Làng Obiyanai (Obiyanai Village)

0 reviews
Viết review
Đến với Iran, du khách không thể bỏ qua làng cổ Obiyanai nằm không xa thành phố Kashan, Iran, nơi lưu giữ những nét truyền thống lâu đời nhất của văn hóa Iran.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: quận Isfahan, Kashan, Iran

Làng Obiyanai nằm trong một thung lũng ở dãy núi Carcass ở miền trung Iran. Nó là nơi sinh sống từ thời kỳ Partia và đã có ít nhất 2.000 năm tuổi. Do vị trí xa xôi và điều kiện tự nhiên kém, người dân từ lâu đã bị cô lập khỏi thế giới. Dân làng vẫn đang sử dụng ngôn ngữ Pahlavi cổ đại, vốn rất hiếm ở các vùng khác của Iran, Obiyanai được biết đến như là “hóa thạch sống” của văn hóa Iran.
Vào làng, người ta ấn tượng nhất bởi những dãy nhà gạch đỏ bởi vì ngôi nhà được xây bằng đất sét đỏ. Trang phục của dân làng cũng rất khác so với các phần còn lại của Iran: phụ nữ đeo băng đô họa tiết và váy ngắn, trông đầy màu sắc; người đàn ông mặc buộc túm lớn (rộng hơn quần của người Kurd). Đi bộ trên con đường làng một lúc là có thể nhìn thấy những bà già đang ngồi ở cửa của họ, mỉm cười nhìn khách du lịch hoặc bán hàng tiện dụng. Lối sống này đã diễn ra trong hơn một thập kỷ. Thung lũng ở Obiyanai rất nhiều táo. Bởi vì không có kho dự trữ tương đương, dân làng theo truyền thống thường làm táo khô để du khách có thể mua chúng.

Cách đi:
Không có phương tiện công cộng đến thẳng đây, tuy nhiên có một chuyến xe con trở từ Kashan tới đây với giá khoảng 140,000 – 1,600,000 rials



Đã cập nhật vào ngày 12/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar