Hang động Elijah (Cave of Elijah)

0 reviews
Viết review
Hang Elijah là một hang động được viết trong Kinh thánh tiếng Do Thái, nơi tiên tri Elijah đã trú ẩn trong một cuộc hành trình vào vùng hoang dã. Trong sách của các vị vua Elijah đã du hành trong 40 ngày đêm, khi ông ấy trú ẩn trong hang động trên núi Horeb trong đêm. Khi tỉnh dậy, ông được nói chuyện với Chúa.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Derech Allenby 227, Haifa, Israel

Được xem là Thánh địa đối với người Do Thái, các Kitô hữu, Hồi giáo và Druze, hang động này là nơi nhà tiên tri Elijah được cho là đã cầu nguyện trước khi thách thức các linh mục của Ba'al trên núi Carmel (1 Kings 18) và nơi ông được cho là đã trốn tránh cơn thịnh nộ của Nữ hoàng Jezebel sau đó (1 Kings 19: 1- 3). Khi vào, hãy làm theo các bảng hiệu để nắm rõ các khu vực dành cho nam (bên phải) và phụ nữ (bên trái); phía sau hang động là một bức màn nhung. Có rất nhiều thứ để quan sát nếu bạn quan tâm đến các địa điểm hành hương của người Do Thái. Chú ý ăn mặc khiêm tốn, trang nhã khi ghé thăm nơi này.
Theo truyền thống Kitô giáo, Mary, Joseph và Jesus đã trú ẩn ở đây khi họ trở về từ Ai Cập. Người Hồi giáo liên kết địa điểm này với Al Khidr (nhà tiên tri xanh), đôi khi được xem là một phiên bản Hồi giáo của Elijah, hoặc là bạn đồng hành của ông.
Cách đến: Để đến hang Elijah, từ bảo tàng hàng hải quốc gia, hãy tìm con đường nhựa dẫn lên dốc từ đường Allenby. Con đường từ tu viện Stella Maris xuống hang bắt đầu từ bãi đậu xe bên kia đường từ nhà thờ, dọc theo hàng rào của căn cứ hải quân Israel.


Đã cập nhật vào ngày 16/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar