Blog Cùng Kế Đoan Khám Phá Vẻ Đẹp Ngỡ Như Tiên Cảnh Tại Hà Giang Với 3 Ngày 2 Đêm
cover

Cùng Kế Đoan Khám Phá Vẻ Đẹp Ngỡ Như Tiên Cảnh Tại Hà Giang Với 3 Ngày 2 Đêm

avatar
Dương Kế Đoan dot Thứ 3, 13/04/2021
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chuyến đi Hà Giang 3 ngày 2 đêm của Đoan còn đọng lại trong mình nhiều cung bậc cảm xúc. Đối với Đoan, Hà Giang là “bức tranh thiên nhiên hùng vĩ” nhất mà mình tự được chiêm ngưỡng và trải nghiệm thực tế tại nơi đây so với nhìn qua các hình ảnh.
hình ảnh
Đặc biệt, các bé nơi đây rất thân thiện. Đi tới đâu các bé cũng vẫy tay để chào. Sự mộc mạc, giản dị, nhiệt tình và mến khách tạo nên một ấn tượng hoàn hảo trong lòng của Đoan.

hình ảnh
(Km Số 0 tại TP, Hà Giang)
Lịch Trình 3 Ngày 2 Đêm Của Đoan Như Sau:
NGÀY 1: HÀ NỘI - YÊN MINH - QUẢN BẠ - CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN
hình ảnh
(Km Số 0 tại TP, Hà Giang)
Từ Hà Nội các bạn có thể đi nhiều nhà xe khác nhau như (Bằng Phấn, Quang Nghị, Quang Đạo, Đăng Quang, Cường Lan…)
Giá vé dao động từ 200k-300k (tuỳ loại giường nằm)
Đoan đặt bên nhà xe Cường Lan và được đón tại sân bay Nội Bài luôn, không cần di chuyển đến nơi khác để bắt xe nên cũng đỡ mất thời gian.
Đến TP. Hà Giang vào lúc 06:30 sáng, sau đó ăn sáng gần đó và thuê xe tại Cozy Hotel (giá 150k/ngày), nhân viên và chủ ở đây rất nhiệt tình luôn ạ, các bạn có thể tắm nhờ hoặc nghỉ ngơi đỡ vài tiếng vẫn ok luôn ạ!
hình ảnh
(HomeStay Mông Lodge)
Điểm đến đầu tiên của Đoan là Cổng Trời Quản Bạ và chụp hình Núi đôi Cô Tiên hay còn gọi là Núi đôi Quản Bạ và toàn cảnh thị trấn Tam Sơn từ trên cao.
hình ảnh
Sau đó tiếp tục đi về hướng cầu Cán Tỷ để check in cây cô đơn thật to trên đường tắt qua TT.Yên Minh.
hình ảnh
Trên đường đi Yên Minh, bạn có thể chụp hình hoa tam giác mạch tại khu vực gần thị trấn Quản Bạ và khu vực Tráng Kìm.

hình ảnh
Tiếp theo là Đoan đi qua Dốc Cán Tỷ, Dốc Thẩm Mã và Dốc Chín Khoanh để qua TT.Đồng Văn trên QL4C.
hình ảnh
Trên đường đi mọi người nhớ ghé lại ngôi nhà quay phim “Chuyện Của Pao” (Story of Pao).
hình ảnh
Tiếp theo là khởi hành tiếp để đi chiêm ngưỡng những cảnh đẹp được đánh giá của Hội đồng tư vấn Mạng lưới là Công viên Địa chất toàn cầu GGN của UNESCO.
hình ảnh
Sau đó là trên đường đi các bạn ghé lại Dinh Vua Mèo, đây là dinh thự baroque kiểu Pháp của vua H’Mông, nằm trong thung lũng thuộc địa bàn xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Từ thị trấn Đồng Văn chỉ cần di chuyển khoảng 24km. (Giá vé tham quan là 10k/vé). Sau đó đến được TT.Đồng Văn thì trời cũng vừa tối, Đoan nhận phòng tại “Đồng Văn HomeStay” sau đó tắm rửa nghỉ ngơi và ra phố cổ ăn uống rồi dạo quanh đó.
hình ảnh
NGÀY 2: LŨNG CÚ - MÈO VẠC - SÔNG NHO QUẾ - MÃ PÍ LÈNG
Sáng các bạn có thể ăn sáng tại HomeStay vẫn được nè, ăn xong tranh thủ đi qua check-in Cột Cờ Lũng Cú, cột cờ có độ cao là 1470m so với mực nước biển thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đây là một trong số những cột cờ quốc gia nằm trên đỉnh Lũng Cú. (Giá vé tham quan là 10k/vé).
hình ảnh
Sau khi check in Cột Cờ xong và Đoan bắt đầu di chuyển xuống dưới chân núi để đi về HomeStay trả phòng, tranh thủ để qua TT.Mèo Vạc.
Đoan book phòng tại Mông Lodge trong “làng văn hoá du lịch cộng đồng dân tộc Mông” giá dao động từ 250-500k/đêm. Và được ăn trưa và ăn tối tại Home giá 150k/buổi ăn/2 người.
hình ảnh
Sau đó Đoan di chuyển qua bến thuyền Hẻm Tu Sản, gửi xe bên trên và đi bộ theo lối xuống gần 1km (Giá Đoan book là 100k/người/thuyền).
hình ảnh
Sau khi du thuyền trên sông Nho Quế và chụp ảnh check in xong, thì Đoan di chuyển đến đèo Mã Pí Lèng để check in “Mỏm đá tử thần” trên đỉnh Mã Pí Lèng.
hình ảnh
Chụp xong thì trời cũng vừa gần tối. Đoan tranh thủ về Home tắm rửa và ăn tối tại HomeStay, anh chủ phục vụ ở đây rất tận tâm, chu đáo và dễ mến lắm.
Ngoài ra mọi người cũng có thể thưởng thức các món đặc sản tại đây như là: Thắng cố, lẩu gà đen, lợn đen….
hình ảnh
NGÀY 3: MÈO VẠC - TP. HÀ GIANG - HÀ NỘI
Sáng dậy Đoan ăn sáng tại Home luôn, ăn xong thì Đoan xuất phát từ TT. Mèo Vạc đi về thành phố Hà Giang. Tổng quãng đường dài gần 180km.
Về đến TP. Hà Giang là 13h, Đoan ghé lại Cozy Hotel nơi Đoan đã thuê xe máy để tắm rửa và đi ăn và dạo tại TP. Hà Giang.
Chiều 17h Đoan lên xe về Hà Nội. 23h xe về tới Hà Nội và bay về Sài Gòn .
Vậy là khép hành trình khám phá Hà Giang 3 ngày 2 đêm.
hình ảnh
Một Số Lưu Ý Khi Du Lịch Tại Hà Giang:
• Các bạn đi chơi nên về homestay trước 18:00 hay trước khi trời tối nhé. Vì tính chất đường xá tại đây, di chuyển về tối rất nguy hiểm và ít đèn đường.
• Tại Hà Giang, 90% là đường đèo đồi núi hiểm trở, nhỏ dốc khó đi. Chưa kể sỏi nhỏ dọc đường, rất dễ ngã.
• Khi đi đường đèo chú ý luôn đi số 2 để khi đường đèo dài, dốc dễ về số 1 hơn. Tuyệt đối không đi số 3, số 4 vì rất dễ nguy hiểm.
hình ảnh

• Vì là miền núi cao nên các bạn nhớ chuẩn bị quần áo ấm. Khăn len, găng tay đầy đủ quần áo trong vali.
• Ngoài quần áo thì các bạn nên chuẩn bị kem bôi ngoài da như (chống nắng, côn trùng đốt…). Nên mang theo thuốc giảm đau để dự phòng trường hợp cần thiết, thuốc nứt môi dự phòng trời lạnh.
hình ảnh
Hà Giang mùa nào cũng đẹp, chỉ cần bạn đến và tận hưởng bản sắc nơi đây thôi, ngại gì mà không lập team lên một chiếc kèo du lịch Hà Giang một chuyến thôi nào các bạn ơi!
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Đèo Mã Pí Lèng Cột Cờ Phai Vệ Phim trường "Chuyện của Pao" (Pao's Story Film Studio) Dốc Chín Khoanh (Nine Ramp) Dốc Thẩm Mã (Tham Ma Slope) Phố cổ Đồng Văn Đồng văn Cao nguyên đá Đồng Văn (Dong Van stone plateau) hà giang

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 27/12/2022
Love
11 Bình luận
avatar
Dương Kế Đoan travel blogger

Hello các bạn lại là Đoan đây, Đoan có thể riviu cho các bạn từ những nơi ăn uống, vui chơi giải trí, bên cạnh đó còn có cả những địa điểm du lịch nữa Facebook: https://www.facebook.com/kedoanoffical.contact

0 Quốc gia
28 Tỉnh thành
7 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Được thiên nhiên ưu đãi đường bờ biển dài với phong cảnh nên thơ và ẩm thực phong phú nên từ lâu Nha Trang đã là điểm dừng chân được rất nhiều du khách yêu thích.
Vườn trái cây ở Cần Thơ nổi tiếng là một trong những miệt vườn đẹp nhất tại xứ Tây Đô. Ghé thăm vườn trái cây thì du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng đủ các loại trái cây xum xuê đặc sản miền Tây, ngắm cảnh thư giãn và vui chơi giải trí.
Để đi từ Sài Gòn đến Huế mọi người có nhiều lựa chọn để di chuyển. Có thể đi xe khách, tàu hỏa, máy bay.
Cây ngô đồng này được gọi là cây cô đơn trong phim "Mắt Biếc", là địa điểm ghi hình cảnh Ngạn đánh đàn cho Hà Lan - một khung cảnh đậm chất thơ trong phim.
Huế được mệnh danh là vùng đất của các công trình kiến trúc cổ và vô vàn danh lam thắng cảnh mang đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử.
Hàng Hoa Giấy được trồng trên một đoạn Bãi Sau_Đường Mai Thanh Đạm, Tp. Vũng Tàu (Kế bên Cao Hotel).
Sài Gòn đã có tàu điện ngầm rồi mọi người ơiiii! Bạn nào chưa có cơ hội trải nghiệm tàu điện Cát Linh tại Hà Nội thì nhất định phải lên chuyến tàu “Tosee” này ngay và luôn.
Nằm vỏn vẹn trên một con hẻm thuộc đường Nguyễn Trọng Tuyển, lại xuất hiện một quán Cafe Nhà Của Nắng.
Sài Gòn tràn ngập không khí Giáng sinh, trang trí đèn lung linh tuyệt đẹp cho bạn tha hồ check-in sống ảo rồi. Noel bạn chưa biết đi đâu, note lại ngay mấy điểm đến xinh xắn này nhé.
Mùa Giáng Sinh sắp đến rồi nhanh tay làm vài bộ ảnh xịn xò với những quán Coffee đã được trang trí đẹp lung linh nào mọi người ơi!