Nhà thờ Thánh George (St George’s Church)

0 reviews
Viết review
Một trong những tòa nhà đẹp nhất của Dublin là nhà thờ đã được giải mã này, được xây dựng bởi Francis Johnston từ năm 1802 đến 1813 theo phong cách Ionic của Hy Lạp
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 1 Cathal Brugha St, Rotunda, Dublin, Ireland

Một trong những tòa nhà đẹp nhất của Dublin là nhà thờ đã được giải mã này, được xây dựng bởi Francis Johnston từ năm 1802 đến 1813 theo phong cách Ionic của Hy Lạp. Nó được đứng đầu bởi một gác chuông cao 60m bắt mắt được mô phỏng theo St Martin-in-the-Field ở London. Than ôi, nó đã rơi vào tình trạng nghiêm trọng và đã bị che khuất trong giàn giáo trong hơn một thập kỷ.
Mặc dù đây là một trong những công trình tuyệt vời nhất của Johnston và Công tước Wellington đã kết hôn ở đây, sự lãng quên của tòa nhà phần lớn là do thực tế đó là Nhà thờ Ireland và không phải Công giáo La Mã - cộng đồng Tin lành (và phần lớn có tiền) mà nó được xây dựng đã thu hẹp đến mức biến mất. Những tiếng chuông mà Leopold Bloom nghe thấy trong Ulysses đã bị loại bỏ, bục giảng trang trí công phu được khắc lên và sử dụng để trang trí một quán rượu, và ngọn lửa có nguy cơ vỡ vụn, dẫn đến giàn giáo.



Đã cập nhật vào ngày 04/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar