Chợ Mahane Yehuda (Mahane Yehuda Market)

0 reviews
Viết review
Chợ Mahane Yehuda, thường được gọi là "The Shuk", là một khu chợ ở Jerusalem, Israel. Tất cả người dân thành phố Jerusalem thường gặp nhau ở chợ Mahane Yehuda, từ những du khách lần đầu ghé thăm đến các cư dân lấp đầy xe đẩy của họ bằng trái cây và rau. Khu chợ này đã đứng ở đây kể từ thời Ottoman.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Tuỳ sự lựa chọn

  • Địa chỉ: Agripas St 90, Jerusalem, Israel

Tất cả người dân thành phố Jerusalem thường gặp nhau ở chợ Mahane Yehuda, từ những du khách lần đầu ghé thăm đến các cư dân lấp đầy xe đẩy của họ bằng trái cây và rau. Các bảng thị trường được trang bị bánh xe halva (vừng- nougat), ô liu lớn hơn ngón tay cái, bánh ngọt hạt anh túc lấp lánh và hầu hết mọi thứ có thể được sản xuất hoặc trồng tại địa phương. Vào ban đêm, khu chợ giống như một nhà hàng và trung tâm quán bar nơi các món ăn địa phương và khách du lịch vui chơi.
Chợ có 2 con phố lớn: phố Mahane Yehuda, chợ ngoài trời, phù hợp hơn để cung cấp các sản phẩm từ người bán thịt và người bán rau; trong khi phố Etz Chayim, chợ được bảo hiểm, có nhiều nơi để lấy mẫu bánh ngọt, bánh kếp , nước trái cây và nhiều thứ khác nữa.
Khu chợ này đã đứng ở đây kể từ thời Ottoman. Trong thời kỳ ủy thác của Anh, các nỗ lực sắp xếp hợp lý bố cục của nó đã bị đổ bên lề, cho phép chợ Mahane Yehuda giữ được vẻ ngoài đáng kinh ngạc của nó cho đến ngày nay. Trong lịch sử, tên của các con hẻm của khu chợ liên quan đến các sản phẩm có sẵn, nhưng ngày nay, đó là một bữa tiệc di động: HaAfudek (phố Đào) có khăn trải giường, HaTut (phố Berry) có một người bán thịt và Ha'Egoz (phố Hạt dẻ) đang bận rộn với những người bán cà phê và hoa.
Khu chợ sẽ trở nên nhộn nhịp nhất vào thứ 5 và thứ 6 trong cuộc tranh giành trước Shabbat, mặc dù bạn sẽ cảm thấy khuỷu tay của mình chạm với khuỷu tay người mua sắm khác.

Đã cập nhật vào ngày 20/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar