartment
Địa chỉ: 221 Nguyễn Huệ - thành phố Quy Nhơn ( gần bênh viện tỉnh ) khá trung tâm đi bộ tí ti ra biển rồi ? Phòng thì cũng khá mới nói chung là ổn. Chỉ là ngủ thôi nên ok =)))
Liên hệ: 0901 555 535 - anh Long rất thân thiện chỉ dẫn tận tình luôn.
• Xe mình thuê luôn ở khách sạn : 120k/ xe số, 150k/xe ga một ngày ( dưới 6 tiếng tính nửa ngày )
• Xe 16 chỗ đi Phú Yên: bọn mình cũng book trước ở khách sạn giá 2tr4 ( cho hành trình đến mũi Điện ) còn không đi mũi Điện là 1tr9 . Đi đến 6h tối. Nếu yêu cầu đi quá 6h thì cứ 1 tiếng thêm là 100k. Tụi mình đi đến 10h luôn =)))
• Xe đón sân bay: cũng book ở khách sạn luôn 250k / chiều từ sân bay về thành phố và 300k/chiều từ thành phố đi sân bay.
Mình cực kỳ recommend khách sạn này =)))
• Tour đi Kỳ Co - lặn san hô - Ăn trưa: 360k ( không ăn thì 200k ). Đồ ăn , dịch vụ bọn mình thấy rất ổn. ( liên hệ : Phi 0906396745)
• Thuê thuyền ra hòn Khô : 200k/ thuyền cho cả đoàn ( nhờ bạn Phi book luôn )
À một điểm cực kỳ hay. Tụi mình đi du lịch theo nhóm nên chi phí được quản lý bằng app SPLITWISE rất tiện. Mọi người có thể tham khảo, mình cực kỳ thích nó vì nó rất tiện không phải đóng tiền cho một người để chi tiêu này nọ nữa. Ai chi gì tiêu gì, mua cho ai, mua cái gì đẩy hết lên app nó sẽ tự tính toán chi phí cho mình. Cuối chuyến đi mình lại biết đc total chi phí của cả chuyến chi gì tiêu gì. Cho biết số tiền mình phải trả cho từng người đã trả tiền cho nhóm là bao nhiêu. Tiện cực luôn.
Cảm ơn các bạn!
Xem thêm hình ảnh tại: https://www.instagram.com/hoang_anh.tuan/

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 3/01/2023
Love
12 Bình luận
avatar
Hoàng Anh Tuấn

Not number one, but only one !

0 Quốc gia
31 Tỉnh thành
4 Người theo dõi
11 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Ngọc Anh Nguyen bạn làm mình muốn đi PY lần nữa quá, rảnh ghé qua wall mình chơi nha :D
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nguyễn Thanh Huệ Tặng Coin cho người quen nè! Đăng nhiều bài nữa vào nhe, kiếm voucher mình đi chơi chung! Kaka...
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả