Từ năm 1823 đến năm 1914, đây là nơi giam giữ những học sinh có hành vi chống đối lại trường học như uống rượu hay chửi tục vào nửa đêm, vi phạm quy định nhà trường. Tùy theo loại hành vi mà học sinh đó có thể bị giam giữ từ 2 ngày đến 4 tuần. Trong quá trình giam giữ, học sinh vẫn có thể lên lớp như bình thường nhưng sẽ bị kiểm soát vào những giờ ngoài giờ học.
Những "tù nhân" học sinh bị nhốt ở đây thường rất hay chán với những tranh vẽ graffiti trên tường nên họ thường thay mới và vẽ lại những bước tranh này trong suốt thời gian ở đây. Việc này kéo dài cả trăm năm và đã tạo một cảnh quang cho nơi đây.
Cách đi:Augustinergasse 2, trong tòa nhà đại học Cũ (Alte Universität).