Blog Dubai 2021 Covid

Dubai 2021 Covid

avatar
Thom Trinh dot Thứ 6, 24/09/2021
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Kết thúc hành trình đón vợ ,con bằng chặng cuối cùng Dubai ( không nằm trong kế hoạch của hai vợ chồng).
Cũng vì Covid mà mọi việc thay đổi chóng mặt. Thay vì bay thẳng từ Namibia về Manila 26/4 bay) đến gần ngày bay thì phía Philippines thông báo kéo dài phong toả đến hết tháng 4 . Vậy là tất cả vé máy bay ( hãng hàng không tự huỷ) , khách sạn, phương tiện đi lại phải đặt thêm ít nhất 15 ngày , để nghe ngóng tình hình phía Manila thế nào? Haizzz . Trông ngóng mãi cuối cùng thì cũng được tin Manila mở cửa cho người nước ngoài nhập cảnh. Phew nhẹ nhõm được chút.
Quay lại chuyện đặt vé. Vì là ở Namibia không có đường bay thẳng về Manila ( bắt buộc phải qua Dubai) mà hãng hàng không được chọn qua Dubai chỉ có duy nhất là Ethiopian Airlines. Nên chồng em tìm cách mua vé cho cả nhà vào ngày 11-5 . Trước đó, là phải đặt chỗ ở travel agent nên họ cũng không chắc là có vé . Vì kín chỗ hết tháng 5. Lại thất thểu đi về ngồi canh vé online chờ ngày vậy.
Ở lâu quá mà cũng chả có hứng chụp ảnh đi ra ngoài đường nữa . Một phần vì chồng vẫn phải làm việc online ( ngày nào cũng 3 giờ sáng dậy họp). Ôi! Em thiếu ngủ trầm trọng ....
Và rồi thì may mắn sao chồng em cũng đặt được vé đúng theo kế hoạch ( bay 11/5). Phải bay vòng đi qua Ethopia trước , mất 5 tiếng sau đó đến sân bay là chạy ngay để nối tiếp chuyến về Dubai. ( chi có đúng 25 phút) chạy bở hơi tai và cả nhà là hành khách cuối cùng. Chính vì thời gian quá ngắn nên hành lý không kịp bay theo cùng người ???. Bay thêm 4 tiếng nữa...Nên khi đến Dubai rồi lại phải ngồi ở sân bay đợi hơn hai tiếng thì vali mới đến nơi ???.
Vì phải đến Dubai sớm hơn vài ngày nên lại nghĩ có thời gian đi chơi , thư giãn ?.
Ngày đầu thì cũng hý hửng lắm , lâu rồi không đi metro nên cả nhà tính đi tàu cho thích .??? .
Với hai bố con thì không sao. Nhưng với em đi bộ là một hành trình rất khổ. Không phải là em không có sức khỏe cơ mà hai đầu gối em nó đau buốt vì đi bộ quá nhiều. ??. Và từ sau ngày hôm đó em không đi bộ nhiều được , toàn gọi uber thôi.
Phải nói là chuyến đi này rất tuyệt vời, nhưng cũng vì xa nhà lâu nên mới đi xa như vậy. Cũng có lời khuyên đến những ai yêu thích du lịch thì nên ở nhà trong thời điểm này. Vì không biết trc được điều gì . Mọi thứ thay đổi ở phút chót. Tiền thì sẽ tăng lên gấp nhiều lần để về đc nhà khó lắm đó ạ. ???

Tính đi chụp ảnh cưỡi lạc đà ? cũng chịu vì thời tiết ở Dubai nó nóng dã man lại đúng vào tháng Ramadan nên các cửa hàng , nhà hàng đóng cửa đên tận 7 giờ tối. ??? Đỏ quên đi nhé cưng ? .
Dubai em cũng đã đi rồi , các điểm nổi tiếng cũng đi zồi , nên lần này cũng chỉ chụp vài kiểu làm kỷ niệm thôi . ???

Thôi cũng mừng là cả nhà em đã yên vị ở khách sạn cách ly rồi. ( cách ly ở Manila họ không cho cả nhà một phòng, mà chia 2 phòng ??) Lúc đầu còn chia 3 phòng ??.
Cảm ơn bạn chồng đã đón vợ, con , lại được đi du lịch trong thời Covid nó mới độc làm sao ❤️❤️❤️
United Arab Emirates Dubai

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 27/12/2022
Love
1 Bình luận
avatar
Thom Trinh
52 Quốc gia
62 Tỉnh thành
27 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Mei Mei đi du lich mùa Covid đúng là cực đủ đường nhỉ
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Có một kỳ nghỉ ngơi ngoài mong đợi sau 3 năm mới được đi biển. Lần này , đi biển ? rõ là khác. ?? Đúng với tinh thần đi biển chỉ để ngụm lặn ngắm san hô, ngắm những đàn cá bơi lội tung tăng quanh mình, khám phá những chiếc tàu cổ bị đắm nhuốm màu thời gian và san hô mọc kín thân tàu. Những chỗ nông thì có khi chạm phải san hô ý ? . Được ngắm nhìn tận mắt dưới làn nước trong xanh của biển cả , mình thấy cũng được hoà mình vào thiên nhiên và vùng vẫy ngụm lặn mà không còn cảm giác sợ nữa. ( ý là đã biết bơi nên không sợ ?) Biển Coron thật đẹp và một màu xanh ngọc của màu nước biển sẽ làm cho bạn thêm đắm say hơn khi chìm trong những con sóng tận hưởng những giây phút nằm dài bên bãi cát vàng với những hàng dừa xanh ngát. . Rất hợp với những ai thích đi biển thì Coron là một trong những điểm đến rất tuyệt vời ạ . ??. Một điều rất lạ là giữa biển trời mênh mông nước lại có hai cái hồ nước lợ có khoảng 30% là nước thiên nhiên và 70% là nước biển là hai Hồ Kayangan và Baracuda . Đi xa thêm một chút nữa là đi Twin Lagoon phải đi qua một đường nhỏ tý rồi khi vào đến nơi mới thấy như được đưa đến thiên đường , một khung cảnh được bao bọc bởi những ngọn núi đá xen lẫn cùng những hàng cây xanh phủ quanh mặt nước yên bình đến lạ kỳ... Cuối cùng vẫn xin cảm ơn người chồng luôn luôn mang đến cho vợ những điều tuyệt vời nhất. Chỉ có thể tận hưởng và thư giãn mà thôi ❤️❤️
Ghent thành phố có sức quyến rũ tuyệt vời . Đơn giản chỉ ngắm thôi cũng đã thấy đẹp như trong chuyện cổ tích . Dù bạn không phải là thợ ảnh chuyên nghiệp, hay chỉ là người yêu thích chụp ảnh, thì góc nào cũng làm nên những bức ảnh mà bạn yêu thích. Đừng bỏ lỡ cơ hội nếu có những chuyến du lịch với bạn bè , gia đình thì Ghent là một nơi mình nghĩ nên đi và khám phá . Những bức hình dưới đây chưa qua chỉnh sửa, nguyên bản gốc nó đẹp như thế ạ ??❤️❤️ Brussel Belgium Trên đường đi Luxembourg cả nhà ghé qua Brussel ngắm Quảng trường thành phố khổng lồ có từ thế kỷ 14 (Grand Place). Đài phun nước nổi tiếng với bức tượng đồng cậu bé mặc trang phục trong lễ hội(Manneken Pis) Nói chung , Bỉ nơi nào cũng đẹp. Đồ ăn ngon , nhiều điểm đi để thăm thú ?? Namur một trong những điểm đến cuối cùng của cả nhà khi đến Bỉ. Do thời gian đến hơi muộn nên không thể ghé thăm lâu đài trên đồi mà cả nhà đi cáp treo ngắm những ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Mosan.... đi dọc những đại lộ ven sông xinh đẹp. Hít thở không khí trong lành. Mọi thứ đã trở lại bình thường sau đại dịch Covid. ????
Cả ngày đi thăm quan lâu đài chateau de viande, hang động , đường phố Luxembourg ?? . Thời tiết se lạnh khoảng 19 độ . Đẹp mê ly những toà lâu đài cổ kính . Trên đường về ghé chụp ảnh với cỏ khô nữa ??. Không phí một ngày để được biết thêm những trải nghiệm mới ???
Một ngày được chồng lái xe đi qua thành phố khác Hanko cách Helsinki 130 cây số. Đến nơi mà bỡ ngỡ và ngạc nhiên vì khung cảnh thiên nhiên quá đẹp. Chụp vài trăm bức hình mà không nỡ bỏ đi bức nào ?. Mình lần này chụp ảnh phong cảnh là chủ yếu chứ nhờ bạn chồng chụp cho thấy mình " xinh " hết hồn ???
Italy đã mở cửa cho khách đến du lịch. Nhưng là một nước rất nghiêm ngặt trong vấn đề đeo khẩu trang cũng như đi vào các quán ăn hàng. Ví dụ đeo khẩu trang là phải đeo loại đúng tiêu chuẩn FFP2 . Đi vào nhà hàng ăn bắt buộc phải scan QR code đã đủ tiêm hai mũi mới được vào . Đi vào nhà thuốc thì họ chỉ tiếp một người một. Nếu lỡ đeo khẩu trang kiểu một lần vứt đi mỏng như mọi người vẫn hay đeo thì họ không cho lên tàu ?. Nói chung đi du lịch thời đại dịch cũng có cái lợi và bất lợi. Cứ phải thủ trong người test kit và luôn luôn đeo khẩu trang đi ra đường. So với Tây ban nha thì Ý họ nghiêm hơn nhiều . Thêm một vài hình ảnh nữa gửi FB làm kỷ niệm. Cảm ơn chồng đã luôn đưa vợ con đi đến những nơi đẹp đẽ ❤️ P.s: một nơi đáng để đi sau khi hết dịch cả nhà ạ ?? Cả ngày chồng lái xe từ Venice đến Padova rồi nghỉ tại Bergamo hôm nay đi nhiều nên bị đau đầu nhưng khung cảnh những nơi đã từng đi qua không thể không dừng lại . Đi đón ánh hoàng hôn xuống trên dãy núi Alps nhìn tận mắt mà thấy đẹp đến nao lòng đẹp kể cả những hòn đá trên đường cũng đẹp. Thực sự ấn tượng đến từng khoảng khắc và theo câu trào lưu là cứ enjoy cái moments này .
Tạm trốn cái lạnh ở Phần Lan , nhà em bay qua Tây Ban Nha hưởng cái nắng ấm ở đảo nổi tiếng #GranCanaria. Đi ra biển #maspalomasbeach và leo lên những cồn cát ở ngay cạnh biển . Thị trấn #Puerto de Mogán là một trong những điểm đến đẹp nhất mà du khách không thể bỏ qua khi tới hòn đảo Gran Canaria. Nơi đây còn được mệnh danh là “Venice thu nhỏ” của Tây Ban Nha với vẻ đẹp đến từ những ngôi nhà trắng xinh đẹp, hệ thống kênh rạch, tàu thuyền và cả bờ biển miên man. (St)Thời tiết se se lạnh cảm giác vô cùng thích thú ???
Đón Giáng Sinh ở Phần Lan ??❤️Phải gần 3 năm mới được về thăm lại quê nội ( Phần Lan) nơi quê hương của ông già Noel sinh ra ( Lapland) . Nhà mình chỉ ở Helsinki thôi để hưởng cái lạnh -17 độ C khi mà chỉ bỏ găng tay ra một vài phút chụp ảnh là tay đã tê cóng. Đến sông và biển cũng đóng băng. Bên ngoài tuyết rơi nhưng vào đến trong nhà thì ấm áp vô cùng. Đón giáng sinh ấm áp bên gia đình thân yêu ?. Một vài tấm hình lưu lại làm kỷ niệm những ngày ở Phần lan. P.s: Trong thời gian dịch bệnh mình thấy người Phần Lan họ cũng tuân thủ đeo khẩu trang ? chứ không như lời đồn nói rằng người châu Âu không thích đeo khẩu trang. Ra đường thấy 100% người dân đeo khẩu trang. Hihih
Đón tuổi mới ở một nơi chỉ có ánh nắng và tiếng rì rào của biển. An nhiên , tự tại ❤️???????