Đó là vùng đệm xanh giữa nhà thờ và tòa nhà chính của trường đại học Lund và cũng có một câu chuyện thú vị để kể.
Từ khi hoàn thành nhà thờ lớn vào thế kỷ thứ 12, công viên này đã được xây dựng và phục vụ như một khu phố trong thành phố có các trường đại học và các tổ chức tôn giáo.
Ngoài ra còn có các tòa nhà tài chính, cũng như cung điện Hoàng gia và Kraraft Torg- trung tâm thương mại chính của Lund và sau đó trở thành một nghĩa trang.
Bức tường cuối cùng đã bị kéo xuống vào năm 1840 trước sự mất tinh thần của các sinh viên đại học, và cổng cuối cùng trong 3 cổng để tồn tại là lối vào bảo tàng văn hoá Lund.