Được dựng lên bởi Thập tự quân vào 2 thiên niên kỷ sau cái chết của vua David, ngôi mộ ở tầng trệt này có tính xác thực đáng ngờ nhưng dù sao cũng là thánh địa của người Do Thái và Kitô hữu. Sảnh cầu nguyện được chia thành 2 bên dành cho nam và nữ, cả 2 đều dẫn đến ngôi mộ phủ đầy nhung. Đằng sau là một hẻm núi được cho là một giáo đường có từ thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên.
Kinh thánh đề cập đến sự chôn cất của vua David với tổ tiên của ông ở thành phố David, và hầu hết các nhà khảo cổ và sử gia tin rằng có khả năng David được chôn cất dưới ngọn đồi của núi Zion ban đầu, phía đông thành phố David .
Ngôi mộ nằm ngoài sân trước của tu viện Franciscan, có thể được tham quan thông qua một ô cửa ở phía bên trái của con đường vào khu phức hợp chính, qua một cổng vòm và cầu thang dẫn đến căn phòng của bữa ăn cuối cùng.