Blog Review 3n4d Nha Trang - Pleiku - Kon-Tum

Review 3n4d Nha Trang - Pleiku - Kon-Tum

avatar
Phạm NT dot Thứ 6, 26/06/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Gia Lai - KonTom - Cửa Khẩu Bờ Y
Review 3N4D Nha Trang - Pleiku - Kontum
2vc ấp ủ check in ngã ba Đông Dương đã lâu,tranh thủ xin được phép , 2vc đón xe thẳng tiến Gia Lai .
Đêm đầu tiên : xe xuất bến NT lúc 20h và đến GL lúc 2h30 sáng , 2vc ngồi cà phê cóc đợi trời sáng trong cái lạnh vùng cao . 5h sáng 2vc thuê xe máy .Sau khi ăn sáng xong xuôi , đi núi lửa Chư Đăng Ya .Đường vào bằng bê tông, hai bên đường dã quỳ nở rợp trời, một màu vàng của cao nguyên .
Tiếp tục theo đường Hồ Chí Minh chạy 50km lên Kon Tum ,13h chiều thì đến thành phố Kon Tum , ghé ăn cơm trưa rồi về khách sạn nhận phòng . Nghỉ trưa xong , 2vc đi cầu treo Kon klor và nhà thờ Gỗ chụp ảnh.Nhà rông Kon Klor đang sửa chữa nên mình ko vào được.
Sau khi dạo một vòng thành phố ngắm hoàng hôn xuống trên dòng sông Đăk Tô, ghé nhà hàng Út Cưng trải nghiệm món đặc sản : gỏi Lá và chén rượu nếp cẩm , rồi về khách sạn ngủ sớm , chuẩn bị cho hành trình ngày mai .
Ngày thứ 2 : 6h sáng , 2vc trả phòng và chuẩn bị đồ đạc , theo Google map dẫn đường hướng về cửa khẩu Bờ Y. Trên đường đi ngang qua rất nhiều thị trấn vùng biên viễn , cảnh đẹp núi rừng hùng vĩ làm 2vc quên đi cái mệt đường xa.
Tới cửa khẩu, sau khi xuất trình giấy tờ, chúng mình được mấy anh biên phòng tại cửa khẩu chỉ dẫn để lên cột mốc.Chạy thêm 7km nữa, tụi mình cũng đã lên tới điểm cột mốc. Xe máy và ô tô chạy thẳng tới chân cột mốc. Tại đây , các bạn phải đi bộ .Đường lên nay đã được lát đá hoa cương, và vẫn là màu vàng của dã quỳ hai bên đường ?? .Tụi mình đi đúng thời điểm chưa có ai lên nên tha hồ sống ảo các kiểu.Sau đó 30' các đoàn xe ôtô chở hàng trăm khách tới thăm.
10h30 ,mình bắt đầu chạy xuống.Chúng mình quyết định chạy thẳng về Gia Lai luôn.Cũng hơi đuối với đoạn đường gần 150km.Mình ăn trưa tại thị trấn Đăk Hà và nghỉ ngơi 30 phút tại một quán nước mía sầu riêng ven đường.
Theo Google Map ,tụi mình ghé Đồi chè Biển Hồ và hàng thông trăm tuổi.
5h mình vào thành phố nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi,kết thúc ngày thứ hai.
Ngày thứ ba là ngày tụi mình nghỉ dưỡng :)).Lang thang thành phố Pleiku và thưởng thức cà phê phố núi.Buổi chiều 2h ,tụi mình đến chùa Minh Thành _một ngôi chùa đẹp và lớn nhất Gia Lai với lối kiến trúc Nhật Bản.
6h mình trả phòng , trả xe và lên xe về lại phố biển.
Tổng chi phí của chuyến đi hơn 3triệu :
Tiền xe giường nằm NT_GL :190k/lượt/người.
Tiền khách sạn Kon Klor tại Kon Tum :200k
Tiền thuê xe máy tại Gia Lai: 360k/3 ngày
Tiền xăng 200k
Tiền ks Cao Nguyên tại Gia Lai( tụi mình book qua Agoda) 270k ở tới 6h chiều mới trả phòng
Tiền ăn uống, cà phê các kiểu.Hai vợ chồng đều ghiền cà phê nên uống ngày 3 cử :))

Chùa Minh Thành Biển Hồ chè Núi lửa Chư Đăng Ya Chư Đăng Ya kon tum kon tum pleiku nha trang Ngã Ba Đông Dương Ngã Ba Đông Dương

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 31/12/2022
Love
7 Bình luận
avatar
Phạm NT
0 Quốc gia
16 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Từ Nha Trang bay ra Hà Nội - chờ đón xe lên Hà Giang