Đền Kodungallur Devi (Kodungallur Devi Temple)

0 reviews
Viết review

Đền Sree Kurumba Bhagavati là một ngôi đền Hindu ở Kodungallur, quận Thrissur, bang Kerala, Ấn Độ. Nó được dành riêng cho nữ thần Bhadrakali, một hình thức của Maha Kali hoặc Parashakthi được thờ phụng ở Kerala. Nữ thần còn được biết đến với cái tên "Sri Kurumba".

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Thekkenada Rd, near aswathy hotel, Pettumma, Kodungallur, Kerala 680664, Ấn Độ

1. GIỚI THIỆU ĐỀN KODUNGALLUR DEVI

Sri Kurumba Bhagavati còn được gọi là đền Kodungallur Devi là một trong những vị thần Shakti mạnh mẽ nhất ở Kerala. Các tài liệu lưu trữ của ngôi đền chứng minh rằng là một trong những ngôi đền cổ kính nhất ở Kerala.

2. TÌM HIỂU ĐỀN KODUNGALLUR DEVI

  • Lịch sử của thị trấn Kodungalloor thuộc về quá khứ mờ mịt. Câu chuyện bắt đầu từ 3.000 năm trước khi người Babylon, Assyria và Ai Cập đến Bờ biển Malabar để tìm kiếm gia vị và đặc biệt là hạt tiêu. Sau đó người Ả Rập và người Phoenicia cũng bắt đầu đến. Thị trấn được người Phoenicia gọi là Muziris và là một thành phố rất quan trọng trên con đường thương mại cổ đại. Trên thực tế, nó là cảng sớm nhất của loại hình này. Nó thậm chí còn được nhắc đến trong Ramayana, nơi nó được gọi là Murachipattanam và là một trong những nơi được nhắc đến bởi những người tích trữ khỉ được Sugriva cử đến để tìm kiếm Sita.
  • Ngôi đền nằm giữa một khu vực rộng mười mẫu Anh và được bao quanh bởi những cây đa và cây pơ mu. Cung thánh của ngôi đền quay mặt về hướng bắc. Có một gian phòng ở phía tây của điện thờ chính, nơi chứa các saptamatrikas hoặc bảy bà mẹ thần thánh, (Brahmi, Maaheswari, Vaishnavi, Indrani, Kaumari, Varahi và Nrisimhi.) Cũng quay mặt về phía bắc. Bên trong rất tối vì chỉ được thắp sáng bằng một ngọn đèn dầu nhỏ, nhưng khi bạn đi một vòng quanh ngôi đền, bạn nên dừng lại và nhìn vào bên trong và bạn sẽ có tầm nhìn ra những hình tượng khổng lồ được khắc trên đá. Bên trong căn phòng cũng có một thần tượng của Ganesha và một trong những Veerabhadra, một hình thức dữ dội của Shiva.
  • Hình dạng khổng lồ của Badrakali (Kali dữ tợn) bên trong thánh địa có tám tay cầm nhiều thứ khác nhau. Hình này được cho là được chạm khắc từ gỗ của một cây mít. Một tay cầm đầu của quỷ vương Daruka, một tay khác cầm kiếm, bên cạnh là một chiếc vòng chân, có lẽ là thứ mà Kovalan được cho là đã đánh cắp, và một tay khác, một chiếc chuông, v.v. Sau khi Parasurama (hóa thân thứ 6 của Vishnu) tạo ra vùng đất Kerala, anh đã bị quỷ vương Daruka quấy rối. Anh cầu nguyện Thần Shiva giúp anh. Shiva đồng ý và mở con mắt thứ ba của mình. Hình tượng Kodungallur Devi này được cho là được sinh ra từ con mắt thứ ba để giết Daruka.
  • Khi bạn đứng trước một nhân vật khổng lồ thống trị thánh đường này, bạn sẽ nhận thấy rằng pujari (thầy tu) đang ngồi quay mặt về phía đông chứ không phải đối mặt với cô ấy. Anh ta đang làm lễ puja với ba Luân xa Sree hoặc yantras của Devi đã được Adi Shankaracharya cài đặt. Sree Chakra là yantra (thiết kế thần bí) mạnh mẽ nhất của người mẹ thần thánh. Tất cả sức mạnh trong ngôi đền đều phát ra từ ba luân xa này. Trên thực tế, có một cánh cửa đối diện trực tiếp với những luân xa này chỉ được mở vào những dịp đặc biệt hoặc khi Raja của Kodungallor đến để thờ phượng vào sáng sớm. Chúng ta không thể nhìn thấy những yantras này được bao phủ bởi một lớp phủ vàng nhưng nếu chúng ta đứng một chút về phía bên phải của thánh điện, chúng ta có thể thấy nắp vàng bao phủ các yantras.
  • Trong thời kỳ của triều đại Kulashekara, Kodungallur là thủ đô của Kerala. Lịch sử ngôi đền thực sự bắt nguồn từ thời Chera và có liên hệ mật thiết với kinh điển Tamil nổi tiếng có tên là Silappadikaram. Kannaki là nữ chính của cuốn sách này là một câu chuyện có thật xảy ra dưới triều đại của vị vua Chera nổi tiếng, Cheran Chenguttuvan. Kovalan, chồng của Kannaki, bị liên đới trong vụ trộm vòng chân của nữ hoàng và bị xử tử. Trong sự đau buồn và thống khổ, Kannaki đã nhổ ngực trái của mình và cầu khẩn sức mạnh thần thánh của mình, cô đã biến thành phố Madurai thành tro bụi. Cô được coi là biểu hiện của Durga hoặc Kaali. Ngôi đền Kodungallur được cho là đã được xây dựng để tưởng nhớ sự tử đạo của bà, bởi Vua Chera, trên địa điểm của một ngôi đền Shiva cổ đại vẫn còn tồn tại ở phía đông của thánh địa. Nó không có Nandi ở phía trước như thường lệ trong tất cả các ngôi đền Shiva, nhưng bạn sẽ nhận thấy rằng bục thường được giữ ở phía trước của vị thần chính được giữ ở phía trước của đền thờ Shiva. Các hướng dẫn cho lễ puja ở đây được cho là đã được đưa ra trực tiếp bởi chính nữ thần và puja được thực hiện trước tiên cho Shiva và sau đó cho cô ấy. Các lễ pujas ở đây không phải do Namboodiris (Bà la môn ở Kerala) tiến hành mà do các thầy tu Konkan từ Mangalore. Vào những thời điểm khác nhau trong ngày, cô được tôn thờ như Maha Saraswati, Maha Lakshmi và như Durga, người đã hóa thân thành Kannaki.
  • Ngôi đền nổi tiếng với một lễ hội kỳ lạ được gọi là Bharani được tổ chức vào tháng Kerala của Meenam (tháng 3 / tháng 4). Bharani là tiểu hành tinh thứ hai của tháng âm lịch tiếng Phạn và lễ hội diễn ra vào ngày đó. Lễ hội này chủ yếu được quan sát bởi các tầng lớp thấp hơn và có rất nhiều nghi lễ cổ kính liên quan đến nó. Một hội thánh lớn của loài người được gọi là Velichapads, của cả hai giới đến tham gia vào lễ hội thú vị này. Vật velichapad là đặc điểm chung của tất cả các ngôi đền Devi nhưng bình thường chúng đều là nam giới. Ngôi đền này là duy nhất vì rất nhiều những người đến tham gia nghi lễ này là phụ nữ. Thông thường họ rơi vào trạng thái xuất thần và có thể báo trước tương lai của những người sùng đạo tiếp cận họ. Đó là lý do tại sao chúng được gọi là oracles.

3. ĐỊA CHỈ ĐỀN KODUNGALLUR DEVI

  • Địa chỉ: Thekkenada Rd, near aswathy hotel, Pettumma, Kodungallur, Kerala 680664, Ấn Độ
  • Giờ mở cửa: 07:00 - 12:00, 16:00 - 18:00

Đã cập nhật vào ngày 11/12/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar