Đèo Khau Phạ là đèo hiểm trở và dài nhất trên tuyến quốc lộ 32 với độ dài trên 30 km [4]. Đèo Khau Phạ đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Tú Lệ, Chế Cu Nha, Nậm Có v.v. ở độ cao từ 1.200m đến 1.500m so với mực nước biển.
Khau Phạ đẹp nhất vào mùa lúa, tầm tháng 9 tháng 10, khi lúa trên chân ruộng bậc thang chín vàng nương. Đây cũng là thời điểm mà nhiều khách du lịch mạo hiểm chinh phục đèo để ngoạn cảnh. Những cánh rừng già tại Khau Phạ còn lưu giữ được nhiều loại động thực vật quý hiếm như thông dầu, chò chỉ và các loại chim muông, thú quý hiếm khác.
Nằm ở độ cao trên 1.200 mét so với mực nước biển, thời tiết ở Khau Phạ mát mẻ quanh năm như cao nguyên Đà Lạt tuy nhiên nền nhiệt độ ở mức thấp hơn rất nhiều do nằm ở phía bắc trong vùng cận nhiệt đới, một ngày có tới 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Khau Phạ thường xuyên mịt mù mây phủ và có năm trời quá lạnh, băng tuyết phủ kín trên đỉnh đèo.
Một trong tứ đại danh đèo, rất đáng trải ngại, đặc biệt lái xe máy ngắm cảnh và nhớ checkin điểm khau phạ nơi nhảy dù lượn ngắm thung lũng Liềm Mông
Một trong tứ đại danh đèo, rất đáng trải ngại, đặc biệt lái xe máy ngắm cảnh và nhớ checkin điểm khau phạ nơi nhảy dù lượn ngắm thung lũng Liềm Mông
rất đẹp, nên đi vào màu lúa chín tầm cuối tháng 5 hoặc cuối tháng 9
tuyệt vời
Hồi mình đi gặp trận sương dày, hai đứa đi xe máy tay chân lạnh cóng. Một kỉ niệm cả đời không quên được.
Theo quan điểm cá nhân thì Đèo Khau Phạ cũng không phải gọi là đẹp xuất sắc, nhóm chúng tôi đã được đi qua đèo Mã Phí Lèng- Hà Giang và nó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi chúng tôi. Đối với tôi, đèo Khau Phạ không khó để di chuyển, cảnh sắc khi nhìn từ trên cao xuống với những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp rất đáng để thử một lần trong đời
Đi để cảm nhận cái lạnh , cái buốt , cái rét và sương mù giăng lồi của đèo Khau Pha , nới được mệnh danh là 1 trong tứ đại đỉnh đèo