Cây cô dâu Pohon Pengantin (Pohon Pengantin- the bride tree)

0 reviews
Viết review

Cây cô dâu Pohon Pengantin ở thành phố Salatiga, Trung Java, Indonesia là một cái cây đặc biệt, mọc giữa một cánh đồng lúa. Sự tích về cây này đã làm nhiều người tò mò ghé thăm để tự minh chứng. Hãy đến đây tham quan và bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Pulutan, Sidorejo, Salatiga, Trung Java, Indonesia

1. GIỚI THIỆU CÂY CÔ DÂU POHON PENGANTIN

Mặc dù cây cô dâu chỉ đơn giản là một cây lớn mọc giữa cánh đồng lúa, nhưng nó luôn khiến mọi người dừng lại tham quan chiêm ngưỡng. Người dân địa phương tin rằng việc nhìn vào cây này sẽ khiến các cặp vợ chồng yêu nhau bền lâu và hạnh phúc. Tuy nhiên, hầu hết du khách có các mục đích khác nhau như chụp cảnh đẹp này để đăng lên Instagram và ngắm ánh bình minh màu vàng.

2. TÌ HIỂU CÂY CÔ DÂU POHON PENGANTIN

  • Về cơ bản, có rất nhiều cây ở khắp nơi trên thế giới, nhưng ở Indonesia, cụ thể là ở Trung Java nằm trong một thị trấn nhỏ tên là Salatiga, có một cây nổi bật hơn hầu hết. Cây này có tên là The Bridal Tree hay còn được gọi là Pohon Pengantin. Nó nằm trơ trọi xung quanh là những cánh đồng lúa đã chết, và trở nên xanh tốt trở lại. Cây cô dâu này hiện đã được nhiều người biết đến, chụp ảnh và đăng lên mạng. Mặc dù nó trông giống như một cây Bonsai, nó đứng giữa nhiều cánh đồng lúa trong khoảng 100 năm, không có hoa hay trái, và vẫn đứng vững vàng. Bây giờ tôi đã nói điều đó, bạn có bị hấp dẫn khi nghe câu chuyện đằng sau Cây cô dâu này không?
  • Nếu bạn đang có, thì hãy tiếp tục đọc. Nếu không, bạn có thể bỏ qua câu chuyện này.
  • Ở Salatiga, có một ngôi làng tên là Pulutan. Đây là nơi câu chuyện bắt đầu. Cách đây nhiều năm, có một cặp đôi kết hôn. Ngày xưa, sau khi kết hôn, người ta quan niệm rằng không được ra ngoài cho đến ngày thứ 40, nếu không có thể sẽ xảy ra chuyện không hay. Tuy nhiên, đối với cặp đôi mới cưới này, 40 ngày chỉ là một khoảng thời gian dài để chờ đợi. Vì vậy, bất chấp lời cảnh báo, họ đã ra đi trước khi hết 40 ngày. Sau đó, họ bị nguyền rủa và biến thành cây cối. Mà bây giờ được gọi là Cây cô dâu.
  • Khi bạn đến đó, bạn chỉ có thể nhìn thấy một cái cây, nhưng đó không phải là trường hợp. Nơi đây từng có 2 cây, sau đó đã bị đốn hạ. Người dân địa phương nói rằng người chặt cây kia đã chết sau khi anh ta hạ nó xuống. Họ không biết lý do chính xác tại sao anh ta lại cắt nó đi.
  • Kẻ bị chặt chém là chàng trai, kẻ còn lại là cô gái. Họ nói rằng bạn có thể biết được vì nó có một loại lỗ trên cây. Cây này cũng đã đứng đó nhiều năm, không ra hoa kết trái, và luôn luôn có lá. Nó cũng không chết (như tôi đã nói). Hình dạng của nó giống như một cây bonsai, đó là một trong những lý do tại sao mọi người chụp ảnh ở đó.
  • Từ khi còn là một cô bé, khi tôi chơi đùa trên ruộng lúa, tôi thấy cây đó lớn lên, và bây giờ tôi đã lớn hơn nhiều, tôi quyết định hỏi bà tôi về cây. Cô ấy nói với tôi rằng từ khi cô ấy còn là một cô bé, cây đó đã lớn rồi. Rồi bà nói rằng vào thời ông bà, cây đã có, đó là lý do tại sao, tôi có thể nói nó đã có hàng trăm năm.
  • Cũng có nhiều phiên bản về sự ra đời của Cây cô dâu, nhưng tôi chỉ đang chia sẻ câu chuyện mà bà tôi đã kể cho tôi. Ngoài ra, đây chỉ là một trong những câu chuyện về Salatiga, một thị trấn nhỏ mà tôi gọi là quê hương.

3. ĐỊA CHỈ CÂY CÔ DÂU POHON PENGANTIN

  • Địa chỉ: Pulutan, Sidorejo, Salatiga City, Central Java, Indonesia
  • Các giờ: Mở cả ngày
  • Tỉnh: Trung Java

Đã cập nhật vào ngày 08/07/2021
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar