Từ phía Zaisan, bạn có thể nhanh chóng truy cập những con đường mòn đi bộ đường dài từ trung tâm thành phố và bạn cảm thấy như mình đã rời khỏi UB và ra ngoài tự nhiên. Tuy nhiên- đây là một địa điểm đi bộ đường dài RẤT nổi tiếng nên thường rất đông đúc.
Khi chúng tôi đến thăm Mông Cổ vào tháng 3, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian trên thảo nguyên với một bước đột phá ngắn vào sa mạc. Công viên quốc gia Bogd Khan Uul là một hương vị của một cái gì đó khác biệt khi những cánh rừng rủ xuống thảo nguyên. Chúng tôi đi lang thang giữa những tàn tích của nơi từng là một quần thể đền lớn (trước khi các cuộc thanh trừng của Stalin vào những năm 30). Con đường gồ ghề vào mùa xuân, nhưng những trải trải nghiệm là xứng đáng.