Căn phòng của bữa ăn tối cuối cùng (Room of the Last Supper)

0 reviews
Viết review
Giữ lại cấu trúc Thập tự chinh thế kỷ 14 thay thế cho nhà thờ ban đầu, nó đã được chuyển đổi thành một nhà thờ Hồi giáo trong thời kỳ Ottoman. Tòa nhà có kính màu và một hốc chỉ hướng Mecca thế kỷ 16, tạo thành một sự tương phản hấp dẫn so với khuôn khổ Kitô giáo theo phong cách kiến trúc Gothic.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Giê-ru-xa-lem, Israel

Niềm tin thời trung cổ về vị trí của bữa ăn tối cuối cùng đã ảnh hưởng đến Coenaculum (tiếng Latin cho phòng ăn) trong truyền thống Kitô giáo. Hầu hết các nhà sử học đồng ý rằng hội trường này khó có thể được xây dựng tại nơi Chúa Jesus ăn bữa ăn cuối cùng của ông. Tuy nhiên, căn phòng hình xương sườn thanh lịch này (trước đây là một phần của nhà thờ Holy Zion thế kỷ thứ 4) thường có nhiều người hành hương. Giữ lại cấu trúc Thập tự chinh thế kỷ 14 thay thế cho nhà thờ ban đầu, nó đã được chuyển đổi thành một nhà thờ Hồi giáo trong thời kỳ Ottoman.
Tòa nhà có kính màu và một hốc chỉ hướng Mecca thế kỷ 16, tạo thành một sự tương phản hấp dẫn so với khuôn khổ Kitô giáo theo phong cách kiến trúc Gothic.
Một niềm tin được chấp nhận rộng rãi hơn về địa điểm này là: đây là nơi các môn đệ của Chúa Giêsu nhận Chúa Thánh Thần vào ngày lễ Ngũ tuần và có được khả năng nói ngoại ngữ (công vụ 2), cho phép họ truyền bá Kitô giáo khắp nơi.
Căn phòng nằm trên lăng mộ vua David, ở khu vực gần cầu thang gần đó.


Đã cập nhật vào ngày 04/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar