Mùa thu có lẽ là mùa khiến người ta sao xuyến nhất, sau mùa xuân thì có lẽ là mùa thu đẹp nhất, nó không quá nắng gắt như mùa hè cũng không lạnh lẽo như mùa đông, nó cho ta cảm giác mát mẻ dễ chịu. Thu đến, mọi thứ tưởng chừng như chậm lại, làm cho ta tưởng nhớ về những kỉ niệm xưa, những hoài niệm đã cũ mà ta cất giấu đâu đó trong 1 góc riêng.
Mùa thu Đà nẵng không giống những nơi khác, không có những hàng cây ngập lá vàng, không có mùi hoa sữa thoảng qua, chỉ có khí trời thay đổi, 1 chút không khí man mát, 1 chút se se, làm cho ta muốn sống chậm lại để tận hưởng khoảnh khắc này.
Bạn đã thử tận hưởng mùa thu ở cái thành phố đáng sống này chưa? Một góc phố chậm rãi, thong thả những quán cà phê, những con đường làm ta ta như bị cuốn vào, hãy thử tận hưởng cảm giác nhâm nhi ly cà phê và ngắm dòng người qua lại trên cái thành phố đáng yêu này đi nhé, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.
Mọi người biết đến Huế nổi tiếng với các di tích lịch sử, các lăng mộ và các công trình kiến trúc lâu đời, nhưng ngoài ra Huế có nhiều địa điểm thơ mộng chờ bạn khám phá
Ảnh đẹp quá, hóng 1 bài chỉ chỉnh ảnh cho mí đứa gà mờ như mềnh hehe ^^
Tặng coin mình đi, chắc chắn sẽ có bài viết đó cho bạn
ơ, bạn ko để cover kìa :-?
Mình nhớ có để mà
bài này chắc share vào Hình ảnh hợp hơn ý
Umk mình share thế này ít người xem quá
Bạn đi nhiều nơi quá, thật ngưỡng mộ
đẹp tuyệt vời
Cảm ơn chị đẹp
màu dễ thương quá nè
Cảm ơn bạn nhìu nè
Đẹp lắm e trai khi nào có dịp chụp cho gia đình c zoi nha
Ok chị