Blog Đà Lạt - Ninh Thuận 5 ngày 4 đêm

Đà Lạt - Ninh Thuận 5 ngày 4 đêm

avatar
Đặng Thuỳ Liên dot Thứ 4, 07/04/2021
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Review du lịch tự túc Đà Lạt - Ninh Thuận 5 ngày 4 đêm
Ngày 1:
Sáng:
- Hà Nội - Đà Lạt.
- Đi từ sân bay về homestay mình đi xe của Chú Quý Chung: 0916997667 (hết 185k)
- Mình ở Nomini homestay, cô chú chủ nhà rất thoải mái và thân thiện, view đẹp mà ngay khu trung tâm, đi đâu cũng tiện, cũng gần các điểm check-in. 600k/phòng/đêm
Chiều:
- Thuê xe máy tại homestay (150k/xe ga, xăng tự đổ)
- Bánh tráng nướng 26 Hoàng Diệu (mở buổi chiều, mình ăn 3 loại bánh hết 60k)
- Quảng trường Lâm Viên
- Tiệm bánh Cối xay gió
- Góc Hồng Kong bên hông chợ Đà Lạt (ngay cạnh Tiệm bánh Cối xay gió), mình gửi xe ngay chợ rồi đi luôn cả 2 điểm này (gửi xe 5k)
Tối:
- Lẩu gà lá é Tao Ngộ (Chi nhánh Ba Tháng Tư) 220k/2ng, ăn rất ngon, rất no mà giá rất rẻ
- Chợ đêm Đà Lạt: ngô nướng, sữa đậu nành
Ngày 2:
Sáng:
- Bánh mì xíu mại 26 Hoàng Diệu (mở buổi sáng) (mình gọi 2 bánh mì xíu mại, 1 bánh giò, 2 sữa đậu hết 61k)
- Check in con dốc Tháng năm rực rỡ (Dốc nhà Bò) (ở chân dốc có biển cấm đỗ xe, nên mình đỗ xe lui lên trên một đoạn, chỗ Ngôi Nhà Nhỏ, có bức tường màu vàng chụp cũng đẹp)
- Nhà thờ con gà ( vì không được vào trong nên mình chỉ dừng xe rồi chụp ngay cổng chính, và sang bên kia đường chụp từ bức tượng hắt lên)
- Sunny farm - Nấc thang lên thiên đường (Khi mình đi thì quán cafe này đóng cửa nên không vào chụp được)
- Đường hầm điêu khắc (60k/ng, gửi xe 5k)
- Quán 33 - Ốc nhồi thịt 4D Hai Bà Trưng (mình gọi 1 ốc nhồi, 1 salad, 2 trà xí muội hết 230k)
- Cafe Túi Mơ To (view đẹp, có mấy món best seller uống ngon)
Chiều:
- Ga Đà Lạt (vé 5k/ng, vé xe 3k)
- Trường Cao đẳng Sư phạm (4h30-5h chiều tan học trường mở cửa cho mọi người vào chơi)
- Cafe Cheo Veo ngắm hoàng hôn.
Tối:
- Lẩu bò Ba Toa quán Gỗ 1/29 Hoàng Diệu (có 2 loại, lẩu 200k hoặc 250k, loại 200k mình ăn 2ng mà vẫn còn dư)
Ngày 3:
Sáng:
- Bánh căn Lệ 27/44 Yesin (quán đông khách nên phải đợi khá lâu, nhưng cô chú rất thân thiện mà cũng nói rõ luôn là đợi lâu, nên nếu đợi được thì xếp hàng ngoài cửa chờ sắp chỗ) 75k/2ng
- Góc Hồng Kong, Tiệm bánh cối xay gió, Vọng Nguyệt Lầu (do hôm đầu chụp ảnh chưa ưng nên nay mình đi chụp lại, gửi xe 5k rồi đi bộ được cả 3 điểm này luôn)
- Bức tường Soul and story
- Nem nướng Bà Hùng 328 Phan Đình Phùng (50k/suất)
- Kem bơ Thanh Thảo (20k/cốc, ngon lắm nhé)
Chiều:
- Đà Lạt - Ninh Thuận: mình đi xe 29 chỗ đi, khi đi mình có nhờ chú Quý Chung đặt xe luôn cho, một ngày có rất nhiều chuyến, mình đi chuyến 1h chiều, nhờ chú chở ra nhà xe luôn)
- Ở Ninh Thuận mình ở Sea Urchin Homestay, decor rất đẹp, quan trọng hơn là anh chị chủ nhà rất tốt bụng và thân thiện, có cả máy giặt trên tầng thượng. Phòng 370k hoặc 450k tuỳ phòng.
- Biển Ninh Chữ (do nhận phòng xong mình còn nghỉ ngơi nên chỉ kịp đi ra biển, nếu đến sớm bạn có thể ghé thăm Tháp Pokrong Garai - Quần thể Tháp Chăm, ở đây 6h là đóng cửa)
- Hải sản Tuấn 330: 2 ng ăn no nê mà chỉ hết 339k
- Chợ đêm

Ngày 4: 24/8
Sáng:
- Bún riêu, bún ốc 14 Đoàn thị Điểm. Tô đầy đủ 45k, nước đậm đà, chả ngon, ốc không tanh
- Đồi cát Nam Cương: gửi xe 5k, thuê ván trượt 20k
- Cánh đồng quạt gió
- Khu du lịch Tanyoli: vé vào 50k/ng, k mất tiền gửi xe, mình có ăn trưa và nghỉ ngơi ở đây đến 2h30 rồi đi tiếp
- Mũi Dinh: đi thẳng đường đi Tanyoli thêm một đoạn, trên đường có một đoạn có chỗ gửi xe thuê xe máy xúc, xe zip đi xuống Mũi Dinh, 200k/2ng khứ hồi. Nếu đi lên ngọn Hải Đăng thuê xe máy 50k/ng khứ hồi
- Chạy thẳng cung đường này thêm thì có điểm check in view Mũi Dinh từ trên cao. Đi thẳng tiếp là đến Cà Ná. Nhưng do khá xa nên mình chỉ check in view trên cao rồi quay lại.

Ngày 5: 25/8
Sáng:
- Vịnh Vĩnh Hy (mình đi từ homestay là 6h30, đến nơi mình thuê cano của chú Hiệp Lực: 0919857198 hoặc 0398072571, 350k/2ng/ca nô, chú lấy giá rẻ mà rất thân thiện, chú chở đi Hòn Rùa và khu Amanoi resort để check-in, chú còn chỉ góc chụp và chụp ảnh cho nữa, ra đây nước trong vắt, nhìn thấy cả san hô và cá nhảy tung tăng trên mặt nước nữa)
- Hang Rái (từ Vĩnh Hy quay lại một đoạn là Hang Rái, vé vào 20k/ng, gửi xe 3k)
- Vườn nho (Chú Hiệp Lực giới thiệu vườn nho Lang Phượng không phun thuốc, nho sạch nên mình ghé vào hái nho tại vườn rồi mua luôn, sđt vườn nho 0326364550)
- Sau đó về homestay check out rồi đi ăn trưa tại Cơm gà Khánh Kỳ (ăn cũng ổn, khách đông nhưng phục vụ vẫn nhanh, nhưng nổi tiếng vì “đắt xắt ra miếng” , 1 miếng gà 32k, ăn bao nhiêu miếng tính bấy nhiêu)
Chiều:
- Ninh Thuận - Cam Ranh: đi taxi tầm 75p là đến sân bay Cam Ranh (Mình đi taxi hết 500k, sđt 0354120156)
- Cam Ranh - Hà Nội

Còn một số món được review mà mình chưa có thời gian ăn thử:
- Bánh xèo, bánh căn A Mỹ: quán rất rộng, thích hợp đi nhóm đông người, 2 người ăn 1 dĩa bánh căn thập cẩm và bánh xèo 6 cái mất 105k là no.
- Bún bò 278 Ngô Gia Tự: 35k/tô rất ngon. Tô cho sẵn sa tế, ớt băm nhưng chỉ hơi the the, không cay. Nước lèo đậm đà.
- Bò né, hủ tiếu Phúc Lê 11/1 Nguyễn Thái Học: quán trong hẻm, dễ tìm. 30k/tô ăn rất ổn.
- Cá lồi cuốn bánh tráng

lâm Đồng Đà lạt

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 27/12/2022
Love
3 Bình luận
avatar
Đặng Thuỳ Liên
3 Quốc gia
28 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Review du lịch tự túc Quy Nhơn - Phú Yên 5 ngày 4 đêm