Blog 5h ở Hải Phòng , bạn sẽ làm gì?
cover

5h ở Hải Phòng , bạn sẽ làm gì?

avatar
CỤC MỠ DI ĐỘNG dot Thứ 5, 28/11/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Nhân một ngày cuối tuần, không đẹp trời cho lắm thì tao đã quyết định phóng xe xuống Hải Phòng để đổi gió. Với chút thời gian ít ỏi của bản thân mà Hải Phòng cũng có rất nhiều điểm đến và trải nghiệm nên hai chị tao đã quyết định đi trải nghiệm ẩm thực Hải Phòng. Và ẩm thực Hải Phòng có làm chúng mình hài lòng hay không? Cùng xem nhé.
Bản thân tao cũng hoang mang lắm . Tranh thủ cái ngày nghỉ ít ỏi muốn đi vòng quanh nên chọn ngay anh em Hải Phòng vì nhà cách đó tầm 40ph xe máy hoyyy.
Đắn đo mãi nên chọn ăn sập Hải Phòng:)
1. Di chuyển :
Ưu điểm nhà gần cách HP 40 phút xe máy nên đổ đầy bình xăng chắc tầm 50k là đi cả ngày chưa hết .
2. Ăn uống :
Món đầu tiên mà các mày nhất định phải thử khi đến Hải Phòng đó chính là bánh mì que, chè Thái. Bọn tao ăn ở 37 ĐInh Tiên Hoàng .Quán mở cửa từ 7g-12h và 13h30 - 22h. Cả gia đình đều tập trung vào quán luôn . Tao xuống khá sớm nên chưa có thấy đông . Bánh mì nướng nhanh , vỏ giòn . Tiếc là cái nước chấm tao thấy nó không được ngon như lời đồn lắm . Chè Thái thanh thanh mát mát có vị nước cốt dừa . Không bị quá ngọt.
Một món không thể bỏ qua khi đến Hải Phòng chính là : BÁNH ĐÚC NÓNG :))))) Đố chúng mày cái vuông vuông trong bát bánh đúc nóng là gì ? Có phải chúng mày đang nghĩ là tóp mỡ hemm :)))) Nhưng rất tiếc là chúng mày đã sai rồi . Nó là Củ Cải đó :v Vâng , chính là Củ Cải . Bánh đúc mềm , dễ ăn mix với củ cải kiểu xào hay trộn giấm thì tao chưa rõ và tôm kho . Một bát phải chục con tôm mày ah . Sướng :))) Đối với tao quen ăn nhạt thì nước dùng khá mặn . À ăn được cay hay không cay thì báo cô làm luôn cho nha.
Ôi , đến cái món này nó mới đặc biệt này . Tao thề , cái món này mới là #Nên_thử_nhất khi đến Hải Phòng . Ăn bao nhiêu chỗ Hải sản rồi mà chưa thấy ở đâu có món này ( cũng có thể do tao ngu chưa khám phá đc chúng mày thông cảm nha) Ăn cái giá bể này có kiểu xào với gỏi . Gỏi thì ăn kiểu giòn giòn dai dai . Cuộn với rau sống xong chấm cái thứ nước chấm được pha cẩn thận bao phê . Huhuu . Nói chung là chúng mày phải thử mới hiểu được cái sự phê phê của nó .
Lúc đầu chỉ tính ăn gỏi thôi nhưng mà nhìn cái này lạ lạ xong nghĩ chẳng mới mà lại được đi nên gọi luôn bât giá bể xào mặc dù đã no lắm rồi . Nhưng rất may, là tao không bị thất vọng. Vẫn là cái sự ngon đó nhưng theo hướng khác . Sốt thì kiểu sốt me nhưng cũng không phải sốt me , khá đậm vị kiểu chua ngọt ấy . Sao ăn con này nó cứ dai dai sần sật thích lắm.
Thấy bảo #Sủi_Dìn ở Hải Phòng cũng nổi tiếng lắm . Hai chị em phi ra Lương Khánh thiện thì chưa bán , may quá cạnh quán Giá bể có nên ăn luôn . Quán bán vỉa hè thôi nhưng đông phết. Có cả sữa đậu rồi chè , caramen đủ thể loại luôn . Sủi Dìn như kiểu chè trôi của mình ế . Nước đường gừng thanh thanh không bị ngọt quá . Hợp với mùa đông miền Bắc tụi mình. Rắc thêm chút dừa nạo cho xinh xắn. Viên kia là như kiểu bánh trôi có sen rồi nhân đậu.
Thôi, ăn nhiều rồi ngồi uống trà cho thanh cảnh ngắm đường phố , hít thở tý không khí Hải Phòng . Nghe nói đến Hải Phòng là phải uống trà cúc . Đang lúc ngồi ăn giá bể được chị khách ăn cùng chỉ cho ra quán này . Đúng là gặp đúng người chỉ nhìn ấm cúng nên thơ ghê . Nhưng mà sao tao vẫn có cảm giác không giống trà cúc trong truyền thuyết của Hải Phòng nhỉ ? Ấm này có hoa cúc,cam thảo , táo đỏ . Vị thanh của hoa cúc với vị ngọt của táo . Hấp dẫn lắm . Bọn tao được tặng thêm ít bánh đậu xanh để uống cùng trà . Quán ngay đối diện công viên , hai bên rợp bóng cây to . Thích lắm . Giá mà ở gần thảnh thơi ra tập thể dục hay vác theo quyển sách có thời gian đọc cũng nên thơ :)))
Mặc dù đã no vcđ rồi , nhưng hai chị em tao vẫn quyết tâm đi ăn #Bánh_đa_cua ???? Đến nơi mới chập tối mà quán đông vc , nhưng đông không có nghĩa đồ ăn ra chậm . Điểm cộng to lớn . Chỉ cần tìm được chỗ ngồi vào phút xong ra đồ ăn luôn . Lúc đầu tính 2 người gọi 1 bát thôi vì no lắm rồi . Xong nhìn thấy bát nghĩ bé chắc mỗi đứa 1 bát được . Gọi luôn 2 bát . Hahaaa xong cuối cùng chết vì đói con mắt , ăn mãi không hết luôn :)))) Bát nhỏ mà chất lượng , tôm cua bề bề cái viên viên gì đấy nch là toping nhiều mà ngon lắm . Nước dùng kiểu thanh thanh ít mì chính thôi à mà có khi không có ấy , không quá dầu mỡ . Nch là ngon nhưng vì tao quá no nên chắc chưa cảm nhận được hết .
Và đây là món cuối cùng trong #Foodtour.Thôi , xong rồi tao về đây . No sml chúng mày ạ. Tao về đây.
3. Chi phí
-Bánh mì que + chè Thái 20k
- Bánh đúc nóng: 20k
- Giá bể: 75k
- Sủi Dìn: 10k
- Trà hoa cúc: 55k
- Bánh đa cua: 60k
Tổng 240k no căng bụng . Tính ra có 120k/ người hoy ah . Rẻ bất ngờ luôn !

hải phòng

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 1/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
CỤC MỠ DI ĐỘNG

Muốn sống một cuộc đời theo ý mình thì rất giống việc đi du lịch vậy . Khi bạn đã quyết định xuất phát thì thực ra điều khó khăn nhất đã được giải quyết rồi.

0 Quốc gia
55 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Bạn ở ngoài Bắc, bạn đang không có nhiều thời gian đi chơi ,chỉ với 2 ngày nghỉ cuối tuần thì nên đi đâu xả street bây giờ ??? BINGGOOO, hãy đừng quên Hạ Long nhé . Bạn muốn núi có núi , muốn biển có biển , thích thơ mộng có thơ mộng, thích vui vẻ mạo hiểm thì Hạ Long cũng có luôn cho bạn . Vậy 2 ngày 1 đêm ở Hạ Long thì nên làm gì ?
Đà Lạt là nơi nằm trong danh sách ao ước được đến của mình vài năm trước , cuối cùng đã có thể đến và may mắn thật sự là không phải đi một mình.