new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Chinh phục "thiên đường mây" Tà Xùa 3 ngày 2 đêm chỉ vỏn vẹn 550K/người

avatar
Kim Phụng dot Thứ 2, 05/12/2016
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Dạo gần đây giới trẻ đang rầm rộ truy lùng "thiên đường săn mây" tại Sơn La. Bạn có quan tâm về thiên đường này không. Nếu muốn đi du lịch để check in thì phải đến thiên đường Tà Xùa để "săn mây" mới đúng. Để không
phải hối tiếc thì nhanh xách ba lô lên và đi ngay nhé!
Tà Xùa đang là điểm đến săn mây hấp dẫn hiện giờ của các nhiếp ảnh và các bạn trẻ thích xê dịch. Đặc biệt, là những tay phượt mê mây và những cung đường mòn. Đừng chỉ ngồi một chỗ lướt lướt để xem hình ảnh mà những đứa bạn nhắng nhít gửi qua, bạn sẽ thèm thuồng lắm ấy.

Chỉ cách Hà Nội 220 km, Tà Xùa với độ cao 2.650m, là đỉnh núi cao thứ 10 của Việt Nam. Bao gồm 3 đỉnh, đồng thời cũng là ranh giới của 2 tỉnh Yên Bái và Sơn La. Đường đến với Tà Xùa không mấy khó khăn và phức tạp nhưng quan trọng bạn có sẵn sàng chinh phục nó hay không thôi.
Đây là một địa điểm săn mây bụi nên mình khuyên bạn nên đi phượt bằng xe máy sẽ thú vị hơn rất nhiều. Chỉ cần bỏ ra hai ngày là đã đủ để check in rồi.
Đến với Tà Xùa bạn sẽ được thả mình bay bổng vào không gian mênh mang của mây, của trời. Tận mắt ngắm nhìn những biển mây bồng bềnh trong ánh rực rỡ của bình minh.
Bạn sẽ cảm thấy như bị lạc vào chốn thiên đường tuyệt diệu bị bỏ quên nơi hạ giới. Cả không gian như ẩn hiện trong màn sương sớm mờ ảo, lung linh trên mọi góc cạnh mà ông trời ban tặng.
Con đường uốn lượn quanh núi và những ngôi nhà của người H'mông thấp thoáng giữa rừng, tô thêm cảnh sắc cho khung cảnh Tây Bắc tuyệt đẹp.
Nhưng muốn chinh phục được đường đến với thiên đường này thì bạn cũng cần phải trang bị cho mình những kinh nghiệm cần thiết, mới có thể săn mây Tà Xùa như mong ước.

1. Mùa nào thì nên đi săn mây?

Trước tiên theo như mình biết, muốn chiêm ngưỡng mây thì bạn cần phải nghiên cứu kỹ thời tiết tại địa điểm muốn săn để có thể dễ dàng thấy. Bạn có thể lên Tà Xùa ngắm mây quanh năm nhưng thường thì vào mùa đông, khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 4 âm lịch là thời điểm thích hợp để bạn săn mây Tà Xùa, khung cảnh sẽ ở mức độ "ảo diệu" nhất để chiều lòng "fan". Nếu đi vào mùa khác thì phải leo hẳn lên 3 đỉnh Tà Xùa nơi có mỏm đá đầu rùa mới săn được mây, mà mây lại tan nhanh nữa. 

2. Đường lên Tà Xùa:

Tà Xùa cách Hà Nội 220km, bạn có thể đi xe máy dễ dàng, đường đi không khó, đèo không quá cao, chỉ có vài đoạn hơi xóc thôi. Đi theo hướng Hồ Tùng Mậu - Nhổn - Sơn Tây - Trung Hà - Thu Cúc - Phù Yên - Bắc yên. Sẽ mất khoảng 4-5 tiếng, tùy vào tốc độ.

3. Nghỉ ở đâu:

Trên hành trình săn mây Tà Xùa, bạn có thể ngủ tại các khách sạn và nhà nghỉ ở Bắc Yên. Nếu muốn tiết kiệm chi phí, bạn có thể mang theo lều để cắm trại ngay tại Tà Xùa (chỉ cách Bắc Yên 15km) hoặc bạn có thể xin ở nhờ nhà dân.
Hoặc ghé homestay Ngỗng nhé, giá 60-80k/người/ngày. Nếu đi các bạn gọi anh Dũng để đặt chỗ ngủ nhé: 098 455 1938 (nên đặt càng sớm càng tốt).

4. Về ăn uống khi săn mây ở Tà Xùa

Nếu bạn đi đông, bạn nên đặt cơm trên đó nhờ người làm cũng được. Giá 30-80k/ng/bữa. Nếu bạn muốn đặt cơm thì gọi anh Long nhé: 0165 819 1196. Đồ ăn khá ngon, nhiều món, bạn có thể đặt cơm theo mức giá.
Muốn hấp dẫn hơn thì buổi tối đặt anh Long ướp thịt lợn bản, thịt gà rồi nướng lên. Ngon lắm nha, bạn nên thử thịt nướng ở đây, tuyệt vời nhất là nướng ở ngoài trời, vừa ăn vừa ngắm trăng ấy. Chi phí cũng hết gần 500k thôi. Có thể mua thêm khoai, ngô để nướng thêm cũng được.

5. Làm gì ở Tà Xùa:

- Ngắm mây: Bạn có thể ngồi cả ngày ngắm mây cũng được. Vào buổi tối, mây sẽ xuống thung lũng, sáng ra mới bay đi. Tha hồ để bạn ngắm. Nhưng bạn phải dậy sớm thì ở đang nhanh sáng, cũng nhanh tối lắm. Khoảng 5h30 là bình minh lên rồi. Ngay ở homestay Ngỗng bạn cũng có thể thấy, hoặc nếu không đi lên hẳn Sống Lưng Khủng Long ấy, đảm bảo tuyệt đẹp.
Bình minh lên sớm
- Ngắm hoàng hôn: bạn có thể ngắm tại đèo gió, nếu không biết đường thì hỏi người dân.
- Đốt lửa trại: Chỉ cần mua củi và mượn ghế, loa, thêm một ít xiên thịt ở nhà Ngỗng là hoàn tất. 

6. Lịch trình trong hai ngày bạn có thể thảm khảo ở dưới này nhé:

- Ngày thứ nhất: Bạn xuất phát từ Hà Nội tới Tà Xùa theo hướng Hà Nội - Sơn Tây - Cầu Trung Hà - Thu Cúc - Ngã 3 Thu Cúc (ngay quốc lộ 32) - rẽ trái đi Phú Yên - Bắc yên (ở quốc lộ 37). Vào buổi tối ngày 1, bạn có thể.

ngủ lại ở Bắc Yên nếu không còn sức. Nhưng mình khuyên không nên di chuyển vào ban đêm lên Tà Xùa, vì nếu không quen đường, mà sương lại dày đặc, rất nguy hiểm cho bản thân. Liều thì liều nhưng phải đặt sự an toàn lên trên hết.
- Ngày thứ 2: Bạn nhớ là thức dậy thật sớm. Nhớ mang theo đồ ăn chuẩn bị sẵn để tranh thủ ăn trong lúc ngắm bình minh và biển mây. Sau đó bạn di chuyển từ Bắc Yên, qua đoạn đường 15km để lên Tà Xùa. Chú ý đường ở đây rất khó đi. Vào mùa mưa lũ thường xuyên xạt lở. Bây giờ thì đã có một con đường tránh làm bằng bê tông rất đẹp dẫn đến xã Tà Xùa rồi. Vừa đi vừa ngắm khung cảnh và nhớ làm lấy mấy pic ảnh nhé.

Trong trường hợp nếu gặp sương mù thì cũng không cần quá lo lắng. Bạn tiếp tục di chuyển lên địa điểm khác cao hơn ở trên đường đi Xím Vàng. Từ ngã 3 này, bạn rẽ trái là đường đi Xím Vàng còn rẽ phải là đường đi Háng Đồng. Bạn nên đi Háng Đồng trước vì mây ở đây tan rất nhanh và sẽ thấy được hướng mặt trời mọc. Ngay tại Háng Đồng này đừng quên leo lên "Sống lưng khủng long" để đón bình minh. Nơi đây cũng là địa điểm ưa chuộng trong các tấm hình của các giới trẻ. Nếu hên khi gặp phải lúc mây dày thì bạn có thể thò chân xuống để thỏa sức khua chân trong dòng sông mây bồng bềnh này.
Khi đã ngắm bình minh ở Háng Đổng rồi, bạn chuyển sang đi hướng Xím Vàng, bạn sẽ lên cao, đặc biệt, nơi đây có một bãi rất thoáng và mây ngay trên đường lên, nên rất lý tưởng để chụp ảnh.

Cho đến khoảng 10 - 11 giờ trưa, mây vẫn chưa tan vì thung lũng Tà Xùa được các dãy núi chắn xung quanh nên gió sẽ bị khuất. Bạn sẽ thấy mây lặng, trôi bồng bềnh như lớp sóng nhẹ, thi thoảng chao lên, sóng sánh như mặt nước nghiêng. Và nhớ chớp thời cơ nhanh, khi nắng lên cao, vì lúc này nền nhiệt độ tăng sẽ làm mây bốc lên. Nếu không sẽ vụt mất khoảnh khắc tuyệt vời, khi mây tan rồi bạn lại ngồi than thở tiếc nuối đấy.
Ngoài ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ, chìm đắm trong những áng mây trên thiên đường, thì khi trở về trần gian, bạn được hòa mình vào cuộc sống của người dân nơi đây.
Nếu đã thỏa lòng thì bạn di chuyển xuống Bắc Yên để nghỉ ngơi rồi trở về cuộc sống thường nhật và đem những thành quả của mình để khoe với bạn bè thôi.
Đừng lo về chi phí nhé, vì có gì đâu mà tiêu, nếu bạn đi hai ngày sẽ hết khoảng 300-400k. Bọn tớ đi 3 ngày 2 đêm mỗi người hết khoảng 550k. Còn trẻ, còn máu lửa, nhiệt huyết, ngại gì mà không chinh phục chốn “thiên đàng” này ngay thôi.
Nguồn: Tổng hợp