new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

chuyến đi hà nội

hà nội nên đi đâu trong 4 ngày

Ngày 1

Ngày 2

Phố cổ Hà Nội

Ngày 3

Royal City

Ngày 4

Phố cổ Hà Nội
Svy House
Sao chép và chỉnh sửa
Tạo mới

• mình bay từ nha trang ra Hà Nội , do máy bay delay nên đến tận 10h mình mới tới khách sạn gửi đồ và đi chơi - đầu tiên mình ăn sáng ở quán , miến lươn quán đông thịnh - 87 hàng điếu đồ rất ngon, miền xào trứng 55k , miến trộn 45k (lươn khô 650k /500gr ) - tiếp đo mình đi ra hồ hoàn kiếm ( hồ gươm ) uống cafe đến 12h thì về khách sạn lấy phòng nghỉ ngơi, do trời nóng và oi nên đến chiều mình mới ra đường - chiều mình ra nhà thờ lớn , đền ngọc sơn , lăng bác hồ ; hồ tây , ăn kem ốc quế 45k / cây nhưng quá ngọt không thấy ngon - ăn tối thì ở chả cá lã vọng ( 14 phố chả cá ) - sau đó đi bộ ra phố lồng đèn , do mệt quá nên chỉ chụp vài tấm và về

- vì ở phố cổ nên mình đi bộ qua quán phở bát đàn ( phở xếp hàng , 1 tô 50k mà tô phở rất là to và nhiều thịt , quẩy ở đây rất giòn và ngon, nên mình ăn 2 bữa sáng ở đây ) dù khách sạn có cho ăn sáng - tiếp đó mình qua cafe giảng ( 39 nguyễn hữu huân ) uống cafe trứng nghe nói rất nổi tiếng , cafe rất béo và thơm , vị rất thanh nên thử khi đến đây , quán nằm trong hẻm - mình đi chùa do trưa rồi nên không dc vào trong nên mình duy chuyển qua làng gốm bát tràng ở đây mình tự làm ly bằng gốm và nhờ họ tráng men và gửi về đến nhà sau 50k là mình tự làm và decor 1 sản phẩm mang về cộng thêm 50k để trang men sản phẩm để lâu được , nếu không tráng men thì rất dễ vỡ - tối mình ăn ở quán Bánh tôm hồ tây + bia hà nội ( bánh tôm rất giòn và ngon + thêm cốc bia thì còn gì tuyệt vời hơn )

A Phố cổ Hà Nội

0
3413 Gody-er đã đến

Hà Nội - Tp. Hà Nội, Việt Nam

- mình ăn ở phở bát đàn hôm nay đi sớm nên phải đứng xếp hàng chờ - sau đó mình đi ra phố đi bộ + dạo bờ hồ và ăn kem chanh ( kem này có 8k /1 cây mà ăn ngon hơn kem ốc quế 45k ) ngồi nghỉ ngơ ngắm bờ hồi 1 chút - tiêp đó mình đi văn miếu quốc tự giám và chùa hà (chùa này nổi tiếng la cầu duyên hoặc tài lộc ) - buổi tối mình ăn bún chả hương liên còn gọi là bún chả obama ( gọi combo thì bao gồm bún chả và bia rất ngon , khi đi về thì chú taxi bảo có quán kia ngon hơn thôi hẹn đợt sau sẽ thử ) - và mình đi royal city ( trung tâm thương mại dưới lòng đất , rất rộng đi bộ rất mỏi chân, mình ăn kem ở Hokkaido cheese cũng ngon , có bánh phomai - tôi mình uống bia gần khách sạn ngắm đường phố

A Royal City

0
2457 Gody-er đã đến

Hà Nội - Số 72A Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

sáng mình đi ăn ở bánh cuốn thanh vân ( bánh rất mềm và ngon quán đông nên chờ hơi lâu ) - và đi lanh quanh dạo phố mua quà về , - mình đi quán cafe đường ray do không kịp giờ nên chỉ chụp vài tấm - về khách sạn trả phòng và lên sân bay

A Phố cổ Hà Nội

0
3413 Gody-er đã đến

Hà Nội - Tp. Hà Nội, Việt Nam

Xem chế độ bản đồ

Hủy từ 5 tới 2000 ký tự.
.

Hành trình liên quan

Bài viết liên quan