Khu vực Kalady (Kalady)

0 reviews
Viết review

Kalady hay Kaladi là một thị trấn thống kê nằm giữa Angamaly và Perumbavoor, phía đông sông Periyar, đây cũng là một ngôi làng ở Aluva Taluk, quận Ernakulam của Kerala, Ấn Độ, không xa sân bay quốc tế Cochin.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: കാലടി Kerala Ấn Độ

1. GIỚI THIỆU KHU VỰC KALADY

Làng Kaladi, nằm gần thành phố Kerala của Cochin, là một trung tâm hành hương kiêm điểm du lịch nổi tiếng. Nó từng là một ngôi làng nhỏ tầm thường, nhưng nó đã trở nên quan trọng sau khi Adi Sankaracharya, nhà triết học Ấn Độ vĩ đại của thế kỷ thứ 8 sau Công nguyên, được sinh ra ở đó. Ông là con trai duy nhất của Sivaguru và Aryamba, một cặp vợ chồng Bà la môn người Kerala. Người ta nói rằng anh ta chỉ mới 16 tuổi khi hoàn thành việc nghiên cứu kinh Veda. Adi Sankaracharya đã phát triển triết lý của Advaita, một trong hai hiệu trưởng của trường phái Vedantic khẳng định sự tồn tại duy nhất của Brahma.

2. TÌM HIỂU KHU VỰC KALADY

  • Tại Kalady, có hai ngôi đền dành để tưởng nhớ Adi Sankaracharya. Trong khi một ngôi đền thờ ông là Dakshinamoorthi, ngôi đền còn lại thờ Nữ thần Sharada và được Sringeri Mutt trông coi. Sringeri Mutt được cho là nằm chính xác tại nơi mà ngôi nhà Adi Shankaracharya từng đứng. Bên trái lối vào của ngôi đền là một cột đen, được dùng để đánh dấu chính xác nơi Adi Sankaracharya được sinh ra.
  • Cùng chung cơ sở là một địa điểm khác có tên là Brindavan, nơi mẹ của Shankaracharya là Aryamba được hỏa táng. Ngôi đền Shri Krishna nằm gần đó từng là ngôi đền của gia đình Adi Shankaracharya. Trên thực tế, xung quanh địa điểm này có rất nhiều địa điểm gắn liền với cuộc đời của Shankaracharya. Ví dụ, có một khu tắm nổi tiếng được gọi là Crocodile Ghat bên ngoài ngôi đền. Người ta nói rằng Crocodile Ghat là nơi mà cậu bé Shankaracharya từng bị một con cá sấu bắt.
  • Làng Kalady, có nghĩa là 'Đôi chân', trước đó được gọi là "Sasalam." Có một câu chuyện cảm động giải thích cách Kalady có được cái tên mới. Câu chuyện diễn ra phần nào như thế này. Một ngày nọ, Aryadevi, người mẹ góa của cô bé Shankaracharya đã ngất xỉu khi đi bộ quãng đường 3 km để tắm hàng ngày ở sông Poorna. Cảm thấy bất lực, Shankaracharya cầu xin vị thần yêu thích của mình là Lord Krishna để được giúp đỡ.
  • Chúa đã ban phước cho anh ta rằng: "Sông sẽ chảy nơi dấu chân nhỏ bé của anh." Shankaracharya trẻ tuổi đã đánh dấu đôi chân nhỏ bé của mình trên mặt đất và sông Periyar hùng vĩ của Kerala đã đi theo hướng mới từ nơi bàn chân được đánh dấu. Từ đó trở đi, nơi này được biết đến với cái tên 'Kalady. Vì vậy, thuật ngữ 'Kalady' biểu thị tình yêu của một đứa trẻ vô tội đối với người mẹ thân yêu của mình và những lời chúc phúc của Chúa Krishna.

3. ĐỊA CHỈ KHU VỰC KALADY

  • Diện tích: 16,44 km²
  • Thời tiết: 32°C, Gió Hướng Đông Nam với 11 km/h, 43% Độ ẩm
  • Quận: Ernakulam
  • Khách sạn: Trung bình 3 sao 479.470 ₫, trung bình 5 sao 930.205 ₫. Xem các khách sạn
  • Giờ địa phương: Thứ Ba 13:55

Đã cập nhật vào ngày 15/12/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar