Quảng trường bảo tàng (Muzejski trg)

0 reviews
Viết review
Quảng trường Bảo tàng nằm về phía tây bắc của Quảng trường Tito ở phần cao nhất của đảo cũ. Từ thời trung cổ cho đến ngày nay, nó được đánh dấu bởi những thay đổi kiến trúc và đô thị khác nhau. Đầu tiên có một tu viện trên thị trường, nơi đã biến thành một trại giam.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Koper, 6000 Koper - Capodistria, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Quảng trường Bảo tàng nằm về phía tây bắc của Quảng trường Tito ở phần cao nhất của đảo cũ. Từ thời trung cổ cho đến ngày nay, nó được đánh dấu bởi những thay đổi kiến trúc và đô thị khác nhau. Đầu tiên có một tu viện trên thị trường, nơi đã biến thành một trại giam. Vào thế kỷ 20, với trường tiểu học ở rìa phía đông của chợ, nó có hình thức của một khu chợ.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Dòng tu Đa Minh đã đến Koper vào nửa đầu thế kỷ 13 và dựng lên một tu viện ở phía tây bắc thành phố. Tu viện bị tàn phá hoàn toàn ở khu vực Zubenag vào năm 1380 trong cuộc tấn công của Genova. Nó đã được cải tạo hoàn toàn vào năm 1398 và một nhà thờ mới được xây dựng vào năm 1400. Câu chuyện về tu viện kết thúc vào năm 1806, khi nó hoàn toàn tan rã.
hình ảnh
Quảng trường nằm đối diện Cung điện Belgramoni-Tacco, nơi đặt Bảo tàng Khu vực ở Kopra - do đó tên của quảng trường. Và sẽ không có gì đặc biệt thú vị nếu nó không dành cho số phận bối rối của nơi này. Quảng trường nằm cách quảng trường Tito khoảng 150 m về phía tây bắc, ở phần cao nhất của hòn đảo từng là Koper. Từ thời trung cổ cho đến ngày nay, nó được đánh dấu bằng những thay đổi kiến trúc và đô thị khác nhau. Đầu tiên là tu viện Dominican được xây dựng vào thế kỷ 13 và được xây dựng lại vào năm 1398, được giải thể vào năm 1806. Cho đến những năm 1920, có một bệnh viện quân đội trong tòa nhà, nhưng sau đó chính quyền Áo đã phá hủy phần phía bắc của tu viện và xây dựng một nhà tù ở đó. Nhà máy được thiết kế như một pháo đài với một sân trong, trong đó một bể nước uống khổng lồ được đào cho mục đích nhà tù. Tòa nhà đã bị phá hủy vào năm 1948 và ngày nay chỉ còn lại tàn tích của nhà tù và tu viện cũ. Quảng trường được xây dựng ở đây chỉ trong thế kỷ 20. Hiện tại, một bãi đậu xe ngầm được lên kế hoạch đặt dưới quảng trường, vì vậy ở phía bắc của quảng trường, việc loại bỏ một bể nước uống có diện tích 350 m2 được đào xuống đất ở độ sâu 10 m đang được tiến hành. Quảng trường có một quán bar nhỏ và một nhà nghỉ.
hình ảnh
Hệ thống thu gom nước được thiết kế cẩn thận được thiết kế theo cách mà tất cả nước sao băng chảy vào khoang bên ngoài thông qua hệ thống kênh từ mái nhà tù và toàn bộ sân.
hình ảnh
Sau chiến tranh, nhà tù đã bị phá hủy và một trường tiểu học được xây dựng ở phía bắc. Các nền tảng được xây dựng một phần từ tàn dư của nhà tù và phần phía nam của tu viện với nhà thờ, trước đây đã từng tham gia vào việc xây dựng nhà tù. Vật liệu xây dựng thu được từ tu viện bị phá hủy được xây dựng vào các bức tường của tòa án. Sơ đồ mặt bằng của tu viện và nhà tù bị chồng chéo tối thiểu vì sơ đồ tầng của nhà tù được điều chỉnh theo tu viện. Trong các phần tương đối ngắn, nền móng hiện tại của nhà tù đã được sử dụng cho nền móng của tòa nhà mới. Tu viện bị phá hủy phục vụ như một nguồn vật liệu xây dựng để xây dựng nhà tù.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin



Đã cập nhật vào ngày 23/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar