Lối vào bảo tàng nằm trên một con đường phụ. Bảo tàng là ánh sáng và hấp dẫn và triển lãm ở hai tầng. Các nhân viên đã được chào đón, chu đáo và hữu ích. Bản thân nghệ thuật là rất nhiều. Chắc chắn có một truyền thống thủ công ở Mông Cổ nhưng rõ ràng không phải là hội họa hay điêu khắc. Tôi đã mua một bộ sưu tập 20 bưu thiếp trong cửa hàng rất thú vị để có và gửi. Hầu như tất cả các bức tranh trong bộ là phong cảnh.
Phòng trưng bày này nằm ở một con đường phụ và có vẻ như nó có thể gây chú ý. Đối với một phòng trưng bày nhỏ như vậy, nó có một bộ sưu tập nghệ sĩ địa phương tốt và đa dạng. Nó đáng để ghé thăm và với 1 đô la Mỹ, nó được định giá quá thấp.