Đảo Đức Mẹ- Our Lady’s Islet (Gospin otok)

0 reviews
Viết review
Ở ngay trung tâm của Salona, trên một hòn đảo nhỏ (Gospin otok - Đảo Đức Mẹ) ở đồng bằng của Salon sông Salona, nay là Jadro, bên cạnh nhà thờ giáo xứ St. Mary, Đức Mẹ của hòn đảo nhỏ (Sv Marija, Gospa od Otoka), có một địa điểm khảo cổ đặc biệt có giá trị, hiện hoàn toàn được bao phủ bởi trái đất.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: người lớn / trẻ em 20 / 10KN

  • Địa chỉ: Ul. kralja Zvonimira 63, 21210, Solin, Croatia

Ở ngay trung tâm của Salona, trên một hòn đảo nhỏ (Gospin otok - Đảo Đức Mẹ) ở đồng bằng của Salon sông Salona, nay là Jadro, bên cạnh nhà thờ giáo xứ St. Mary, Đức Mẹ của hòn đảo nhỏ (Sv Marija, Gospa od Otoka), có một địa điểm khảo cổ đặc biệt có giá trị, hiện hoàn toàn được bao phủ bởi trái đất. Nhà thờ giáo xứ hiện tại được xây dựng vào năm 1880. Ở phía nam của nó có một khu vực cỏ, nơi hàng ngàn tín đồ tham dự thánh lễ nhân dịp Đức Giáo hoàng John Paul II, vào năm 1998.
Ở phía bắc của Nhà thờ St. Mary hiện tại, dưới lòng đất, vẫn còn một nhà thờ với một gian giữa và hai lối đi dành riêng cho Thánh Stephen (Sv. Stjepan). Nó được xây dựng trên đỉnh của di tích La Mã, đó là một quy tắc ở Salona, trên một hòn đảo nhỏ. Cần lưu ý ở đây rằng dòng sông chảy hoàn toàn khác vào thời La Mã, qua trung tâm thị trấn (<), điều này được chứng minh bằng phần còn lại của cái gọi là Šuplja crkva (Nhà thờ rỗng) (>), sau đó thánh đường Kitô giáo lớn nhất của Salona, hiện nằm dưới lòng sông, nhưng không phải vào thời điểm xây dựng nhà thờ.
Nhà thờ Cơ đốc giáo cũ trên Gospin otok và sarcophagus của Nữ hoàng Helena với dòng chữ nổi tiếng (<) đã được tìm thấy, như thường xảy ra, tình cờ. Sau khi nhà thờ cũ trên hòn đảo bị phá hủy trong trận hỏa hoạn năm 1875, nhà thờ mới, hiện tại, được xây dựng tại vị trí hiện tại vào năm 1880. Khi nền móng cho tháp chuông mới được đào vào năm 1898, những bức tường cũ đã được khai quật. Phát hiện đã thu hút sự chú ý của giám đốc Bảo tàng Khảo cổ học Split, rev. Frane Bulić, người tìm thấy chúng đáng để khai quật. Chẳng mấy chốc, trong tâm nhĩ của nhà thờ, họ đã tìm thấy những mảnh chữ khắc, một trong số họ đọc H HEL TRỢ. Bulić kết luận chúng là những mảnh vỡ của mặt trước của một chiếc quách, tất cả đều được khắc một dòng chữ. Là chuyên gia đáng kính, ông nhớ lại Lịch sử Salona của nhà biên niên sử Split, tổng giám mục Toma (< ) nơi người ta nói rằng người đàn ông đáng kính Dimitrije, còn được gọi là Zvonimir, Vua od the Croats, đã phục hồi lại Sv. Nhà thờ của Dujam (St. Domnio's) (tức là đến Tổng Giám mục Chia rẽ) các nhà thờ của Thánh Stephan và Thánh Mary với tất cả tài sản của họ. Những nhà thờ này được Nữ hoàng Helena xây dựng và quyên góp, đưa chúng cho Nhà thờ Split để giữ chúng mãi mãi. Vì sự tôn thờ của một số ngôi mộ hoàng gia, họ đã tạm thời được trao cho một số tu sĩ, những người tôn vinh quần chúng trong đó. Trong tâm nhĩ của nhà thờ St. Stephan, đã chôn cất người đàn ông đáng kính, vua Krešimir, cùng với nhiều vị vua và hoàng hậu khác. Những nhà thờ này được Nữ hoàng Helena xây dựng và quyên góp, đưa chúng cho Nhà thờ Split để giữ chúng mãi mãi. Vì sự tôn thờ của một số ngôi mộ hoàng gia, họ đã tạm thời được trao cho một số tu sĩ, những người tôn vinh quần chúng trong đó. Trong tâm nhĩ của nhà thờ St. Stephan, đã chôn cất người đàn ông đáng kính, vua Krešimir, cùng với nhiều vị vua và hoàng hậu khác. Những nhà thờ này được Nữ hoàng Helena xây dựng và quyên góp, đưa chúng cho Nhà thờ Split để giữ chúng mãi mãi. Vì sự tôn thờ của một số ngôi mộ hoàng gia, họ đã tạm thời được trao cho một số tu sĩ, những người tôn vinh quần chúng trong đó. Trong tâm nhĩ của nhà thờ St. Stephan, đã chôn cất người đàn ông đáng kính, vua Krešimir, cùng với nhiều vị vua và hoàng hậu khác.
Nghiên cứu chi tiết được thực hiện vào năm 1972 bên cạnh và bên trong nhà thờ hiện tại, cũng như văn bản được trích dẫn ở trên, đã xóa tan một số nghi ngờ, và có thể kết luận một cách hợp lý rằng trên Islet có một nhà thờ, dành riêng cho St. Stephen, và không phải hai, như đã tin Cụ thể, phía trên hài cốt La Mã, một nhà thờ ba tầng được xây dựng vào thế kỷ thứ 10, trong tâm nhĩ, trong đó họ tìm thấy chiếc quách bị hỏng với văn bia của nữ hoàng. Nhà thờ chắc chắn tồn tại vào thời của Toma biên niên sử, vì ông đã mô tả chi tiết, xác nhận có những ngôi mộ hoàng gia trong tâm nhĩ. Nhà thờ cũng được đề cập trong các tài liệu thế kỷ sau, vì vậy có thể kết luận rằng nó phải rơi vào đống đổ nát, bị bỏ rơi và bị phá hủy vào thời điểm các cuộc chiến chống lại người Thổ Nhĩ Kỳ trong thế kỷ 16 và 17.
Cư dân mới của Solin, bị chính quyền Venice chiếm đóng sau khi chinh phục Klis (>), đã không xây dựng lại Nhà thờ St. Stephen, nhưng bên cạnh tàn tích của nó, đã xây dựng một ngôi nhà mới vào đầu nửa sau của thế kỷ 17. Nhà thờ đã bị phá hủy trong một vụ hỏa hoạn vào năm 1875. Theo L. Katić, nó được xây dựng trước năm 1670, kể từ khi lễ rửa tội đầu tiên trong nhà thờ ở Islet được ghi lại trong sách nhà thờ vào Ngày Giáng sinh của Mary năm đó. Theo nhà nghiên cứu mới của A. Duplančić, nhà thờ St. Stephen's được mô tả trong màu nước bởi P. Zečević (1807-1876). Tuy nhiên, chúng tôi xem xét rằng tòa nhà khiêm nhường, như được mô tả trong màu nước của Zečević, rằng đó là một nhà thờ có hình dáng và kích thước tương tự như nhiều nhà thờ được xây dựng trên khắp Dalmatia.


Đã cập nhật vào ngày 10/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar