Blog ĐÀ NẴNG HỘI AN
cover

ĐÀ NẴNG HỘI AN

avatar
Dương Mon dot Thứ 3, 13/10/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chuyến đi Đà Nẵng Hội An 4 ngày 3 đêm của chúng mình như thế nào?
Lịch trình của chúng mình
Day 1: Sáng từ Hà Nội bay vào Đà Nẵng và nhận phòng lúc 12h trưa. Chiều bọn mình đi loanh quanh Đà Nẵng: Cầu tình yê u, Cầu rồng, biển Mỹ Khê, chợ Cồn
Day 2: 7h xuất phát đi Bà Nà. Mình chọn đi tour bao gồm cả ăn trưa khách, xe đón tận nơi và có hướng dẫn viên. Đi Bà Nà khá mệt nên bọn mình về nghỉ ngơi rồi tối đi ăn
Day 3: Sáng mình đi chùa Linh Ứng, Bán đảo Sơn Trà, bãi đá Obama. Chiều tối về Hội An và thuê khách sạn tại đây. Buổi tối đi thuyền rồi thả hoa đăng
Day 4: Sáng dạy mình đi chụp ảnh các con phố của Hội An, bạn có thể đi bộ hoặc thuê xe đạp. Trưa mình trả phòng về Hà Nội.
Ăn gì
- Bánh xèo Bà Dưỡng
- Bánh tráng cuốn thịt heo
- Chè sầu Liên
- Kem Bơ
- Mỳ Quảng bà Mua
- Hải Sản Bà Rô
- Chợ Cồn (ở đây nhiều thứ lắm nè, rất nhiều đồ ăn vặt nhé mn)
- Cơm gà Bà Buội
- Bánh mì Phượng, nước Mót
- Coffee Faito
Chú ý:
- Kem chống nắng là vật bất li thân
- Nên mang áo khoác mỏng khi lên Bà Nà và kèm ô mang theo
- Nên dậy thật sớm để đi chơi vì các điểm cũng k gần nhau lắm
- Mang theo nhiều quần áo đẹp, quần áo vintage rất hợp với Hội An
- Cuối cùng là dẫn người bạn có tâm để đi chụp ảnh nhé.
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh



quảng nam Homestay Hội An hội an Hội An Đà nẵng

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 29/12/2022
Love
10 Bình luận
avatar
Dương Mon
0 Quốc gia
22 Tỉnh thành
3 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Lịch trình Quy Nhơn Phú Yên 4 ngày 5 đêm của chúng mình nhé???