Ngôi nhà Elizabeth Bay (Elizabeth Bay House)

0 reviews
Viết review
Ngôi nhà Elizabeth Bay là một ngôi nhà theo phong cách Thuộc địa thuộc địa di sản và hiện là một bảo tàng và hang động, tọa lạc tại số 7 Đại lộ Onslow ở vùng ngoại ô phía đông Sydney của vịnh Elizabeth thuộc khu vực chính quyền địa phương của thành phố Sydney, New South Wales, Úc.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Trẻ em: 8 AUD Người lớn: 12 AUD

  • Địa chỉ: 7 Onslow Ave, Elizabeth Bay NSW 2011, Australia

Hiện đang bị lấn át bởi các căn hộ thế kỷ 20, biệt thự Hy Lạp thanh lịch của Hồi giáo Alexander Macleay này là một trong những ngôi nhà đẹp nhất ở thuộc địa khi nó được hoàn thành vào năm 1839. Điểm nhấn kiến trúc là một quán rượu hình bầu dục tinh tế với cầu thang cong và đúc hẫng. Có những góc nhìn đáng yêu trên bến cảng từ các phòng trên lầu. Thả xuống hầm đôi cho một buổi nghe nhìn giới thiệu với một khởi đầu kỳ lạ.
Khu đất- một loại vườn thực vật cho Macleay, người đã thu thập thực vật từ khắp nơi trên thế giới- kéo dài từ bến cảng đến tận ngọn đồi đến Kings Cross. Dấu vết vẫn còn, bao gồm một hang động nhỏ ẩn giấu đạt được bằng cách đi theo một con đường dẫn từ 16 đến 18 đại lộ Onslow.
Thiết kế của ngôi nhà được cho là của John Verge và John Bibb và được xây dựng từ năm 1835 đến 1839 bởi James Hume. Các hang động và tường chắn được thiết kế bởi Verge và lái xe ngựa trên Đại lộ Onslow được thiết kế bởi Edward Deas Thomson và được xây dựng từ năm 1832 đến 1835 bằng cách kết án và các nghệ nhân tự do dưới sự chỉ đạo của Verge. Khách sạn thuộc sở hữu của bảo tàng sự sống Sydney, một cơ quan của Chính phủ New South Wales . Được biết đến như "ngôi nhà đẹp nhất ở thuộc địa", ngôi nhà Elizabeth Bay ban đầu được bao quanh bởi một khu vườn rộng 22 ha (54 mẫu Anh), và hiện nằm trong một khu ngoại ô đông dân cư.
Ngôi nhà Elizabeth Bay là một ví dụ tuyệt vời của kiến trúc thuộc địa Úc, nổi tiếng với saloon elip trung tâm của nó với đèn lồng mái vòm và cầu thang hình học, và được niêm yết trên Sở (nay không còn tồn tại) Sổ đăng ký quốc gia sản [3] và đã được thêm vào New South Đăng ký di sản bang Wales vào ngày 2 tháng 4 năm 1999.
Vào ngày 22 tháng 9 năm 2003, hang động và cầu thang liên kết, lan can và tường chắn là những cấu trúc trang trí được tạo ra từ năm 1832 đến 1835 để tôn tạo khu vườn Elizabeth Bay rộng 22 ha, được xây dựng từ năm 1835 đến 1839 bởi Alexander Macleay (1767- 1848), Bộ trưởng Thuộc địa New South Wales (1826- 1837). Chúng là những tàn dư còn sót lại của thiết kế cảnh quan phức tạp nhất trong những năm 1820 và 1830 ở New South Wales, nơi điều chỉnh những lý tưởng Phong cảnh Anh và Phong trào tranh vẽ cuối thế kỷ 18 (như được giải thích bởi Phong trào Gardenesque đầu thế kỷ 19).
Vị trí của ngôi nhà Elizabeth Bay và cách bố trí các ổ đĩa, sân thượng trong vườn và các hang động đã được lên kế hoạch cẩn thận để tối đa hóa khung cảnh và địa hình ấn tượng của Cảng Sydney. Thiết kế của bất động sản được sử dụng tương phản giữa biệt thự Hy Lạp Phục hưng và vị trí chính thức của nó trong một cảnh quan cảng Sydney rộng hơn với thiết kế đẹp như tranh vẽ và các cấu trúc nhà ngoài và cấu trúc vườn. Chúng bao gồm các chuồng đã bị phá hủy (1828, không rõ nhà thiết kế), nhà tranh của người làm vườn (1827), cây cầu và ao mộc mạc (1832) và các hang động còn sót lại, tường chắn và cầu thang. Kiến trúc sư, John Verge (1788- 1862) được cho là người chịu trách nhiệm thiết kế các hang động và tường chắn. Ngôi nhà Elizabeth Bay đã truyền cảm hứng cho các phản ứng nghệ thuật về phong cảnh, đặc biệt là của họa sĩ, Conrad Martens (1801- 1878).
Các bức tường sân vườn của ngôi nhà Elizabeth Bay có ý nghĩa địa phương khi chúng hình thành ranh giới bất động sản sau phân khu 1882 và 1927. Hang động và cây cầu mộc mạc trở thành đặc điểm vườn của các biệt thự được xây dựng theo phân khu 1882.
Các hang động và tường chắn được liệt kê trong Sổ đăng ký di sản bang New South Wales vào ngày 2 tháng 4 năm 1999.

Đã cập nhật vào ngày 30/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar