Blog KHÁM PHÁ HÀ GIANG - SAPA 4 NGÀY 4 ĐÊM
cover

KHÁM PHÁ HÀ GIANG - SAPA 4 NGÀY 4 ĐÊM

avatar
Trang Nguyen dot Thứ 4, 23/12/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Hà Giang - Sapa - lời hứa hẹn với thanh xuân. Dù là 1 hành trình ngắn ngày nhưng mình vẫn kịp nhìn thấy được Hà Giang - Sapa trong mơ của mình đẹp như thế nào :D
Chinh phục điểm cực Bắc là trải nghiệm đáng và nên thử nhất trong thanh xuân, uiii mình đi về hơn cả tháng trời rồi mà tâm hồn vẫn đang lông bông trên những khúc cua đèo ở đó nữa nè >.<
Vì là lần đầu tiên team tụi mình cùng nhau ra Bắc nên tụi mình đã lên hẳn kế hoạch từ 1 tháng trước khi xuất phát :D.
**Tụi mình đã kinh qua những con xe nào?
- Máy bay SG-HN: 1.350k (cho vé khứ hồi), team mình chọn bay tối vì để tiết kiệm thời gian 1 cách tốt nhất ☺️
- Xe khách:
+ Từ Sân bay Nội Bài, mình bắt xe Cầu Mè đi ngang qua ngã tư Nội Bài và hốt tụi mình lên xe phi thẳng đi Hà Giang luôn: vé 250k/"cháu bé" (sợ tình trạng thiếu thốn diện tích trên xe nên mình đặt trước cho an toàn ☺️
+ Hà Giang - Sapa: tụi mình chọn xe limousine Cường Thịnh(có 2 khung giờ chạy/ngày) - giá 300k/người mà xe xịn xò lắm ý, làm 1 giấc tới Sapa lúc nào k hay
+ Sapa - Hà Nội: tụi mình chọn Sao Việt - giá 240k/người.
- Xe máy:
+ Hà Giang: mình thuê xe ở Jasmine Hostel (đối diện bến xe Cầu Mè - TP Hà Giang luôn) giá 150k/xe số/ngày + 50k/ngày bảo hiểm (mấy đứa số nhọ nồi như mình mua rồi mới thấy sáng suốt, k là tốn tiền sửa xe trăm bảy dọc đường rồi, kkk)
+ Sapa: mình cũng thuê ở homestay luôn - 200k/chiếc xe ga
***Tụi mình đã ở những đâu?
* Hà Giang: - Đến Trung tâm Hà Giang rất sớm nên anh chủ cho thuê xe ở Jasmine Hostel cho tụi mình mượn phòng nghỉ ngơi 1 xíu
- Mai Cảnh Homestay: ngay trung tâm phố cổ Đồng Văn luôn nhé (mình đặt 800k/phòng dorm 9 giường, nhưng lúc mình tới ngta quên booking của tụi mình - cũng "may mắn" ghê :) nên đã đổi cho tụi mình phòng lớn 3 giường đôi)
*Sapa: Fansipan Terrace Cafe & Homestay: 1tr2/ngày/2 phòng (phòng view xịn xò lắm nha mn, làm 1 ly cafe/trà ngồi ngắm thung lũng, ngắm mây trắng phía trước mở 1 bản nhạc nhẹ nhàng, ui phải gọi là chill lắm nha - nhưng đấy là tui tưởng tượng thôi chứ thực tế mỗi lần mở cửa ra là mình hú hồn vì toàn thấy 1 màu sương trắng xóa ? mãi đến lúc về mới thấy chút xanh xanh của núi đồi)
*** Tụi mình đã ăn những gì?
- Phở: món mình ăn từ khi đặt chân xuống Hà Nội cho đến những ngày sau đó, đói là ăn phở :D
- Cơm gia đình ở Yên Minh (quán này mình k nhớ rõ tên, nhưng chủ quán dễ thương lắm đồ ăn ngon nữa, tụi mình vừa tới thì chú kêu tụi mình ra xem chú order món ăn, chú cho ăn cái gì là ăn cái đó ? hồi chú mang ra nhầm món mà k ai biết hết, mình vừa xỉa đc 2 miếng thịt thì chú đòi lại). Cũng có 1 quán cơm nhỏ ở Mèo Vạc tụi mình ghé, cô chủ quán rất đáng yêu luôn, cũng nấu gì mình ăn đó, sợ tụi mình lạnh đói nên mang hẳn nồi cơm 5l đặt giữa bàn ăn, cảm giác như ở nhà vậy ý ♥️
- Lẩu gà đen: Ở phố cổ Hà Giang nhiều quán lẩu gà đen lắm nè! thịt thơm ngọt lắm ý.
- Thắng dền, đồ nướng, xôi ngũ sắc..: ở chợ đêm phố cổ HG vô cùng nhiều luôn, nhưng cá nhân mình thấy món thắng dền cũng k có đặc biệt lắm, hoặc do k hợp với khẩu vị của mình.
- Bánh tam giác mạch: bánh thơm ngon hơn mình tưởng tượng hehe
- Bánh cuốn trứng lòng đào: món này lạ so với mình, ngon lắm nhé, "must try" khi đên HG nè
- Lẩu cá tầm, cá hồi Sapa, thịt lợn bản: mình k ăn được cá, nhưng bạn mình review rất ngon luôn nhé, không thử là mất mát của thanh xuân (Quán A Phủ ở Sapa nè)
- Phở chua (Cốn Sủi Ông Há - Sapa): món này cũng nên thử luôn nè.
- Cơm rang dưa bò/Phở: Quán ăn cạnh bến xe Sao Việt - Sapa, 40k cho dĩa cơm ú nụ luôn, ăn xong lên xe làm 1 giấc ngon lành tới Hà Nội :)
- Quà thường là thịt trâu gác bếp, mèn mén nè (nhưng nên hỏi các cô các bác ở đây để k bị nhầm thịt trâu là thịt lợn nhé)
***Lịch trình của băng đèo vượt núi của tụi mình:
- Day 1: Trung tâm Hà Giang - Dốc Bắc Xum - Cổng trời Quản Bạ - Núi đôi cô Tiên - Yên Minh - dốc Thẩm Mã - Nhà Pao - Đồng Văn (mình đã bỏ lỡ cột cờ Lũng Cú vì không kịp thời gian :( )
Làm một tô phở cho bữa sáng và rồi tụi mình bắt đầu hành trình chinh phục cung đường trung tâm Hà Giang - phố cổ Đồng Văn ~150km.
Dọc đường đi thấy chỗ nào đẹp, chỗ nào hay là tụi mình lại quẹo chụp 99/81 tấm hình
Mùa mình đi là tháng 11 - mùa tam giác mạch nên dọc đường đâu cũng thấy hết, nhắc hoa là nghĩ đến mùi thơm nhưng k - loài hoa này đi trái với cái lý thuyết đó nha mn, mùi thúi tỉ lệ nghịch với cái giao diện xinh đẹp của nó đó ?
Ngoài cảnh đẹp mê hồn tui thì người dân ở đây dễ thương, thân thiện lắm luôn, à mấy bé chỗ Dốc Thẩm Mã xinh ơi là xinh ý, nhan sắc k đùa được đâu, huhuhu (à mn nhớ mua bánh kẹo cho các bé trước khi lên đây nhé, thay vì mình cho tiền thì mình cho bánh kẹo sẽ đỡ gặp rắc rối hơn đó)
Với ~150km ở Sài Gòn thì 2-3 tiếng là xong nhưng với Hà Giang đã ngốn của mình từ 8h sáng đến 17h chiều =)))), mà còn bị "cháy" plan, k đi được Lũng Cú nữa T_T
Đến tối tụi mình dạo phố cổ Đồng Văn, ôi buổi tối nhộn nhịp dã man ý, tràn ngập đồ ăn đồ uống mà còn rẻ nữa, dạo nhẹ 1 vòng rồi lăn về luôn chứ đi k nổi, mà tụi mình còn mua thêm đồ ăn về sợ đêm đói =))
hình ảnh
Chân dung loài hoa đẹp nhưng thúi - Tam Giác Mạch
hình ảnh
Dốc Thẩm Mã quanh co nè
hình ảnh
Em bé Hà Giang xinh xuất sắc luôn
- Day 2: Đồng Văn - Mỏm đá cô đơn - Mã Pí Lèng - Mèo Vạc - Cua chữ M - Mậu Duệ - Đường Thượng - Quản Bạ - Hà Giang (~170km)
Cá nhân mình cảm thấy thích cung đường đi về hơn đường đi vì cảnh núi non hùng vĩ kinh khủng ý, cảm giác đổ đèo đi giữa vách núi, 1 bên là núi 1 bên là vực, rồi có đoạn cảm giác như mình đang đi qua cổng trời vậy, đẹp lắm lắm lắm.
Đứng ở trên mỏm đá nhìn xuống sông Nho Quế, oi đẹp lắm ý màu sông xanh ngọc bích quanh năm (lần tới quay lại HG mình sẽ hẹn hò với dòng sông này)
Tụi mình đi tới đoạn Mèo Vạc là trời bắt đầu đổ mưa, nên những địa điểm khác tụi mình đều lướt qua trong sự tiếc nuối vì mưa trắng xóa che hết cảnh rồi, thêm cả combo ổ gà + sình lầy nữa ? Do trời mưa mà tụi mình toàn mắt cận nữa, k thể phóng nhanh được nên đi hoài tới 15h chiều nhìn biển chỉ đường còn 100km nữa mới tới Hà Giang 0_0 là muốn trầ.m cả.m thiệt sự. Sợ trời tối, k có đèn đường nữa nên sau lúc đó là tụi mình dồn hết công lực và phóng rồi không biết "lạc mất nhau giữa dòng đời" lúc nào k hay T_T, đi đường mà k dám nhìn ngang dọc nữa do sợ lọt xuống cống huhuhuu (1 trải nghiệm để đời của mình). Nhưng mà sau chuyến này mình nhận ra, áo mưa ở đó xịn thiệt sự nha, có 12k/bộ áo mưa dày dặn lắm, bao ấm luôn :D
Về tới được Hostel ở Hà Giang mà mình mừng mém zớt nước mắt, ơn zời! vẫn kịp thời gian chuẩn bị lên xe đi Sapa.
hình ảnh
Sông Nho Quế góc nhìn từ Đèo Mã Pí Lèng
hình ảnh
Bạn hãy thử ngoảnh đầu lại nhìn đoạn đường mình vừa qua nhé, đẹp lắm đó
- Day 3: Sapa - Đường lên đỉnh Fansipan thẳng tiến
Do 2 ngày trước tụi mình dồn công lực ở Hà Giang, nên qua Sapa lịch trình của mình cũng khá nhẹ nhàng, nhưng lại bị fail do trời mưa, huhuhu ?
Kế hoạch đi săn mây ở nóc nhà Đông dường 3.143m bỗng thành kế hoạch săn mưa. Nhưng k sao, thời tiết không cản được bước chân của các cô gái, chúng mình vẫn chạm được chóp đỉnh 3.143m hihi. Chỉ có cái là khi khoe ảnh với mọi người thì ai cũng bảo "mấy chỗ m chụp có gì khác nhau đâu? thấy mỗi nền trắng phía sau thôi mà >_<'
Leo mệt rồi thì mình homestay ngồi thưởng trà ngắm cảnh (với view là sương khói bao trùm núi đồi =))
Tối thì tụi mình tính dạo nhẹ khu nhà thờ đá, quảng trường, nhưng trong màn sương mình k biết đâu là nhà thờ đâu là bờ hồ thì tụi mình quyết định đi trà sữa và đánh 1 vòng chợ đêm Sapa.
hình ảnh
Cột cờ Fansipan nè, 1 bầu trời trắng xóa phía sau lưng
hình ảnh
Lúc chưa lên tưởng chỉ có 1 cột mốc 3.143m hóa ra ở đây 4 phương 8 hướng đều có cái chóp này nè :))
- Day 4: Bản Cát Cát - tập 2 series "Sapa ngày sương gió"
Bản Cát Cát là bản sinh sống của người Mông nhưng nay đã phát triển du lịch nhiều rồi. Tụi mình cũng xí xọn thuê đồ dân tộc mặc để trải nghiệm hòa nhập với cộng đồng người ở đây (gần tới bản là có ti tỉ chỗ cho thuê đồ từ 50k - 70k/bộ/người luôn, nếu biết mặc cả còn rẻ hơn nữa ý)
Sau khi lượn đông tây nam bắc quanh cái Bản Cát Cát thì tụi mình cũng vừa vặn thời gian lên xe đi về HN cho kịp chuyến bay
Nghiệt ngã 1 cái là mình vừa lên xe thì trời trong xanh, mây trắng, nắng vàng, nghĩ là tức nhẹ cái lồng ngực ghê >_<
hình ảnh
Vẻ đẹp chìm trong mù sương
hình ảnh
Em bé ở Bản
hình ảnh
Ngày mình đi, hoa đào đã nở được dăm ba bông rồi
Tèn ten thế là hết chuyến đi 4 ngày 4 đêm của mình ở điểm cực Bắc đất nước hình chữ S.
Tổng chi phí chuyến đi của tụi mình là 5.500k/người (bao gồm tất tần tật, và chưa tính quà cáp mang về nhé)


sa pa hà giang sa pa hà giang

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 28/12/2022
Love
10 Bình luận
avatar
Trang Nguyen

Mỗi nơi mình đến, mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị trong thanh xuân của mình

2 Quốc gia
31 Tỉnh thành
4 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Một hành trình nho nhỏ thả hồn về với thiên nhiên ở Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên (NCT) của mình và những người bạn đồng hành.
Lỡ 1 ngày nào đó bạn mệt mỏi với guồng quay của công việc và sự xô bồ của cuộc sống, Gia Lai sẽ giúp bạn làm từng nhịp thở nhẹ nhàng hơn, sống chậm hơn trong một vài khoảng khắc nào đó!
Chuyến đi vỡ kế hoạch và lang bạt khắp Phú Yên của 2 cô gái ngày dịch bùng phát lần 2.