Blog Cambodia chuyến xuất ngoại đầu tiên
cover

Cambodia chuyến xuất ngoại đầu tiên

avatar
Dương Nhung dot Thứ 4, 27/03/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Hãy một lần đến với Cambodia với bờ cát trắng mịn trải dài, dòng nước biển xanh ngắt và một cao nguyên bỏ hoang đầy ma mị
Sihanoukville - Koh Rong - Koh Rong Samloem - Bokor
Đặt vé đi như thế nào?????
Book vé khứ hồi Sài Gòn - Hà Tiên hãng Kumho 360k
Tàu Sihanoukville - Koh Rong - Koh Rong Samloem - Sihanoukville đặt qua Việt Cam Thái Lào nha giá là 500k hoặc 22$.
Còn việc đi lại như thế nào các bạn có thể hỏi bên công ty cho chắc nhé!
Còn về việc qua cửa khẩu, các bạn nên "đóng phí vượt biên" để thủ tục nhanh hơn nhé, vì rất nhiều đoàn nếu mình không đóng sẽ rất mất thời gian
Đợt mình đi là team 6 người. Vé xe từ cửa khẩu Xà Xía - Sihanoukville là 14$/chặng
Nếu nhóm bạn đi 6 hoặc 7 người thì có liên hệ trực tiếp với chú này, chú là người Cam gốc Việt ạ, sdt: +855 97 666 6054/ +85516496878
Còn vé từ Koh Rong sang Koh Rong Samloem là 160K, bên mình book trên Phuotvivu, chạy tầm 25p là tới
Vé tour Bokor (Cao nguyên bỏ hoang) 495k cũng đặt qua Phuotvivu. Phòng thì bên mình book trên Booking và Agoda
Điều lưu ý là Koh Rong và Koh Rong Samloem là 2 đảo khác nhau hoàn toàn
* Koh Rong: đêm thì rất nhộn nhịp, thức ăn rẻ
*Koh Rong Samloem: yên tĩnh, hoang sơ và thức ăn cũng khá đắt hơn
Các bạn nên đo Boat Trip vé tầm khoảng 10$/1ng xuất phát tầm 13h đến 20h.
Boat Trip bao gồm lặn ngắm san hô giữa làn nước trong veo, câu cá, ngắm hoàng hôn trực tiếp trên biển, tiệc BBQ do cá chính mình câu được, còn không câu được thì có mấy anh lái tàu câu ạ :)). Đặc biệt nhất trong chuyến đi này nhóm mình được ngắm Plankton (1 loài sinh vật sống dưới biển và có phát ra ánh sáng xanh rất đẹp vào buổi tối).
Vì nhóm mình không có thời gian nhiều nên chỉ nghỉ 1 đêm ở Sihanouk và 1 đêm ở Koh Rong, nếu được các bạn nên ở lại 1 đêm ở Koh Rong Samloem và khám phá sự hoang sơ ở đây
Ở đảo muỗi khá nhiều, nếu ai như mình là cơ thể rất hay bị côn trùng đốt, tốt nhất nên đem theo chai xịt côn trùng.
Lịch trình nhóm mình như sau:
Tối ngày 12/04/2018: nhóm tập trung ở Bến Xe Miền Tây để chuẩn bị chuyến xe khởi hành lúc 21h. Gần 5h sáng thì xe có mặt ở Bến Xe Hà Tiên, tranh thủ vệ sinh cá nhân để xe trung chuyển chở tới cửa khẩu Xà Xía, 6h cửa khẩu mở tranh thủ chekout VietNam sớm, và đương nhiên vẫn có chút phí để thủ tục nhanh hơn. 7h thủ tục xong và bọn mình lên xe Chú Ty đã đặt từ trước, trên đường bọn mình ghé mua sim. Tầm 11h bọn mình tới Sihanouk sau đó đi ăn trưa, giá tầm 3$ tùy món. 11h30 nhóm mình chuẩn bị lên tàu ra đảo Koh Rong. Các bạn sẽ được phát dây đeo, còn vé nhớ giữ lại nha, vì mình còn chiều về nữa.
Khoảng 12h30 nhóm mình tới nơi. Tranh thủ lên phòng cất đồ rồi chuẩn đi chơi thôiiiiiiii
Như đã nói ở lúc đầu nhóm mình book Boat Trip, 1 trải nghiệm vô cùng thú vị và đáng tiền.
à về con Plankton phát sáng hình như nó có cắn nhẹ, nhưng chỉ ngứa ngứa thôi
20h kết thúc tour trên đảo Koh Rong. Nhóm mình quay về phòng nghỉ tranh thủ tắm thay đồ rồi đi dạo phố đêm. Koh Rong khách Tây rất nhiều và khách Việt mình nhiều cũng không kém ạ. Đợt nhóm mình đi chắc ngay lễ gì của Người Cam nên rất đông vui, nhạc sập sình cả đêm. 00h bọn mình về lại Home để nghỉ dưỡng sức mai đi chơi tiếp.
Sáng cả bokn dậy ngắm bình minh rồi đi dạo ăn sáng các kiểu. tầm 10h bọn mình ra chỗ Buva Sea để chuẩn bị qua Koh Rong Samloem. Bãi biển bên này phải nói quá đẹp, nước trong veo, xanh ngắt, mình còn thấy được cả mấy con cá nhỏ nhỏ trong veo nữa, cát thì mịn thôi rồi, đi chân trần mà thấy đã gì đâu. Tranh thủ đi dạo rồi chụp hình nhiều nha vì biển rất đep. Nhóm mình đi dạo chụp hình này kia rồi tầm 15h30 quay lại bến tàu để quay lại đất liền. Vì tàu có ghé vài điểm trên đảo để đón khách nên đừng lo lắng quá nha. Khoảng 19h30 về tới Sihanouk, nhóm mình book Home gần đó, Home tụi mình có cả Bar và nhà hàng luôn nên bọn mình ăn tối tại Home luôn cho tiện. Tối nhóm mình đi dạo Sihanouk về đêm, đồ ăn nhiều khỏi nói, casino mở cửa nguyên 1 con đường (nhưng nhóm mình chỉ nhìn thôi chứ không vào). Bọn mình có ra biển uống coktail giá tầm 4$. Thả đèn trời thì 5$ 1 cái. Đồ ăn có nhiều món lạ lắm bọn mình không dám thử, vì đa số là côn trùng :))
Ngày cuối cùng, sáng bọn mình dậy ăn sáng rồi ra tượng Sư Tử chụp hình, 7h30 bọn mình về chekout và rời khỏi khách sạn để chuẩn bị đi Bokor (Cao nguyên bỏ hoang). 8h xe đến và bọn mình bắt đầu khởi hành, đoạn đường đi là đường đèo nên bạn nào say xe nhớ phải có thuốc cho chắc ăn nha. Xe đưa bọn mình ghé Chùa Năm Thuyền, nhà thờ hoang, tượng bà,.....còn mấy chỗ bỏ hoang nữa nhưng mình không nhớ hết.
Đến 13h xe đưa cả đoàn lên tận trên cao của cao nguyên Bokor nghỉ và ăn trưa tại căn nhà hoang, các bạn không đọc nhầm đâu ăn trưa tại 1 căn nhà hoang nằm tít trên cao của Cao nguyên Bokor được bao quanh toàn sương mù và cảnh quan đổ nát. 14h xe chở cả đoàn về lại trạm chờ để đổi xe quay lại Cửa khẩu, 16h xe tới nhưng 16h30 xe mới có mặt và lần này bọn mình suýt trễ giờ tại Cửa khẩu, còn 15p nữa là Cửa khẩu đóng cửa. Lúc đó cả bọn sợ xanh mặt, đứa nào cũng cắm đầu chạy sợ trễ giờ, thật may là vẫn còn 15p.
18h xe trung chuyển tới đón bọn mình Bến Xe Hà Tiên, bọn mình ăn tối tại đây luôn, giá cũng không mắc lắm tầm 30k 40k. 19h30 xe tới bọn mình tạm biệt chuyến đi và quay lại Sài Gòn.
Kết thúc 1 chuyến đi Cam đầy trải nghiệm hay ho, được ngắm nhưng bãi cát trắng mịn trải dài, được xem plankton thật là 1 kỹ niệm đáng nhớ, được đi Bokor 1 cao nguyên đầy ma mị.....
Bãi biển Koh Rong Samloem (Koh Rong Samloem) Đảo Koh Rong (Koh Rong Island) koh rong Cambodia

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 28/06/2023
Love
6 Bình luận
avatar
Dương Nhung

Hãy đi và khám phá cuộc sống xung quanh chúng ta. Mỗi nơi bạn đặt chân đến đều là 1 kỹ niệm, 1 trải nghiệm mà sau này khi nhìn lại bạn sẽ tự nhủ rằng: "Khoảng thời gian tuổi trẻ này, không có gì khiến mình hối hận"

3 Quốc gia
30 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
3 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Bdy bài review quá hay luôn ạ
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Dương Nhung Mình cảm ơn ạ
avatar
Hoang Nam chi phí 1 người là bao nhiêu vậy bạn
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Dương Nhung Chi phí khoảng 3,500,000 ạ
avatar
Bình Trần nhìn ảnh bìa mà cứ ngỡ bải biển nào ở VN không á trời, quá đẹp luôn
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Dương Nhung Biển Việt Nam mình cũng đẹp không kém đúng không?
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Hà Giang là "Cuộc Tình" của mình, các bạn biết tại sao không? Vì người ta có câu như vậy nè " Người Tình thì có thể quên nhưng Cuộc Tình thì không!" Hãy một lần đến với Hà Giang để trải nghiệm giống mình, các bạn sẽ thấy rằng Miền Đất này rất đáng để quay lại......