Đường tròn đi bộ Brickpit (Brickpit Ring Walk)

0 reviews
Viết review
Lối đi hình tròn màu sắc rực rỡ này được hỗ trợ bởi những gì trông giống như đũa kim loại, nâng nó lên 18m trên mặt nước lấp đầy một công trình gạch bỏ hoang. 3 tỷ viên gạch đã được sử dụng để tạo ra địa điểm này trong khoảng thời gian từ năm 1911 đến 1988.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia

Lối đi hình tròn màu sắc rực rỡ này được hỗ trợ bởi những gì trông giống như đũa kim loại, nâng nó lên 18m trên mặt nước lấp đầy một công trình gạch bỏ hoang. 3 tỷ viên gạch đã được sử dụng để tạo ra địa điểm này trong khoảng thời gian từ năm 1911 đến 1988. Được xây dựng trong vòng lặp là những triển lãm đa phương tiện về những người thợ gạch và những vật thay thế đổ bộ của họ, bao gồm ếch chuông xanh và vàng có nguy cơ tuyệt chủng.
Vẻ đẹp nguy cấp này đã tạo nên một ngôi nhà trong Brickpit lịch sử của công viên.
Đi theo đường tròn đi bộ từng đoạt giải thưởng quanh 'ao' Brickpit này để khám phá lịch sử của nó và sự tiến hóa của môi trường sống của những con ếch. Từ lối đi vòng tròn cao vút (cao 18.5m), bạn sẽ có được tầm nhìn của một con chim mà không làm phiền các cư dân nhỏ bé.
Đi bộ đường vòng 550m, lắng nghe âm thanh được phát ra từ tiếng kêu của những con ếch và chim chóc và bạn cũng có thể nghe kể chuyện thông qua lời nói của những người thợ mỏ kể lại trải nghiệm của họ khi họ giúp tạo ra hàng triệu viên gạch đất sét được sử dụng để xây dựng Sydney. Các tấm dọc theo vòng cung cấp thêm chi tiết về lịch sử của khu vực.
Lối đi bộ đường vòng Brickpit là lối đi trên bục cao cho phép du khách trải nghiệm Brickpit từ độ cao 18 mét, do đó giữ được môi trường sống tinh tế của nó. Khi bạn đi bộ quanh lối đi, bạn sẽ nghe những câu chuyện về quá khứ của Sydney và cũng là loài ếch chuông xanh và vàng có nguy cơ tuyệt chủng làm cho Brickpit trở thành ngôi nhà của nó. Điểm thu hút du khách này đã giành giải thưởng Di sản Ủy thác Quốc gia năm 2006.
Đường tròn đi bộ Brickpit là bằng chứng hữu hình cuối cùng của một ngành công nghiệp rộng lớn tại vịnh Homebush. Nó là nguyên mẫu và nguyên thủy, thô, tước và sửa đổi. Địa điểm đầu tiên là nơi nỗ lực phi thường của con người, bị bắt giữ. Đó là một bức chân dung xáo trộn đất đai thông qua việc sử dụng. Một cách công bằng, đây là nơi thích nghi, vì một ngành công nghiệp không thể thay thế được thay thế bằng các công nghệ bền vững mới và là nơi ẩn náu cho ếch chuông xanh và vàng quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng. Một lối đi trên không và triển lãm ngoài trời, cao hơn 20m so với sàn gạch, đường vòng đi bộ mang đến cho hố gạch một kết nối đô thị thực sự và sự hiện diện trong công viên Olympic Sydney. Một thiết bị đặt hàng đơn giản, đi bộ vòng tạo điều kiện cho cả truy cập và giải thích vào hố gạch, trong khi nhận ra đầy đủ môi trường sống cực kỳ mong manh của nó.

Đã cập nhật vào ngày 02/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar