Thế giới rượu Crown Liquor Saloon (Crown Liquor Saloon)

0 reviews
Viết review
Không có nhiều di tích lịch sử mà bạn có thể thưởng thức trong khi thưởng thức một nửa Guinness, nhưng Crown Alcoholor Saloon của National Trust là một trong số đó
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 46 Great Victoria St, Belfast BT2 7BA, United Kingdom

Không có nhiều di tích lịch sử mà bạn có thể thưởng thức trong khi thưởng thức một nửa Guinness, nhưng Crown Alcoholor Saloon của National Trust là một trong số đó. Quán bar nổi tiếng nhất của Belfast đã được Patrick Flanagan tân trang lại vào cuối thế kỷ 19 và thể hiện sự rực rỡ trang trí của Victoria ở mức tốt nhất (ông đang tìm kiếm một khách hàng sang trọng từ nhà ga xe lửa và Nhà hát Lớn đối diện). Mặc dù là một điểm thu hút khách du lịch, quán bar lấp đầy với người dân địa phương đến 6 giờ chiều.
Bên ngoài (1885) được trang trí bằng gạch Ý trang trí công phu và đầy màu sắc, và tự hào có khảm một vương miện trên vỉa hè bên ngoài lối vào. Truyền thuyết kể rằng Flanagan, một người Công giáo, đã tranh luận với người vợ Tin lành của mình về tên của quán rượu. Vợ ông đã thắng thế và nó được đặt tên là Vương miện để vinh danh chế độ quân chủ Anh. Flanagan đã trả thù một cách lén lút bằng cách đặt vương miện khảm dưới chân nơi khách hàng sẽ giẫm lên nó mỗi ngày.
Nội thất (1898) có một khối kính màu và đá cắt, đá cẩm thạch, gốm sứ, gương và gỗ gụ, tất cả được thắp sáng trong khí quyển bởi các lớp phủ khí chính hãng. Một quán bar dài, được trang trí cao thống trị một bên của quán rượu, trong khi bên kia là một hàng ốc gỗ trang trí công phu. Những con rắn được trang bị các tấm gunmetal (từ Chiến tranh Crimea) cho các trận đấu và tiếng chuông ấn tượng từng cho phép người uống đặt hàng đầu mà không cần rời khỏi chỗ ngồi (than ôi, không còn nữa).

Đã cập nhật vào ngày 05/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
avatar