Blog HÀ KHẨU - SAPA 3N4Đ
cover

HÀ KHẨU - SAPA 3N4Đ

avatar
Chung Vũ dot Thứ 3, 06/06/2023
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Một cô nàng với chỉ số đường đời 5, tớ là cô nàng hay đi. Tớ đi để mở mang tầm hiểu biết về văn hóa, con người mỗi vùng miền, tớ đi để có thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Và hơn hết tớ không muốn giam cầm bản thân ở một nơi nào đó quá lâu, thiên nhiên tươi đẹp ngoài kia, con người thân thiện, hào sảng ở khắp mọi nơi tớ cần phải khám phá.
- Đêm đầu tiên:
Chúng tớ đặt xe Hà Nội - TP. Lào Cai tại Bến xe Mỹ Đình lúc 19h00.
Giá vé: 600k/2 người. Nhà xe Hà Sơn Hải Vân có phòng chờ ăn nhẹ nên hôm đó bọn tớ ăn tối tại đây luôn.
Tầm 0h00 bọn tớ đến khách sạn, bạn tớ đặt trước phòng tại Royal Hotel (tổ 29 Duyên Hải) phòng đôi rộng rãi, có bồn tắm, view sông nhìn thẳng sang nước bạn.
Giá phòng: người nhà nên khum mất xiền.
- Ngày thứ nhất:
+ 8h00 bọn tớ ăn sáng ở quán bánh cuốn Trung Quốc gần khách sạn, đổi tiền (300 tệ) và di chuyển đến cửa khẩu quốc tế Lào Cai làm thủ tục xuất nhập cảnh.
Do đi ngày cuối tuần nên khá là đông bọn tớ phải xếp hàng chờ 3-4h liền.
Chuẩn bị trước: chúng tớ có làm sổ thông hành (chi phí: 250k/sổ)
Tại cửa khẩu chúng tớ khai báo y tế, làm thủ tục xuất nhập cảnh (các cậu yên tâm nếu chưa biết gì thì có anh chị hải quan TQ hỗ trợ nhiệt tình lắm nha)
Khoảng 13h kém chúng tớ đặt chân sang TQ, chúng tớ có ăn uống theo review: bánh bao, trà sữa YH Tang, mực ông trọc....
* Quán bánh bao ngay cửa khẩu them cảm quan của tớ là ăn tạm được, không ngon
* Trà sữa YH Tang cứ gọi là đỉnh của chóp, phải chăng ship được về Hà Nội thì tốt biết mấy
* Mực cay ông trọc ăn bắt miệng lắm, cơ mà tớ nghĩ 1 người phải ăn 20-30 xiên mới đủ á, vì nó bé xíu à.
Ngoài ra thì chúng tớ có thuê xe điện để đi chuyển trong nội địa TQ (giá thuê: 15 tệ/2h), chúng tớ thấy bên này có nhiều view chụp ảnh đỉnh lắm, dọc bờ sông tiếp giáp với Việt Nam có hàng cây xanh mướt, công viên ánh sáng view khỏi bàn, các cửa hàng tiện lợi, đường phố ở Hakou....
Tổng chi phí: 141 tệ (tiền thừa chúng mình đổi luôn tại cửa khẩu)
+ khoảng 16h chúng tớ về Việt Nam, trả phòng khách sạn và di chuyển lên Sapa
Chi phí: TP Lào Cai - Sapa: 300k/2 người.
+ 17h bọn tớ lên đến TT Sapa checkin khách sạn và nghỉ ngơi chờ ăn tối.
+ Chúng tớ đi bộ quanh thị trấn và ăn tối, theo cảm quan tớ thấy đồ ăn ở đây khá đắt so với mặt bằng chung, do đi 2 người nên không ăn được nhiều món mấy, chúng tớ ăn lẩu (giá 880k/2 người).
Sau đó chúng tớ có thuê xe điện để đi chợ đêm Sapa, ăn vặt và vui chơi tại đây.
- Ngày thứ 2
Bọn tớ có thuê xe của chú chủ nhà (giá thuê: 100k/ngày) và địa điểm di chuyển của chúng tớ hôm nay là Best View và Fansipan
+ Best View:
Tin tưởng đi theo gg map chúng tớ đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc, ôi đường gì mà đi chán vậy, sau 7749 lần kêu than thì chúng tớ đã đến nơi, may thay có cái view đẹp kéo lại những vất vả trên con ngựa sắt suốt quãng đường đến đây.
Giá vé: 150k/ người đã bao gồm đồ uống. Tại đây các chị em thao hồ sống ảo với view "ở dưới xuôi chúng tớ gọi view này là view triệu $".
Sau đó chúng tớ ăn trưa và di chuyển lên Fansipan.
+ Fansipan
Do đi cuối tuần nên giá vé hơi cao, chúng tớ đặt qua chủ nhà (750k/người).
Không biết do ăn ở dư lào cơ mà đây thực sự là chuyến đi bão táp. Lúc đi hết mình, đến nơi hết hồn, mây mù giăng kín lối, chúng tớ đi bộ lên đỉnh Fan trong tiết trời như vậy. Lúc xuống do trời mưa nên chúng tớ quyết định đi tàu hỏa để bảo toàn tính mạng (giá: 120k/người).
Vâng trên đường xuống ông trời không phụ lòng chúng tớ, trời quang mây tạnh và chúng tớ được ngắm view từ "nóc nhà Đông Dương", bạn tớ nói may mà thời tiết như này chúng ta còn về sớm chứ không đẹp trời thì không biết bao giờ mới về đến nhà.
Theo dự định ban đầu chúng tớ có lịch trình đi Đèo Ô Quy Hồ nhưng mất khá nhiều thời gian và sức lực tại Fan nên chúng tớ hẹn lần sau. Chúng tớ di chuyển về phòng, nghỉ ngơi và ăn tối.
- Ngày thứ 3 (ngày cuối tại Sapa)
Chúng tớ dậy sớm ăn sáng, sắp xếp hành lý và di chuyển đến Bản Cát Cát.
Giá xe ôm khứ hồi từ Quảng trường đến Bản Cát Cát: 100k/2 người.
Đến Bản chúng tớ có thuê trang phục ngay cạnh quầy bán vé, các chị rất nhiệt tình đồ cũng rất xinh nữa (giá: 200k/ người đã bao gồm cả makeup)
Giá vé vào bản: 150k/người.
Các nàng sống ảo vào đây thì thỏa sức và đầy bộ nhớ ảnh luôn. Có điểm checkin miễn phí, nhưng có điểm phải mua nước để được checkin (~10-20k).
Kết thúc hành trình Bản Cát Cát chúng tớ di chuyển đi ăn trưa, về phòng lấy đồ và ra nhà xe về Hà Nội.
Giá phòng 2 ngày: 750k
Chúng tớ đặt xe lúc 14h30 nhà xe có xe trung chuyển đón tại nhà thờ.
Giá vé: 750k/2 người (Sapa - Bến xe Mỹ Đình)
Khoảng 19h30 chúng tớ có mặt tại Mỹ Đình và kết thúc hành trình 3n4đ tại Hakou và Sapa.
Note: Các cậu nên chuẩn bị một sức khỏe tốt, một tinh thần hăng hái, một chiếc điện thoại đầy pin và túi không cần đầy tiền lắm.
Tổng chi phí cả chuyến đi của 2 người: 8.137k

lào cai Sapa

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 7/06/2023
Love
1 Bình luận
avatar
Chung Vũ

Lăng kính của mỗi người là khác nhau. Dừng việc phán xét, chỉ trích người khác, hoàn thiện bản thân trở thành một phiên bản tốt nhất.

1 Quốc gia
20 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Triệu Thị Thu Mình xin địa chỉ làm sổ thông hành với được không ạ
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả