Một vài kinh nghiệm đi Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trương Gia Giới
Chỉ thấy mọi người đăng bài du lịch trong nước nhiều nên m chen vào tuyến nước ngoài tẹo - Trung Quốc : Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trương Gia Giới
Mình đi là 6 ngày 5 đêm. Bay sang Hạ Môn nghỉ 1 đêm rồi bay qua tp Trường Sa, đi chợ đêm Tăng Thố An thử món đặc sản rồi đi xe mất 7 tiếng sang tp Trương Gia Giới.
Nhiệt độ cuối năm siêu lạnh, từ tầm 10 mấy độ có lúc lên núi còn có 3,4 độ. Có lúc sáng ở Trương Gia Giới chỉ có 1 độ lạnh cóng.
Đi TGG-PHCT chủ yếu là ngắm cảnh và chụp ảnh deep nghệ, chứ về mua sắm thì chỉ có tp Trường Sa mới có trung tâm lớn. Lúc mình đón năm mới ở TS là đường phố tấp nập y chang phố đi bộ bên mình vậy. Cảnh thì phải nói siêu đẹp siêu hùng vĩ nhìn là mê, mỗi tội là dạng thị trấn nhỏ tp nhỏ nên gần ks quán cf hay quán tsua nào. Đi ở đây khó kiếm cf ngon lắm. Chủ yếu ngắm cảnh thui. Ăn uống thì ở Trường Sa chợ đêm có rất nhiều món ngon đặc sản hay ho, đi mệt nghỉ luôn.
Ở đây nổi tiếng về táo tàu loại dùng để nấu chè ấy, ngoài ra còn ướp đường ăn bth nữa; với loại kẹo đậu phộng và kẹo gừng ngon số dách thích hợp mua làm quà.
Đồ ăn mỗi bữa ngon mỗi tội khẩu vị dân Trung quốc chuộng dầu mỡ nhiều :((((
Túm lại là 1 tuyến du lịch nên đi cảnh rất đẹp và đáng đồng tiền.