Blog Hòn Sơn, nơi lòng hiếu khách của những người con Kiên Giang toả sáng.
cover

Hòn Sơn, nơi lòng hiếu khách của những người con Kiên Giang toả sáng.

avatar
Bảo Phan dot CN, 17/03/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Vừa rồi mình có một chuyến du lịch nửa bụi nửa sang chảnh đến đảo Hòn Sơn, thuộc tỉnh Kiên Giang. Mình muốn chia sẻ trải nghiệm của mình đến với các bạn đang có dự định muốn đi hoặc chưa biết nên đi đâu, thì Hòn Sơn là một địa điểm tuyệt vời để các bạn bắt đầu cuộc hành trình của mình đó.
Hòn Sơn - Một nét đẹp bình dị và cực kỳ hiếu khách.
Vừa rồi mình có một chuyến du lịch nửa bụi nửa sang chảnh đến đảo Hòn Sơn, thuộc tỉnh Kiên Giang. Mình muốn chia sẻ trải nghiệm của mình đến với các bạn đang có dự định muốn đi hoặc chưa biết nên đi đâu, thì Hòn Sơn là một địa điểm tuyệt vời để các bạn bắt đầu cuộc hành trình của mình đó.
Nói sơ qua về Hòn Sơn, đó là một hòn đảo thuộc tỉnh Kiên Giang, gần quần đảo Nam Du. Từ Sài Gòn đến bến tàu Rạch Giá là 230km, mình đi xe máy mất khoảng 6 tiếng (do mình chạy chậm và còn dừng lại nghỉ ngơi).
DI CHUYỂN:
Từ bến tàu Rạch Giá các bạn có 2 lựa chọn để ra đảo đó là tàu thường và tàu cao tốc. Tụi mình đi xe máy xuống đó, sau đó gửi xe ở bến tàu, và chọn tàu cao tốc để di chuyển ra đảo (mất đúng 1h30 phút để tới đảo). Tàu cao tốc mình chọn là Supperdong, mình đặt vé tàu trên trang web luôn nên không phải xếp hàng mua vé hay là ở các phòng vé gần đó (mình khuyên các bạn nên chọn cách đặt vé trên trang web vì vừa tiện vừa nhanh, vì cuối tuần thường cháy vé và giá vé ở các phòng vé sẽ đắt hơn khoảng 50k).
ĂN CHƠI NGÀY 1:
Tụi mình đi 4 người, 2 xe máy, xuống tới thành phố Rạch Giá là 8h tối, sau khi nhận phòng khách sạn xong thì tụi mình ra nhà hàng ở dọc bờ biển để ăn nhậu sang chảnh. Giá cả nhà hàng ở đây cũng tương tự như ở quán nhậu ở SG, không có hiện tượng chặt chém ở đây. Mình có chụp lại cái bill để các bạn tham khảo rồi.
Giá phòng khách sạn cho 4 người là 360k, phòng ốc bao đẹp, thoải mái và cực kỳ vệ sinh, mình đặt qua traveloka nên rất tiện. (Do tới khách sạn lu bu quá không kịp chụp hình lại nên không có hình cho các bạn tham khảo huhu)
ĂN CHƠI NGÀY 2:
Tụi mình đặt vé tàu khởi hành lúc 7h30 nên 6h là dậy chuẩn bị checkout và ra bến. Các bạn nên ăn sáng ở trong thành phố nha, né né mấy chỗ ăn sáng gần bến tàu, mình ăn 1 tô hủ tíu, 1 bánh mì ốp la 1 lon nước ngọt chém ngọt 70k đó ;(
Khi lên tàu, các bạn phải đem cmnd để biên phòng kiểm tra nha. Lên tàu thì các bạn sẽ được sắp chỗ sau đó được phát 1 chai nước suối, 1 khăn ướt, giá vé là 140k/người/lượt đi nhé.
Trước khi đi, mình có gọi đặt trước để thuê 2 chiếc xe máy khi ra ngoài đảo để chạy, vì xe đem ra không tiện nếu chỉ đi 1 ngày (1 lần đem xe ra đảo tính cả đi lẫn về tốn khoảng hơn 300k, mà thuê xe thì chỉ có 200k mà thôi, nếu bạn chỉ ở 1 ngày thì thôi thuê cho tiện).
Đây là số điện thoại của anh Trung chủ Hala Homestays 0984646616. À, thôi sẵn đây bốc phốt anh Trung này luôn, chủ Homestays kiểu quái gì mà cho thuê xe, rồi kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch cực kỳ nhiệt tình luôn, tụi mình ra đảo không ở Homestays mà chỉ cắm trại thôi, vậy mà ảnh cho riêng 1 phòng để đồ đạc với tắm gội các thứ luôn, vậy mà lúc ra tính tiền lại không lấy tiền phòng nữa chứ. Năn nỉ gãy cả lưỡi nhất quyết không lấy tiền phòng chỉ lấy tiền thuê xe thôi, ủa anh làm vậy rồi mốt ai đ... ý nhầm người ta thương người ta ra quài sao :)))))
Các bạn có ra đảo cần bất cứ thứ gì hay muốn hỏi thăm trước khi đi gì đó, từ đặt vé tàu giá phòng khách sạn ở đấy chỗ nào chỗ nào, hay giá hải sản ra sao, hay đường đi nước bước thế nào cứ gọi hoặc nt cho ảnh, ảnh nhiệt tình kinh khủng luôn, mình là con trai mà còn muốn rụng trứng huống hồ chi :))))
À hơi lan man tí nữa là không biết hôm mùng 8/3 có đoàn nào đi khoản 10 người book ảnh đặt dùm vé tàu rồi đặt phòng đặt đồ ăn các thứ xong bùng luôn. Các bạn ơi, nếu các bạn có thay đổi điều gì đó thì cứ nói với ngta 1 tiếng để ngta hay, chứ mình thấy ảnh nhiệt tình chạy đi chạy lại để lo vé tàu lo đồ ăn thiệt ngon để các bạn ra ngoải được trọn vẹn mà các bạn làm vậy là không hay.
Thôi vào tiếp vấn đề chính, sau khi mình lấy xe máy xong, anh Trung có dẫn mình đi nguyên một vòng chung quanh đảo để hướng dẫn đường đi như thế nào, có bao nhiêu bãi tắm, chỗ nào mua hải sản rẻ, chỗ nào ăn cơm ngon bổ rẻ, chỉ tất tần tật luôn.
Nói về khung cảnh trên đảo thì tuyệt vời, mình xin nhắc lại là TUYỆT CMN VỜI luônnnnn!
Nước trong xanh, không khí trong lành, bên thì biển bên thì núi, Vĩnh Hy 10 điểm thì đây cũng phải 9,5 đấy các bạn.
Tiếp đó thì mình về Homestays của anh, cách cầu tàu có 1 phút à, gần xịt. Ảnh cho tụi mình để đồ, xong rồi tắm rửa các thứ. Sau đó trưa tụi mình ra quán sát bờ biển ăn cơm trưa.
Tụi mình gọi 1 con gà đồi 1,6 kg cháy tỏi, rau muống xào tỏi, cơm chiên, trứng ốp la, cơm trắng, mà chỉ tốn có 377k cho 4 người ăn ứ hự luôn. Món gà đồi cháy tỏi ở đây phải nói là bá cháy bọ chét chó nha mọi người :))))
Ok, cơm no rượu say rồi, tụi mình nghỉ chút xíu, sau đó lên đường đi thuê thuyền để lặn bắt nhum và câu cá. Và rồi đây, bốc phốt tiếp. Anh Trung, vâng vẫn là chàng trai năm ấy dắt tụi mình đi, lên thuyền gặp anh lái thuyền cũng nhiệt và vui không kém, gặp thêm 4 thằng lầy lội tụi mình nữa nên vui banh nóc luôn, mém nữa chìm mẹ thuyền :)))
Giá cho 1 người lặn và câu cá là 100k, đi đông thì cỡ 6 người trở lên thì chỉ còn 80k thôi.
Câu cá và lặn chán chê, mà thật ra là say sóng bỏ mẹ luôn, nên thôi năn nỉ anh lái thuyền cho vào bè để mua hải sản cho đỡ say sóng. Những tưởng không còn phốt để bốc nhưng đéo, gặp chú Sáu chủ bè cũng máu vl ra.
Đang nằm võng ngủ thấy tụi mình tới thì bật dậy, ra nói chuyện các kiểu thì hỏi: “tụi bây ở SG mới ra hả, cho tụi bây nếm mùi dân Kiên Giang!” Chú Sáu mạnh dạn vớt ngay 1kg ghẹ đem hấp nước mắm và bưng ngay 1 bình rượu nếp than ra, dõng dạt: “Ăn hết uống hết mới được rời khỏi bè nha!” Á đù, từ say sóng chuyển qua say mồi với say rượu luôn, và tất nhiên là không tính tiền, máu vllll.
Sau đó mình có mua của chú 1kg ghẹ to (giá dao động từ 180-300k/kg tuỳ size) và 1kg mực (giá dao động từ 150-200k/kg) mình có ghé ra tàu trung chuyển hải sản để mua thêm 1kg tôm rằn (loại tôm đánh bắt) mà chỉ có 240k/kg thôi.
Ok tất cả đã sẵn sàng, tụi mình lên bờ để về Hala Homestays của anh Trung để tắm rửa chuẩn bị lều trại cho buổi tối cắm trại, không quên cảm ơn chú Sáu vì đã cho biết mùi dân Kiêng Giang. À sdt của chú Sáu đây 0932970977, các bạn có muốn đặt ghẹ mực gì gửi lên SG cứ liên hệ chú nha, đảm bảo tươi sống lên tới đó luôn á.
Sau khi về tắm rửa xong, tui mình xách đồ xuống bãi Bàng, là một bãi tắm và cho cắm trại, để dựng lều và nướng hải sản, chuẩn bị cho một buổi tối tuyệt vời :)))
Giá thuê 1 chỗ cắm trại đó là 100k/đêm, có phụ thu thêm mỗi người 30k vì mang đồ ăn, bởi vì mình lần đầu ra không biết có chỗ nào khác có thể cắm không nên mình chọn cắm ở đây luôn.
Cắm trại xong, sáng hôm sau tụi mình thu dọn đồ đạc rác rến và lên đường về Homestays của anh Trung để tắm rửa, sau đó đi dạo 1 vòng quanh đảo chào tạm biệt trước khi lên tàu về đất liền.
CHỐT:
Hòn Sơn cực kỳ đẹp, nơi đây vẫn còn hoang sơ, chưa có nạn chặt chém du khách. Giá cả trên đảo có nhỉnh hơn đôi chút ở đất liền không phải vì họ tự ý nâng giá, mà là do hàng hoá vận chuyển ra đảo rất khó khăn nên giá thành nguyên vật liệu cũng bị đẩy lên, nhưng chỉ nhỉnh hơn chút xíu thôi nha, không có đắt đâu.
Con người ở đây mến khách, dễ thương, chân thật, rất chiều lòng du khách luôn.
Em cảm ơn anh Trung, chủ Hala Homestays đã tận tình giúp đỡ tụi em có một chuyến đi cực kỳ vui vẻ và một trải nghiệm mới quá là tốt luôn. Cảm ơn chú Sáu, anh lái thuyền đã cho em nếm mùi dân Kiên Giang là như thế nào, em nhất định sẽ ghé thêm nhiều lần nữa để cho 2 người nếm mùi dân SG là như thế nào :))))
Tổng chi phí cho chuyến đi của mình ăn chơi phủ phê và ngán hải sản đến tháng sau mới dám ăn lại là 1tr9/ người cho 3 ngày 2 đêm. Tin mình đi, Hòn Sơn sẽ không làm bạn thất vọng đâu, thật đấy, thề!!!!

kiên giang Hòn Sơn

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 7/01/2023
Love
12 Bình luận
avatar
Bảo Phan
0 Quốc gia
0 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Tăng Quốc Cường Có dịp đi Nam Du (Đến Hòn Ngang), nhìn thấy Hòn Sơn cũng thật tuyệt!
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả