Blog Đà Nẵng - Hội An 4N4Đ
cover

Đà Nẵng - Hội An 4N4Đ

avatar
Thanh Phạm dot Thứ 6, 24/05/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
4 năm rồi mới trở lại nơi này, lần này quyết đi hết những chỗ mà 4 năm trước không kịp đi, vì vậy, vé máy bay, khách sạn hay lịch trình gì mình cũng lên từ rất sớm cho chi phí rẻ hơn xíu và có nhìu sự lựa chon hơn ^^.
hình ảnh
Đèo Hải Vân
**Vé máy bay mình book trước 2 tháng + thêm 35kg hành lý cho 2 đứa là 2.245k/ng. Vé mình mua trên Traveloka giá cũng bằng giá hãng nhưng được cái dịch vụ ok lém nhen, chuyển khoản không bị mất phí xuất vé (55k/vé – tính ra tiết kiệm được 220k), hãng delay thì bên họ vừa nhắn tin, gửi mail, sau đó gọi điện thoại thêm lần nữa cho chắc. Túm lại ẻm care khách hàng kĩ nhém.
**Thời gian bay: bay sáng sớm ngày 29/4 cho đỡ phí 1 ngày, hề hề. Ức chế cái ngày về nó cho delay thêm 2 tiếng nữa, làm vất vưởng ngoài sân bay. Mà thôi, đi vé rẻ cũng chấp nhận đi.
** Thời tiết: vào thời gian này là quá đẹp cho 1 cuộc tình lun, trước đó ở SG nóng thí bà nội lun í, ra ngoài ấy trời nắng nhưng ko nóng gắt như trong này, nói chung thời tiết cũng là 1 điểm thiết yếu cho chuyến đi của bạn.
**Khách sạn: 3 đêm 1.444k – tính ra mỗi đứa 722k cho 3 đêm. Book trước trên booking. Đợt mình đi mình book Lamuno Hotel Da Nang (03 Nguyễn Cao Luyện, Đà Nẵng, Sơn Trà). KS gần bãi tắm Phạm Văn Đồng nhé, tung tăng dạo dạo tắm biển ok lém nè. KS rộng, bự, to lém nha quý zị, trước sảnh còn có 1 khuôn viên uống cf sáng rất tuyệt lun nhen. Nhân viên thì vô cùng dễ thương, chăm sóc khách hàng cực tốt. Phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ không chê vào đâu được, tính ra 500k/đêm là quá tuyệt vời rùi. Không có điểm trừ nào lun, hehe.
** Phương tiện di chuyển
- Taxi từ nhà ra sân bay TSN: 200k/khứ hồi
- Taxi từ sân bay về KS: 200k/khứ hồi
- Xe máy, thuê 90K/ngày (đợt đó mình thuê bên page Thuê Xe Máy Đà Nẵng – Tân Hòa 0868.768.768, mình thuê xe số thui nên giá rẻ, xe ga cũng tầm 120k thui àh)
- Xăng tầm 150k/4 ngày – chạy dư giả, hí hí.
** Lịch trình tham quan:
Ngày 29/4: đèo Hải Vân
Dự định là khi đáp sân bay sẽ đi cung đường Ngũ Hành Sơn – Hội An nhưng mà vì sáng z sớm nên con ghệ nó đuối, sợ nó ngất giữa đường thì khổ nên mềnh chọn cung đường nhẹ nhàng hơn xíu, bay qua Đèo Hải Vân cho nhẹ =))
Xuống tới sân bay là book grab về KS cất đồ, vệ sinh cá nhân rùi đi bộ ra đầu đường ăn Mì Quảng 24/7 (163 Hồ Nghinh, ĐN) – nhìn chung quán rộng rãi, sạch sẽ, nhân viên dễ thương niềm nở, trước khi vào quán mình có ghé VinMart mua 2 chai nước, lúc vào quán NV hỏi “ chị có mún em lấy cho mình 2 tẩy đá để uống nước không?” – gặp ở đây chúng nó lườm cho í chứ ở đó mà lấy tẩy cho. Ở đó có mì quảng gà – bò - ếch – tôm…, mình kiu phần thập cẩm cho nhanh. 60k/tô – không mắc đâu nhé, ăn no tràn họng lun. 1 câu ngon.
Về KS đợi xe máy tới nè, vì đi dịp lễ, sợ hết xe nên mình có liên lạc bên đó book xe trước 2 tuần cho yên tâm. Tầm 9h30 xe tới, soạn 1 ít đồ mang theo r gửi vali ở KS cho tiện tung tăng.
Mở map ra r search “Hải Vân Quan” – cứ thế mà đi thôi, HVQ nằm trên đỉnh đèo Hải Vân, search vậy cho khỏi nhầm vs đường hầm HV nhé. Thời tiết ĐN hôm đó nắng nhưng không khí rất mát, lúc tới HVQ, đứng vào bên trong cái tháp cảm thí mát lạnh lun í. Chả mún đi đâu nữa.
Chạy xuống cuối đèo là biển Lăng Cô – ngắm view thôi chớ lười tém quá. Trên đường đi có đi ngang qua đường ray xe lửa, ở đó cũng chụp hình sống ảo được đó (nhớ để ý tàu nhé)
Nhớ check in “cây thông cô đơn” nha các mịa mê sống ảo giống em 
Đây là cung đường nhẹ nhàng nhất rùi í. Tham quan xong quành zìa nhận phòng, 2 đứa ngũ 1 mạch tới 6h z tắm rửa rùi đi ăn tối. ĐN là thành phố du lịch nhưng những điểm ăn uống thường đóng cửa sớm lắm, mình ghé 2 quán cơm tầm 8h30 mà đóng cửa nên quyết tâm thấy quán nào mở thì ghé đại. Nào ngờ ghé trúng quán cơm gà quay ngon ơi là ngon (A Hải – 96 Phan Chu Trinh) – 1 cái đùi gà to tổ chảng mà có 55k/phần thui ^^
Ăn xong ra bãi biển uống cf bar nghe nhạc sống đó quý zị, cũng thú vị lắm í. Mình kiu 1 ly soda táo, con ghệ thì uống chanh dây. 55k/ly
11h về KS nghỉ ngơi mai tung hoành típ thôi.

hình ảnh
quán Cukcuk – 90 Đinh Văn Chấp, Hòa Xuân, Cẩm Lệ
hình ảnh
thả hoa đăng ở Hội An
Ngày 30/4: cung Ngũ Hành Sơn – Hội An.
6h z vệ sinh cá nhân rồi xuống KS ăn sáng. Sau đó lên thay đồ r dọn đồ đi tơi thôi.
Search map đi núi Ngũ Hành Sơn. Vì đã đi 1 lần rồi nhưng vẫn mún xá chùa nên ghé thêm lần nữa, đi thang máy 15k/lượt (con ghệ íu như cọng bún của em nó mệt, chớ không là cho leo bộ rồi) – vé vào cổng là 40k/ng nhé. Bạn nào chưa đi thì nên ghé để thăm quan cảnh núi non hùng vĩ của mình nó đẹp ra sao, có chỗ leo vách núi mà nó hẹp lép ah, leo lên đỉnh để nhìn được toàn cảnh, ko bỏ công sức đâu quý zị, “cọng bún” nhà em còn leo được mà, các mẹ đừng ngại mà thử sức nha.
Xuống núi tầm 11h30, 2 đứa ngồi phè ăn kem dưỡng sức tí chạy ra Hội An. 12h xuất phát Hội An nhé.
Vẫn lại search map “biển An Bàng” r phóng vèo tới thôi nào.
Tới nơi mình gửi xe ngoài cổng bên phải í, chỗ đó có chỗ thay đồ và tắm nước ngọt miễn phí, gửi xe 5k (tin nổi hông, khu du lịch mà tính phí quá chi là đáng iu như zị), gửi xe xong vào trong thay đồ lun nha, xuống biển ko có chỗ thay lại phải đi ngược lên lại í – xuống biển mình thuê ghế nằm phè hưởng thụ, phí 100k/ghế nha (giá niêm yết ấy, mà 2 đứa noí là ngồi có 1 xí rùi đi ah nên bà lấy mình có 150k/2 ghế)
Tắm biển xong tầm 14h mình lên tắm lại nước ngọt r phi thẳng xuống “Rừng dừa bảy mẫu” chơi. Ở đây mình nghe nói vé vào 40k/ng, thuê thuyền thúng 150k/2ng. Mà vô tình biết 1 ng chị có làm tour du lịch này nên ib hỏi chị => 80k/ng, 2 đứa có 160k thui (tự hỏi sao rẻ quá vại nên book tour lun cho rồi). Alo trước khi tới, chị đón mình ở đầu đường cổng vào RDBM lun, chạy xuống nhà chị tầm 200m nữa, nhà chị ngay cái bờ kênh lun, chị nói thúng nhà chị, bờ kè nhà chị nên chi phí nó rẻ. Các bạn ib chị Như Lý nhen (093.4860.667). Ở đó nhìu “cò” mời tour lém nha. Nên bạn đã book bên chị Lý thì cứ đứng yên đợi chị ra đón nhen. Tour ngoài đó nta mở nhạc xập xình như trẩy hội, lại còn biểu diễn thuyền thúng, có anh kia đứng quăng lưới cá nữa, đẹp lém. Lên thuyền còn được chú lái thuyền tặng cho vật trang trí làm bằng lá dừa nước, cưng lém lun, hàng handmade =))
Tour diễn ra tầm 60p, cho bạn dạo dạo sống ảo chán thì lên nha.
Lên xong đói meo râu ra vì từ sáng giờ đc mỗi bữa sáng của khách sạn thôi, thế là chạy ngược xuống biển Cửa Đại, ghé quán A Rồi ăn hải sản, chi phí cũng ok lém, mình ăn 2 đứa gồm nửa kg ghẹ (không bik lựa nên nhờ anh bán lựa dùm lun, ổng kiu óp để nguyên đó trả a, mà ăn hết không phải trả là hiểu dồi, hôm đó ngựa ngựa ăn xào me, dính tay lém, nên quý dị cứ ăn ghẹ hấp cho dễ), nửa kg chíp chíp (bao ngọt), nửa kg ngêu, nửa kg sò huyết, dĩa cơm chiên trứng, 2 lon 7up. Tổng thiệt hại là 550k/2 đứa
Cơm no rượu say, 2 đứa chạy thẳng qua Hội An lun, gửi xe khúc phía ngoài rùi đi dạo bộ đường phố HA, ghé quán cf mà ai ai cũng ghé khi tới HA – Failo để leo lên sân thượng chụp hình sống ảo chớ, view đẹp, nước ngon, mỗi tội bánh có rhum mình ăn ko được, hiu hiu.
Xong r lại xuống đi dạo quanh quanh đó r đi ra bến thuyền, ghé mua nước Mót uống (nước thảo mộc gì gì đó, bài trí nhìn rất cưng gồm 1 lá trà và 1 lá sen, ống hút bằng tre hay sao ấy, sử dụng ly giấy nên rất thân thiện với môi trường, đó là vẻ ngoại quan, còn uống thì với mình hơi khó uống vì hình như có mùi quế - mà mình thì ko hợp vs quế nên thấy bình thường, thấy nhìu bạn bảo càng uống càng ghiền nên cũng ráng uống mà ghiền ko nổi, hehe)
Xong dồi, ghé bến thuyền thả hoa đăng hoy, 150k/2 đứa – thấy bảng để giá niêm yết gì đấy nên cũng ko trả giá vì đi cho lẹ chớ ko trời mưa, vừa tung tăng vờn vờn đc tí thì mưa tầm tã, hiu hiu, mua 2 cái áo mưa hết 20k mà vẫn ướt như chuột lột. Ra lấy xe đi zìa lun  - hết ngày, hì!

hình ảnh
sản phẩm làm từ lá dừa nước
hình ảnh
rừng dừa bảy mẫu
hình ảnh
nước Mót Hội An
Ngày 30/4: cung Bán Đảo Sơn Trà
Vì dậy trễ nên KS hết buffet sáng, 2 đứa lên đồ ghé “cơm gà bà Buội” – ai khen quán cơm này ngon chớ mình ăn thử thì thấy nó bthg, có thể khẩu vị mình ko hợp nên thấy vậy, với lại 1 phần cơm gà xé bình thường là 35k, cơm đùi xé 50k, cơm đùi nguyên 100k :((, dĩa gỏi nhỏ 90k, hey za! Giá chát nhưng chất lượng ko ngon như tưởng tượng, còn dở hơn quán A Hải mà tối hôm rồi mình ăn (cảm nhận riêng bản thân mình), sau đó khởi hành tới “hồ xanh” thôi, hồ nằm bên tay trái, trên đường mình đi lên chùa Linh Ứng đó. Dễ thấy lắm, chạy quẹo ngay khúc cua trái có bãi đất trống, vào để xe ngay chỗ quán nc rồi vào thôi, ai vào chụp hình thì 10k/ng (người đi chụp cho mình thì ko tính phí đâu). Khung cảnh cũng ko khác gì hồ đá ở Làng Đại Học mấy, nhưng gió lồng lộng mát rượi, lại còn có mấy tiểu cảnh cho ban chụp nữa nên cũng đáng ghé nhé.
Khởi hành đi chùa Linh Ứng thôi. Lên xá r nghỉ ngơi 1 xíu. Nơi tâm linh nên các bạn mặc đồ kín đáo nha. Trên đó mát lồng lộng, ko mặc kín đáo trúng gió ráng chịu, hehe.
Dự định của mình là từ chùa ra ghé bãi đá Obama mà đông quá trời nên mình cancel lun. Trước đó thì ko có ý định ghé “cây đa ngàn năm” đâu, nhưng hôm đi Hội An được anh kia nói đi đi, mát mẻ, đẹp đẽ lắm nên thay vì đi bãi đá thì mình đi cây đa cũng đc, hehe. Ổng hù mình đường khó đi lắm, mà mình đi thấy đường nhựa đẹp đẽ zị còn chê, chỉ có điều lên xuống dốc nhìu, khúc rẽ quanh co thôi, nên bạn chạy cẩn thận xíu là được nhen. Vượt đèo, lội dốc có mỗi cây đa thôi đó, hết rùi, chủ íu cảnh trên đường đi nha quý zị.
Lại chạy ra phang thẳng lên đỉnh bàn cờ nheng, đường đi ĐBC có 2 đường, đg cũ là đg đi từ cây đa đi, dốc cao lắm, nên xe nào íu íu thì từ bỏ đi heng. Cũng là đường nhựa thôi mà tại nó dốc quá đi hơi cực á nha (nếu bạn đi tay ga hay ex thì vô tư mà phang đi). Còn nếu bạn ko đi cây đa thì từ khúc ngoài từ chùa Linh Ứng đi ĐBC đg nó dễ đi hơn nhìu đó. Nên lưu ý điểm này nhen.
Lên tới tỉnh tầm 3h, mà sương mờ phủ lối đi r các mẹ ạ, trên đường đi bạn còn nhìn thấy sương bay là là, thic lắm. Đứng trên đỉnh sương che mắt lun í, tóc ướt nhẹp lun nên bạn nào hay nhức đầu hay bị xoang thì nhớ đội nón hay che đầu lại ko về nhức lém á. Ở trên đó đông như gì, mún chụp hình với “ông già idol” đó phải chờ đợi hơi lâu nha, hí hí.
Lúc về thì mình về con đg mới, đg này dễ đi hơn nhìu, ngang qua cảng Tiên Sa ngắm cảng cho nó thú zị.
Về tới KS nghỉ xíu rồi hẹn hò vs nhóc em, ăn uống lê la hàng quán Đà Nẵng về đêm.
Xong – no nê, về phòng soạn trước đồ rồi nghỉ ngơi, sáng mai xe rước đi Cù Lao Chàm sớm.
hình ảnh
chùa Linh Ứng - bán đảo Sơn Trà
hình ảnh
đỉnh Ngũ Hành Sơn
hình ảnh
hồ xanh
Ngày 2/5: Cù Lao Chàm
Nghe nói về CLC, nên mún đi thử cho biết, mà nghe nói giá cano qua đảo chát quá, nên quyết định đi tour cho nhanh. Sau khi tìm hiểu 1 nùi Tour Cù Lao Chàm thì mình thấy giá bên dulichkhampha24.com (https://dulichkhampha24.com/tour-du-lich-cu-lao-cham-1-ngay-di-ghep-tu-da-nang-gia-re-chat-luong-html-html.html) là hợp lý nhứt, rẻ nhứt, ở chổ khác toàn 600k trở lên, chổ này có 520k/ng thôi, xe đón tại KS nên rất tiện. Sáng dậy ăn sáng rùi ngồi đợi xe tới rước đi thôi. Tới bến tàu, ngồi đợi xí tàu đến rùi lên tàu ra đảo tung tăng thôi. Còn có cả lặn ngắm san hô nữa cơ, mềnh ko bik bơi nhưng cũng ham hố lắm, mặc áo phao vào r tha hồ vẫy vùng. Thật ra thì san hô ở đây mình thấy ko đẹp như từng đi ngắm ở Bình Hưng hay Eo gió. Tớm lại cứ thấy biển đối với mình đều đẹp ^^
Tour có bao gồm cơm trưa, tầm 1h tàu chở mình tới 1 đảo khác ăn cơm trưa, phần cơm gồm 10 món cũng hấp dẫn lém nha. Ăn xong nghỉ ngơi xíu ngay tại đảo rồi lên tàu về lại đất liền.
Tầm 4h30 là về tới khách sạn rồi. Về phòng nghỉ ngơi, tắm rửa thay đồ đi chợ đêm Helio (đọc review nhìu bạn nói về chợ đêm nên ghé thử mà ghé thì thấy chán qá, chả có gì chơi, chỉ có vài quầy ăn uống như thịt xiêng nướng, cá viên … 1 vài quầy hàng bán đồ lưu niệm, nói chung chỉ là khu chợ phiên như ở SG mà nó còn sơ xài lắm nên thấy chán chán nên mình rút qua quán Hàn Quốc mà thèng em chỉ, ăn cũng ngon lém, quán người Hàn lun, hương vị đậm đà, cũng dễ ăn. Không gian quán là nhà của khổ chủ, ngồi ăn ngay khoảng sân vườn nên nhìn dễ cưng. Địa chỉ cho bạn nào mún thử ^^ - quán Cukcuk – 90 Đinh Văn Chấp, Hòa Xuân, Cẩm Lệ.
Tầm 9h30 về KS dọn đồ, check out r ra sân bay bay về với thầy u ^^

hình ảnh
Cù Lao Chàm
hình ảnh
Cù Lao Chàm
** Chi phí: 2 đứa mình đi đóng chung tiền chi tiêu cho tiện. Mỗi người 4tr xài phũ phê tung hoành ĐN 4N4Đ.
✔️ Biết sử dụng google Map là 1 lợi thế ^^
✔️ Cái cần nhất là điện thoại có kết nối 3G
✔️ Luôn kiểm tra kim xăng để tránh hết xăng.
✔️ Bài viết mang tính chất tham khảo, cần thêm thông tin gì cứ ib or cmt nhé ❤
#review #byTồ #ĐàNẵng #HộiAn #Toshopreview


Cù Lao Chàm Chùa Linh Ứng Bán đảo Sơn Trà An Bàng Ngũ Hành Sơn Đèo Hải Vân hội an Chợ Hội An Hội An Đà nẵng Cù Lao Chàm Chùa Linh Ứng Bán đảo Sơn Trà An Bàng Ngũ Hành Sơn Đèo Hải Vân hội an Chợ Hội An Hội An Đà nẵng

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 6/01/2023
Love
20 Bình luận
avatar
Thanh Phạm
1 Quốc gia
22 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Dũng Nguyễn bạn liên hệ a Hậu đi rừng dừa, dịch vụ tốt trải nghiệm tốt nữa: 078 590 9228
https://www.facebook.com/HoiAnBasketBoat
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
4 năm rồi mới trở lại nơi này, lần này quyết đi hết những chỗ mà 4 năm trước không kịp đi, vì vậy, vé máy bay, khách sạn hay lịch trình gì mình cũng lên từ rất sớm cho chi phí rẻ hơn xíu và có nhìu sự lựa chon hơn ^^.