Công viên quốc gia Kamay vịnh Botany (Kamay Botany Bay National Park)

1 reviews
Viết review
Công viên quốc gia Kamay vịnh Botany là một công viên quốc gia ở Sydney, bang New South Wales, Úc. Công viên quốc gia này nằm cách Khu thương mại trung tâm Sydney khoảng 16 km về phía đông nam, trên 2 mũi đất bắc và nam của vịnh Botany. Mũi đất bắc ở thị trấn ngoại ô La Perouse và mũi đất nam ở thị trấn ngoại ô Kurnell.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Cape Solander Dr, Kurnell NSW 2231, Australia

Công viên quốc gia này nằm trên cả 2 đầu vịnh Botany, cách cảng Sydney 15km về phía nam, bao quanh khu rừng rậm ven biển rộng 45 ha. Du khách đến đây để tận hưởng các đường đi bộ, khu dã ngoại và bãi biển có mái che. Khu vực này đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử của Úc. Những người định cư châu Âu đầu tiên đã đặt chân đến khu vực này vào năm 1788 và ngày nay có một số triển lãm lịch sử và di tích thú vị để khám phá.
Trước khi định cư châu Âu, Thuyền trưởng Cook đã hạ cánh ở đây vào năm 1770, đặt tên vịnh theo mẫu vật thực vật mà nhà tự nhiên học Joseph Banks tìm thấy ở đây. Banks cho rằng đây sẽ là một nơi tốt để lưu lại, nhưng khi Hạm đội thứ nhất đến vào mùa hè 18 năm sau, thảm thực vật bị cháy xém và nguồn cung cấp nước hạn chế khác xa với thiên đường mùa đông của Banks. Những người mới đến nhanh chóng di chuyển đến Cảng Sydney.
Địa điểm hạ cánh được đánh dấu bằng tượng đài Cook ở phía nam của công viên ở Kurnell. Trung tâm du khách gần đó truyền đạt tác động của việc đến châu Âu đối với thổ dân địa phương, và có thông tin về các vùng đất ngập nước xung quanh và cuộc sống và các cuộc thám hiểm của Cook.
Lưu ý rằng phí vào xe chỉ áp dụng ở vùng đất phía nam này và việc đi bộ là miễn phí. Hầu hết các đường đi bộ bắt đầu gần lối vào công viên, vì vậy bạn cũng có thể đỗ xe bên ngoài. Các tuyến đường bao gồm Đường đi bộ Burrawang 1.1km, cho phép bạn tưởng tượng công viên trông như thế nào vào năm 1770 khi Endeavour, tàu của Cook, đến và lối đi bộ bờ biển Cape Baily ngoạn mục 4 km (mỗi chiều).
La Perouse nằm trên vùng đất phía bắc vịnh Botany, tại nơi mà nhà thám hiểm người Pháp cùng tên đổ bộ vào năm 1788. Anh ta xuất hiện chỉ sáu ngày sau khi Hạm đội thứ nhất đến (sớm hơn dự kiến) và khiến mẹ Anh sợ hãi. Quan hệ Anglo-Franco rõ ràng đã được tiến hành mà không có sự khinh thường thông thường- La Pérouse và người của ông cắm trại tại vịnh Botany trong vài tuần trước khi ra khơi vào Thái Bình Dương, không bao giờ được gặp lại. Cho đến năm 1826, xác tàu đắm của họ đã được phát hiện trên một rạn san hô gần Vanikoro thuộc quần đảo Solomon.
Có một tượng đài tại La Perouse, được xây dựng vào năm 1828 bởi các thủy thủ Pháp, để tưởng nhớ nhà thám hiểm. Bạn cũng có thể ghé thăm Bảo tàng La Perouse tuyệt vời nằm trong một nhà ga cáp cũ (1882). Trung tâm có các di tích từ La Pérouse, nhiều cuộc thám hiểm, một phòng trưng bày thổ dân thú vị và triển lãm thay đổi về lịch sử và môi trường địa phương. Khoảng 50m ngoài khơi tại La Perouse là Đảo Bare kỳ lạ, một pháo đài bê tông bị xé nát, cỏ mọc vào năm 1885 để ngăn chặn một cuộc xâm lược đáng sợ của Nga. Một tour du lịch có hướng dẫn kéo dài 45 phút là cách duy nhất để ghé thăm hòn đảo.

Đã cập nhật vào ngày 30/12/2019
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar