Tháp thành phố ( Mestská veža ) ở Trnava là một trong những di tích thời Phục hưng quan trọng nhất của thành phố. Tòa tháp có mặt bằng hình vuông có hình lăng trụ vững chắc với tám tầng và cao 57m.
Tháp thành phố ( Mestská veža ) ở Trnava là một trong những di tích thời Phục hưng quan trọng nhất của thành phố. Tòa tháp có mặt bằng hình vuông có hình lăng trụ vững chắc với tám tầng và cao 57m.
Phòng trưng bày danh lam thắng cảnh ở độ cao khoảng 29 m. Các góc và tầng trên cùng được trang trí bằng graffiti kim cương và ở phía đông nam là đồng hồ mặt trời.
Trên hốc tường phía trên lối vào là một bức phù điêu hình tròn với các biểu tượng của Chúa Kitô. Lịch sử của tòa nhà bắt đầu vào ngày 28 tháng 7 năm 1574 , khi công dân và thợ xây Master Jacob cam kết với thị trưởng George Schlegl để hoàn thành tòa nhà. Các vụ hỏa hoạn vào năm 1666 và 1683 đã làm hư hại tòa tháp và tòa tháp vẫn không có mái.
Trên đỉnh tháp ban đầu có một mặt trăng với một ngôi sao. Biểu tượng này đã được thay thế vào năm 1739-1742 bởi một bức tượng Immaculata, nhưng một cơn bão lớn đã xé bức tượng và trên vị trí của nó đã được trao một bức tượng bằng đồng vàng mới có kích thước sống vào ngày 8 tháng 9 năm 1791.
Điều đặc biệt của nó là bức tượng có khuôn mặt từ trước và từ phía sau. Điều này là do nỗi sợ hãi của những người chăn nuôi, rằng Virgin Mary sẽ quan sát mặt của cô ấy.
Sau đó, vào năm 1997 đã được tìm thấy các tài liệu trong ruột của bức tượng từ những năm 30 của thế kỷ trước. Những thứ này sau đó đã được gỡ bỏ và lưu trữ trong kho lưu trữ của quận và được thay thế bằng các tài liệu hiện tại như một tài liệu tham khảo cho các thế hệ tương lai. Lần tái thiết cuối cùng của mặt tiền vào năm 2004, đã trả lại diện mạo của tòa tháp vào diện mạo Phục hưng ban đầu.
Năm 1729, trên tầng năm đặt đồng hồ từ xưởng của Franz Langer. Trọng lượng ba trăm kilôgam được treo từ một sợi dây dài 30 m và chạy trong một lăng kính tráng men kéo dài lên tầng ba. Gia đình Nemeček chăm sóc đồng hồ trong nhiều thế hệ. Mặc dù tuổi của đồng hồ, nó vẫn chậm chỉ 30 giây trong 24 giờ.
Năm 1818 đã được mở một lối vào mới của tòa tháp phía trên đó là một dòng chữ: Nisi dominus oblodiert City, achra vigilat, gui oblodit eam - Nếu Lord sẽ không bảo vệ thành phố, vô ích sẽ xem ai bảo vệ nó.
Tòa tháp đã được xây dựng lại vào năm 1938-1941, trong thời gian đó, bức tranh graffiti đã được phủ kín và bức tượng được mạ vàng lại trong xưởng của Peter Michaletz. Một lần tái thiết khác là vào năm 1997-1998.
Không có thông tin