Nhà nguyện St. Lucy (Chapel Of St. Lucy)

0 reviews
Viết review
Hầm mộ lăng mộ đã được biến thành Nhà nguyện của Thánh Lucy vào thời Trung cổ. Bên trong hầm mộ có một bàn thờ dành riêng cho Thánh Lucy, vị thánh bảo trợ của bệnh nhân mắc các bệnh về mắt và một cái giếng có nước thánh trong đó. Nước này được sử dụng để chữa mắt của du khách với sự giúp đỡ của người bảo trợ thị giác.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: phí vào cửa 10 kn

  • Địa chỉ: Grad (City Centre), 21000, Split, Croatia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Hầm mộ lăng mộ đã được biến thành Nhà nguyện của Thánh Lucy vào thời Trung cổ. Bên trong hầm mộ có một bàn thờ dành riêng cho Thánh Lucy, vị thánh bảo trợ của bệnh nhân mắc các bệnh về mắt và một cái giếng có nước thánh trong đó. Nước này được sử dụng để chữa mắt của du khách với sự giúp đỡ của người bảo trợ thị giác. Các hầm mộ có hình tròn với các hốc hình chữ nhật và có mái vòm hình vòm.
hình ảnh
Nó nằm dưới thánh đường. Nó có thể được truy cập từ phía đông nam thông qua một hành lang hẹp và một lối vào cũ.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Có một hầm mộ bên dưới Nhà thờ Saint Domnius, đã được biến thành Nhà nguyện của Thánh Lucy (Sv. Luce). Nhà nguyện dành riêng cho thánh Lucie của Syracuse, một trong những nạn nhân cuối cùng của các cuộc đàn áp Kitô giáo dưới triều đại Diocletian, hướng tới 304 sau JC.
hình ảnh
Holy Lucie là một phụ nữ trẻ Kitô giáo, một cô gái quý tộc và một gia đình rất giàu có ở Syracuse, người đã hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa, điều đó rất nguy hiểm vào thời điểm đó. Cô đã cùng mẹ đến hầm mộ để cầu nguyện với các Kitô hữu khác. Trong khi đó, một chàng trai đã yêu cô. Cô vui lòng từ chối lời cầu hôn của anh. Anh tức giận vì điều đó, vì vậy anh đã chọn báo cáo cô với chính quyền La Mã. Cô bị bắt và bị giết cùng ngày. Họ đặt cô vào một cái cọc để bị đốt cháy, nhưng ngọn lửa không hề chạm vào cô. Một trong những người lính La Mã cuối cùng đã cắt đầu cô bằng thanh kiếm. Sau khi sắc lệnh của Milan, Giáo hoàng tuyên bố vị thánh của mình. Ngày ký ức của cô là ngày mất - ngày 13 tháng 12 năm 304 sau Công nguyên.
hình ảnh
Cư dân của Split vô cùng kính trọng Saint Lucia. Ngày 13 tháng 12 là một ngày rất quan trọng.
hình ảnh
Crypt được mở cho công chúng, một khối lượng được nói, nguồn nước được ban phước và mỗi người có thể lấy một ít nước thánh cho mắt; Lucy thánh bảo vệ người mù.
hình ảnh
Truyền thuyết kể rằng: Lucie trố mắt ra khỏi tuyệt vọng và gửi chúng cho vị hôn phu bị từ chối của cô trên một cái đĩa. Bằng phép lạ, Đức Trinh Nữ Maria hoặc có thể Thánh Rafael đã trả lại đôi mắt đẹp hơn cho cô; đây là lý do tại sao thánh Lucy là người bảo trợ cho người mù và vấn đề về mắt.
hình ảnh
Kitô hữu kỷ niệm ngày 13 tháng 12 với rất nhiều nến và quà tặng cho trẻ em. Đó là một bữa tiệc ánh sáng, chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối.
hình ảnh
Crypt mở cửa cho khách truy cập, với phí vào cửa 10 kn.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin


Đã cập nhật vào ngày 13/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar