Hỏi đáp Kí sự hành trình vẽ bản đồ chùa Núi Lớn - Vũng tàu
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Lockjaw 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Kí sự hành trình vẽ bản đồ chùa Núi Lớn - Vũng tàu

Vũng Tàu - thành phố biển từ lâu đã không còn lạ lẫm gì với khách du lịch. Nhất là với những người Sài Gòn bận rộn, thi thoảng lắm mới có 1-2 ngày xả hơi, đi gần không đáng mà đi xa lại không kịp. Cơ mà ngoài biển, ngoài những quán cafe lãng mạng hay những món hải sản không thể cưỡng lại, Vũng Tàu vẫn còn thứ "đặc sản" khác, thứ mà chỉ những người không thích sự ồn ào muốn tìm đến.

Nói quanh co một lúc chắc ai cũng đoán được "đặc sản" ấy là chùa. Thành phố nhỏ bé này lại là nơi nương náu của vài chục mái chùa lớn nhỏ, đa phần đều từ các nhánh nhỏ của Phật Giáo. Và lần này thì mình lang thang quyết tìm hết chùa, miếu trên Núi Lớn - Vũng Tàu (trông vậy thôi mà nhiều phết :|)

Cuộc hành trình bắt đầu từ quán cafe gần bãi trước, mình nạp năng lượng chuẩn bị cho hành trình sáng hôm ấy. Các bạn không rành hoặc không có sẵn google maps thì cứ hỏi đường Lê Lợi, đi thẳng rồi nhìn bên tay trái sẽ thấy đường Vi Ba. Đường này là đường duy nhất chạy dọc lên Núi Lớn ở đây, bạn nào "đậu phộng đường" được chắc cũng giỏi lắm :))

Điểm đầu tiên mình tìm được là Thiền viện Chơn Không. Vừa vào đường Vi Ba nhìn bên tay phải để ý kĩ sẽ có bảng chỉ dẫn đi lên chỗ này. Trước cổng Thiền viện sẽ có vài chỗ giữ xe, bạn nào đi ngày vắng khách du lịch thì gửi xe thẳng trong cổng chính cũng được.

Thiền viện Chơn Không được xây từ năm 1969, cho đến nay vẫn nằm ở vị trí khá tách biệt với thành phố du lịch ồn ào bên dưới. Không gian của nơi này rất rộng lớn, tĩnh mặc. Cảnh sắc đẹp mắt hiện tại là thành quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn quần thể chùa, thiền viện cùng với thiên nhiên cây cỏ.

Mình có nghe nói ở đây còn tổ chức vài khóa tu dành cho mọi lứa tuổi. Hẳn là lên đây vào dịp hè, dịp lễ sẽ thấy được nhiều bạn trẻ tham gia, còn riêng mình lại đi đúng dịp... trùng tu -_-. Tò mò hỏi xung quanh thì được biết sắp tới Chùa còn mở rộng hơn, xây thêm một vài công trình khác. Hy vọng lần sau lên sẽ được ngắm đủ hết quang cảnh nơi đây.

Lại tiếp tục mò ra đường Vi Ba, đi tầm 5 phút, cũng chú ý bên tay phải là sẽ thấy một cổng đá lớn có hàng chữ Hoa màu đỏ nổi bật. Đó là Miểu Bà Thiên Hậu Sùng Chính - một trong những chùa tín ngưỡng Hoa hiếm hoi ở Vũng Tàu. Miểu Bà Thiên Hậu này về quy mô tưởng chừng rộng lớn hơn ngôi miếu nhỏ cùng tên ở Sài Gòn.

Hì hục leo lên được hết cầu thang chính, qua khoảng sân lớn, một ngôi miếu nhỏ dần hiện ra trước mắt (mắt lúc này hơi hoa hoa tại leo cầu thang mệt quá). Kiến trúc đặc trưng của miếu này không khác mấy so với Miểu Bà Thiên Hậu ở Sài Gòn hay Hồng Kông. Các gian thờ ở đây cũng không lớn hơn, điều đáng để ý đến là khoảng sân cực rộng ở trước miếu. Từ đây, bạn dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh thành phố Vũng Tàu từ trên cao (khoảng sân này không có gì che chắn nên nắng bể đầu luôn :(( ai lên miểu này buổi sáng nhớ mang nón)

Thăm thú 1 lúc ở Miểu Bà Thiên Hậu xong, mình lại lên đường. Từ đoạn này trở đi, cảnh vật hai bên đường đẹp ngỡ ngàng! Đi qua mấy hàng cây, gió thổi mát rượi, nắng le lói chiếu qua con dốc để lộ ra toàn bộ cái thành phố biển bên dưới. Chỗ này thường thấy mấy hot teen hay lên chụp ảnh ọt, sống ảo nè. Cảnh đẹp quá nên mình cũng dừng lại chụp vài tấm rồi tìm đến một ngôi chùa có địa thế đặc biệt vô cùng.

Lúc đầu nghe tên còn ngờ ngợ, sau nhờ hỏi một chú ở đây mới biết chùa này là một nhánh của Chùa Vĩnh Nghiêm ở Sài Gòn luôn! Chùa mới xây được vài năm và như tôi đã kể nơi đây đắc địa vô cùng: chùa có 2 cổng vào, một cổng trên núi (là cổng tôi tìm đến) ở đường Vi Ba, một cổng bên dưới thành phố - đường Lê Ngọc Hân.

Lang thang một lúc trong chùa, móc máy ảnh ra định chụp thì mình chợt nhận ra đang đứng giữa... nghĩa trang -_-. Cất máy ngay và luôn, không phải nói quá, khu này đẹp nhất của ngôi chùa nhỏ này (mặc dù đi một mình cũng ghê ghê). Chỗ này chỉ cho gửi tro cốt thôi nên không có mộ, chỉ là các ô đựng bình tro nằm thẳng tăm tắp dưới 2 hàng cây hoa sứ trắng toát, thanh nhã, yên bình lạ lùng. Cũng nhờ lạc vào đây mà mình mới biết chùa này còn một cổng bên dưới đó! Chùa này không lớn lắm, nhưng nhờ vào vị trí ngay lưng chừng núi nên đứng từ sân sau của chính điện có thể nhìn bao quát toàn bộ thành phố Vũng Tàu.

Rồi, dừng ở đây tại lười viết quá mà hình cũng chưa xử lí xong nữa, hẹn phần sau nha :v
4 Love
3 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Đẹp đó bạn, bữa trước mình có đi Vũng Tàu mà chưa chơi được nhiều, đi được mỗi Bạch Dinh và hải đăng. Bữa nào có dịp phải đi tiếp mới được.

Love
0 Trả lời
icon 0

@Lili: thoải mái đi bạn, ảnh chụp chơi mà

Love
0 Trả lời
icon 0

@Lockjaw: đi hết mấy ngày đó bạn? Tấm chụp chỗ cái sân có 4 cái cột đẹp ghê, mình xin tấm đó được không????? :)

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề