Hà Giang kiểu lúc nào cũng đẹp á, nhưng đẹp theo vibe rất riêng từng mùa: mùa nào cũng có cái “wow” của núi non hùng vĩ, mây trôi chạm nóc, chill mà hùng luôn. Mình đã có dịp lên đây trải nghiệm, đồ ăn ngon kiểu gần giống Tà Xùa nhưng năng lượng Hà Giang nhỉnh hơn hẳn – đông vui, rộn ràng, cảm giác cả phố cùng sống. Ở thì nếu bạn team hướng ngoại, thích giao lưu hò hét xuyên màn đêm thì ưu tiên phố cổ Đồng Văn nha, thuê phòng ngay trung tâm cho tiện “quẩy”, còn Lô Lô Chải thì xinh cực nhưng hợp để tận hưởng yên tĩnh hơn – kiểu ngủ sớm dậy sớm, nghe tiếng gà gáy view ruộng đó. Lưu ý nhẹ: muốn check-in Lô Lô Chải thì đi buổi sáng là best choice, vừa ngắm làng vừa gặp người bản địa, chứ tối mà bạn sợ buồn, sợ ít tương tác thì đừng book ngủ lại đó, hơi bị lệch vibe đó nha. Nói chung Hà Giang đáng để đi, để thấy mình nhỏ bé giữa thiên nhiên mà lại đầy cảm hứng để sống lớn hơn. ?⛰️✨
Làng Lô Lô chải
Đường đến sông nho quế đi theo maps nhưng lạc quẻ
Mèo vạc
Con đường hạnh phúc
Nhà của pao
hà giang
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
Sapa đi trúng ngày mưa nhân phẩm không tốt lắm nên ít review lần sau sẽ quay lại ……………. Review kỹ hơn tất cả những bức ảnh này là của 1 homestay mình book ở bản Tả Van