new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

avatar
Phương Linh dot Thứ 5, 03/08/2017
Theo dõi Gody.vn trên Google news

Tổng số tiền chi tiêu ở Singapore cho 3 ngày 2 đêm: 75$ Sing (1tr2)



Singapore liên tục nằm trong top các nước giàu nhất và chi phí sống cũng đắt đỏ nhất thế giới. Cũng chính vì vậy mà chi phí du lịch Singapore không hề rẻ một chút nào nha (thường thì dao động từ 8tr cho đến 10tr trong 5 ngày 4 đêm hoặc có kết hợp với Malaysia). Nhóm mình tự trải nghiệm trong 3 ngày nên đây hoàn toàn là quan điểm và kinh nghiệm cá nhân riêng. Mình chỉ muốn đưa ra một review thiết thực nhất về đất nước này để những bạn đi lần đầu hoặc chưa có dịp đi, có thể hiểu hơn về nó.

Săn vé máy bay

Là một trong hai nước người Việt hay đi du lịch nhất, nên chuyện săn vé máy bay Sing giá rẻ đòi hỏi sức nhẫn nại cao hơn những chặng vé thông thường nhiều. Các bạn phải canh vé liên tục hàng tuần, đặc biệt là vào các dịp quốc khánh Singapore, tết dương lịch hay lễ lớn tại quốc gia của hãng hàng không. Một số hãng bay đi Sing giá rẻ có thể kể đến như:

  • VJ Air (7kg hành lý xách tay, nhiều người review là chuyên gia delay nhưng mình chưa bị bao giờ)
  • Jet Star (7kg, chuyên gia trễ giờ, delay)
  • Air Asia (7kg, lâu lâu hay bị trễ giờ)
  • Tiger Air (hãng nội địa Sing, 10kg xách tay, hầu như không trễ giờ)
  • Malindo (free 20kg ký gửi kèm sẵn trong tiền vé, nhân viên thân thiện). 

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Các chuyến bay đi Singapore cũng phủ khắp Việt Nam từ Sài Gòn, Đà Nẵng đến tận Hà Nội. Kinh nghiệm quan trọng mình rút ra được là  ĐỪNG CHỌN CÁC CHUYẾN QUÁ CẢNH Ở SINGAPORE QUÁ LÂU, hải quan sẽ thắc mắc ngay mục đích của bạn tới đất nước này! Theo như mình tham khảo thì bay thẳng từ Sài Gòn đến Singapore, giá thường dao động từ 800k đến 2tr VNĐ. Nhóm tụi mình đi từ Penang, vé bay của Air Asia (lại một lần nữa) rẻ không tưởng: 100RM (500k VNĐ). Còn chiều về thì bay bằng Tiger Air, giá là 1tr2 (giá này do mình đặt cận ngày và hụt đợt rẻ của hãng này). Kinh nghiệm cần lưu ý thứ 2 là qua Sing bắt buộc có VÉ BAY VỀ HOẶC BAY ĐI NƠI KHÁC vì form nhập cảnh sẽ hỏi.

Sân bay Changi

Sân bay Changi nằm cách xa trung tâm thành phố nên khi đến đây, bạn phải bắt MRT hoặc taxi về thành phố (mà hầu hết người ta toàn đi MRT vì nó rẻ). Sân bay có 3 ga (Terminal 1-2-3), mỗi ga đều được nối với nhau bằng hệ thống SKY TRAIN miễn phí để có thể đi lại thuận tiện. Nếu không biết các bạn có thể hỏi Quầy Thông Tin, mấy chị nhanh nhẹn mà trả lời dễ hiểu lắm. Ngoài ra Changi còn được trang bị các dịch vụ hiện đại như: máy checkin tự động, máy massage chân, máy tính free, vòi lấy nước free, ổ sạc free, TV free và còn tùm lum thứ mà mình chưa khám phá hết. 

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Từ trung tâm thành phố, bạn đi MRT line màu xanh lá là đến được sân bay Changi nha. Nhớ là tới trạm tên Tena Merah thì phải xuống tàu để đổi tàu (đối diện thôi, bước ra là thấy). Đi MRT ra sân bay sẽ mất khoảng 30 - 40 phút, các bạn cứ phải tính dư ra 1 tiếng để đề phòng trễ chuyến đó!

Lưu ý: bạn nào muốn vào Wifi thì lại qua Quầy Thông Tin, đưa hộ chiếu cho họ để người ta cấp mật khẩu là ok. 

Thủ tục hải quan

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Điều mà mọi người hay bâng khuâng chính là thủ tục hải quan Sing có khó không? Cần những giấy tờ gì? Câu trả lời là không khó nhưng cũng không dễ. Hải quan Sing rất lịch sự nhưng cũng nghiêm chỉnh kiểm tra tất cả các bước vì ở bên Sing, ĐEM THEO MA TÚY SẼ BỊ TỬ HÌNH – BẤT KỂ 100GR HAY 1KG. Vì thế, bạn phải thực sự cẩn thận đề phòng cái balo của mình bị bỏ gì vào đó nhé, tuyệt đối không cầm/mang giúp bất kì vật gì khi có người nhờ vả tại sân bay nhé!

Đổi tiền

Tỷ giá đô Sing hiện tại rơi vào khoảng 16,200 VNĐ. Nhóm tụi mình đợt này đi đổi 150$ mà còn dư tận 75$. Và nên đổi trước khi đi nha, vì khi qua đến Singapore tiền Việt mất giá dữ lắm. Bạn nào có thẻ Visa Debit hoặc Credit thì cầm theo cho yên tâm cũng được, phí chuyển đổi ngoại tệ khá đắt nha.

Nước uống

Vụ nước uống này khá quan trọng khi đi chơi cả ngày trong thành phố lớn nha. Mình thấy ai đi Singapore về cũng review là bên đó có vòi nước uống công cộng tốt. Tuy nhiên, lúc mình đi thì... không gặp được vòi nước nào ngoài đường cả. Muốn châm thêm nước lọc vào bình thì bọn mình phải đi vô các trung tâm thương mại mà kiếm vòi. Nói thêm là nước của Singapore đạt chuẩn nước sạch của WHO luôn, có điều cái mùi nước nó lợ lợ ngộ dữ lắm. Còn nếu mua nước đóng chai, mặt bằng chung là khoảng 1SGD/chai 500ml (tính ra tầm 16k). Ở Guardian tại China Town thì rẻ hơn được một chút, còn riêng cái siêu thị bán sỉ Mustafa ở khu Tiểu Ấn là rẻ nhất rồi.

Luật lệ

Luật lệ ở Singapore ai cũng biết là cực kì nghiêm rồi nhé, mọi hành động phạm pháp đều bị phạt rất nặng. Các bạn chú ý một số luật thông dụng như sau:

  • Trên tàu điện ngầm không cho đem sầu riêng, đồ ăn nước uống,... gây mất vệ sinh chung. Giá phạt một lần toàn 1000 - 5000SGD (16tr-80tr). 
  • Còn lúc đi dạo phố mua sắm hay shopping chắc chắn bạn sẽ thấy biển cảnh báo hoặc cái hình cảnh sát chĩa cây súng với các tiêu đề thú vị như: “ăn cắp đi và bạn sẽ được thưởng một tour lên đồn cảnh sát miễn phí”, “trộm cắp là tội không thể tha thứ”, “camera ở khắp nơi, mọi hành động trộm cắp của bạn sẽ được ghi lại và xử phạt theo luật"...
  • Singapore cấm TIÊU THỤ và CẤT GIỮ kẹo cao su dưới mọi hình thức nha. Mức phạt 500-1000SGD.
  • Nước này cũng cấm luôn XẢ RÁC bừa bãi. Mức phạt cũng 500-1000SGD.

Cũng nhờ vậy mà thành phố này đẹp lắm. Bạn sẽ thấy ở đây không khí lúc nào cũng trong lành mát mẻ. Nói vậy thôi, phát triển mấy thì vẫn có... chuột, mà không hiểu sao con chuột ở đây nó sạch đến khó tin (lông mượt, trắng, mập).

Lưu trú

Với những bạn muốn đi du lịch bụi ở Sing, hãy ở các khu sau: 

  • Kampong Glam (gần ga MRT Bugis)
  • Little India (gần hai ga Rochor và Little India)
  • Chinatown (mắc nhất trong nguyên đám mình đề nghị, nhưng lại rẻ hơn so với mặt bằng chung ở Sing, sát vách ga Chinatown)
  • Khu vực ga Lavender
  • Khu vực ga Kallang và ga Aljunied. 

Giá các Hostel ở đây dao động từ 15 đến 30SGD (khu Chinatown thì chỉ có tầm 25SGD trở lên thôi nha). Đương nhiên nếu bạn thích ở tiện nghi hơn thì hãy tìm những khu vực như Marina Bay, Clarke Quay hoặc Raffles giá khoảng tầm 200-300 SGD. 

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Bọn mình chọn ở tại Hostel Footprints trong khu Little India. Ở đây có chương trình khuyến mãi chỉ 11SGD/đêm đối với "Khách lần đầu đến Singapore", không giới hạn ngày ở luôn nha. Chỗ này bao ăn sáng luôn (mặc dù toàn bánh mì và ngũ cốc thôi), cơ sở vật chất cũng khá tốt, có máy tính công cộng, wifi nhanh, phòng tắm chung nhưng sạch và nhiều buồng.

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Tàu điện ngầm

MRT ở đây cũng giống như bao MRT khác thôi, có điều là vụ đổi line (đổi tuyến tàu) ở Singapore cực khổ lắm nha. Nhiều khi phải đi bộ vài km lận đó, đặc biệt bạn nào mà đi trạm Dobby Ghaut là xác định tinh thần trước nha!

Để thuận tiện cho việc đi tàu thì mình dùng thẻ TOURIST PASS giá 20$, đi được trong 3 ngày, bắt đầu từ lúc mua tính tới hết đêm, sử dụng không giới hạn! Ngoài ra thì cái thẻ này còn đi được cả xe bus luôn nha. Với loại này thì bạn phải nộp 10SGB lúc lấy thẻ, khi dùng xong trả lại thẻ là được trả lại số tiền đó.

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Còn không thì bạn thuê trước thẻ EZ LINK trước cũng được (hình như ở Việt Nam có mấy chỗ cho thuê, nếu qua tận nơi mua thẻ tốn 12SGD lận). Vì đây là loại thẻ nạp tiền bao nhiêu đi bấy nhiêu (có máy nạp ở các trạm luôn), nên sẽ tiện hơn cho những bạn ở Singapore ít ngày nha.

Ăn Uống

Đồ ăn ở Sing hầu như cũng toàn là đồ Hoa nhé, có cả món Thái, Malay và Ấn nhưng không nổi trội và đặc sắc bằng. Các món ăn nổi tiếng nên thử ở đây sẽ là: Asam Laksa, Nasi Lemak (dù là món cơm Malay nhưng ở Sing lại rất nổi tiếng và có biến tấu riêng), Cơm gà Hải Nam, Mì súp, Mì xào, Char Quey Teo, Cơm xá xíu, Dimsum, Naan, Chè các loại, Nước chanh tắc xí muội, Satay, Bò Pía... và còn nhiều lắm các món ngon khác!

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Tại Singapore có các phố ăn uống – thường được gọi là Hawker, giá khá rẻ chỉ từ 1-5SGD/món. Tuy nhiên đồ ăn nhiều và cũng ngon nữa. Một số Hawker mà mình biết là:

  • People Park’s Complex
  • Maxwell Hawker
  • Tiong Bahru Market (chỗ này siêu rẻ và ngon, mỗi tội hơi xa)
  • Bugis Hawker
  • Sungei Road
  • Tekka Centre.

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Riêng có 1 món bọn mình được một anh người Singapore chỉ ăn là sườn hầm Bah Kut Teh. Nước ninh sườn hầm rất ngọt, cơm thì siêu siêu dẻo và ngon luôn, ai cũng ưng. Món này ăn kèm với dĩa rau cải thìa xào dầu hào – một món rất đặc trưng của người Hoa. Nhà hàng Song Fa Ba Kut The chuyên sườn hầm giá hình như là 15SGD/phần thì phải. 

Sim điện thoại

Sim tốt nhất mà mọi người nên mua nếu đi dưới 7 ngày là Sim Singtel giá 15$, free 4Gb, 30 phút gọi quốc tế với tin nhắn nội mạng nữa. Còn nếu thấy mắc quá thì chia ra mà dùng, chắc chắn không thể hết 4GB được. Mà sim này thì phải ra 7eleven mua (chứ ở sân bay không bán), đưa passport ra để người ta nhập thông tin.

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Hoặc mấy bạn mua trước sim Mcard từ ở Việt Nam cũng được. Cũng tầm đó tiền, có nhân viên đặt hộ luôn, chỉ việc đưa thông tin cơ bản và ngày lấy sim là được (chú ý cái ngày lấy sim nha!) Loại này thì bạn lấy ở sân bay luôn và sử dụng được ngay lập tức.

Review các địa điểm

China Town – Phố Người Hoa

Nhờ đọc sách của một danh nhân làm việc ở Sing mình mới biết cái phố này có tên là Niu Rou Sui – tức là con trâu nước kéo xe. Điểm nhận biết đặc trưng, dễ dàng nhất của khu này là dãy đèn lồng đỏ treo trên cao. Đặc biệt ở đây có một khu ăn uống giá khá cao nhưng mà thấy ngon lắm lắm! Đặc biệt đồ lưu niệm cũng phải chăng. Tiện lợi cái là tàu điện ngầm có cửa ra ngay khu phố đó luôn, bước ra là tới chứ không cần đi bộ nhiều. 

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Chinatown còn có cái Mall People Park Complex với Chinatown Point cũng khá rộng, trong bán nhiều đồ kiểu hàng hóa tiêu dùng. Ngoài ra nếu đã đến đây thì không thể không ghé Chùa Xá Lợi. Kiến trúc của chùa đẹp nhưng khá nhỏ, nhưng mà bên trong đẹp và tinh xảo hơn bên ngoài nhiều, chùa sẽ đóng cửa lúc 6h chiều nên là phải chú ý thời gian.

Clarke Quay

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Coi như đây là khu ăn chơi bar/pub của giới trẻ và giới ăn chơi, tây balo đồ (hệt như Bùi Viện thôi). Phó này nằm cạnh một con sông khá rộng, buổi tối thì có du thuyền đi dọc sông giá 15$/người/40 phút. Giá đồ uống ở đây khá chát, thường là 11-12 SGD/chai bia, có khi lên đến 20-30$. Đặc biệt có trò đánh đu trên cao thử cảm giác mạnh rất đã lắm nha, mà phải nói là cao lắm lắm lắm luôn nên ai yếu tim xin tránh xa hộ.

Phố Orchard 

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Phố mua sắm kiểu mẫu của Singapore, tập trung nhiều mall và siêu thị lớn tới cực lớn. Buổi tối khá đông và nhộn nhịp, ánh đèn hắt lên từ mấy cái Mall sang trọng  lên ảnh rất ảo diệu (mình đi trúng mùa sale 70%, đồ còn có 25 SGD/món). Tới đây thì đi trạm Orchard, bước ra cái tới liền, đặc biệt có rất nhiều ghế đá để ngồi nghỉ mệt. Ngoài ra thì ở đây có bán kem khá ngon và rẻ (nên người ta bu đông lắm). Còn nếu muốn vô tham quan các mall cũng được, mà 9h30 là đóng cửa rồi nha.

Marina Bay

Cái vịnh Marina có rất nhiều thứ phải bàn lắm nha. Thứ nhất thì đây là địa chỉ mà ai đi Sing mà không ghé thì coi như chưa từng đi. Khu này "chỉ" rộng chừng 4-5km thôi nên đi bộ một vòng là mệt đứt hơi. Địa điểm quan trọng nhất để chụp hình kỉ niệm là chỗ con sư tử mình cá ở Merlion Park, bạn dừng ở trạm Raffles, theo bản chi dẫn đi bộ tầm 500m là tới.  Chỗ này thì bất kể sáng trưa chiều tối hay trời mưa trời nắng nó đều đông kín người nha.

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Còn nếu bạn muốn ghé Mall Marina Bay Sands trước thì dừng ở trạm Marina Bay hoặc trạm Raffles. Marina Bay Sands thì lúc nào cũng vắng hơn Merlion Park, có skyline là nguyên dãy mấy tòa nhà cao tầng, tha hồ sống ảo. Bên trong Mall thì rất chi là sang chảnh, còn được thuê cả thuyền bơi dọc theo cái kênh nhỏ trong đó nữa!

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Nếu đi từ Marina Bay Sands thì bạn sẽ bắt gặp bảo tàng Art Science hình bông sen luôn nha. Ngay ở bảo tàng đó là nguyên một hồ sen khá đẹp. Tiếp đến là cây cầu nguyên tử Helix. Cây cầu này phải nói lên hình là đẹp dữ dội luôn. Cầu có 3 cái ban công ngắm ra vịnh và không quá dài, hình dạng cầu phỏng theo mô hình nguyên tử Helix. 

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Còn nếu đi từ Merlion Park thì sẽ gặp cầu Julibee. Cầu này được trang trí hàng hoa giấy sặc sỡ đẹp lung linh, bên dưới còn có mấy quán cà phê view cũng đẹp nốt. Kế đó là nhà hát Esplanade và sân khấu ngoài trời (2 khu này mình chỉ đứng ngoài chụp ảnh thôi). Đặc biệt là đứng từ đây bạn có thể chụp được cả Marina Bay và cầu Helix luôn nha. Buổi tối, nên đi ra đây sớm trước giờ nhạc nước bắt đầu từ 30 phút để lựa chỗ ngồi (đương nhiên chỗ đẹp nhất sẽ là ở giữa). Khuyến khích các bạn xem suất 8:30 ở Marina hoặc 9:30 ở Merlion Park hoặc ngược lại.

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Gardens By The Bay

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Một công trình vườn thực vật nhân tạo của Sing, chỗ mà bạn có thể thấy mấy cái Super Trees - chỗ sống ảo cho khác và là chỗ cung cấp điện cho toàn bộ khu vườn. Nên đến đây vào buổi chiều tối sẽ thấy được đèn khắp nơi luôn. Nếu muốn lên cầu đi bộ thì phải mua vé nha, ngoài ra ở đây còn có khu nhà hàng trên cây, giá 15 SGD/người được một ly nước ngồi tha hồ ngắm cảnh. Toàn khu vườn rất rộng, muốn đi hết cũng phải 2 tiếng đồng hồ trở lên, khu đẹp nhất là Supergrove Tree, hồ chuồn chuồn cũng đẹp. Đặc biệt là nếu nên mua thêm vé vô hai cái nhà kính, trồng nấm và hoa để xem. Mình nhớ không nhầm thì khoảng 12 hay 20 SGD gì đó cho một vé.

Kampong Glam

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Là khu tập trung của người Hồi giáo ở Singapore, mình thấy ở đây ít có điểm đặc sắc. Được cái có con đường Haji Lane chuyên bán đồ thời trang vintage, cũng là chỗ có mấy shop cà phê ngồi trầm ngâm ngắm phố xá khá hợp.

Little India

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Tiểu Ấn, và là khu mình ở. Vừa vào chỗ này sẽ thấy ngay mùi cà ri rất đặc trưng của Ấn Độ. Người ta bảo ở đây bán đồ Ấn ngon nhất Singapore luôn, mà mình lại không hợp đồ ăn Ấn nên đành chịu. Trong khu này có siêu thị Mustafa, giá rẻ kinh dị mà mặt hàng thì đủ loại hết!

Bugis

Phố Bugis là phố mua sắm kiểu mẫu của Sing, trong đây có bán đủ thứ chủng loại hàng hóa và đồ lưu niệm mà thường thì giá còn rẻ hơn China Town! Quan trọng là ở đây có khu ăn uống tấp nập vô cùng, nhiều món, giá thì chỉ khoảng 2-3 SGD thôi nên người ta ăn rất đông, lúc nào cũng trong tình trạng hết bàn. Đặc biệt cuối phố Bugis có cái cửa hàng ABC đồng giá 1SGD/món, vô đó mà có tiền hoặc có mua hành lý ký gửi thì tha hồ hốt lụm lựa về nha.

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Hành trình không tưởng của nhóm bạn trẻ vi vu Malaysia, Singapore chỉ với 8 triệu đồng (phần cuối)

Đó là những điểm ở Sing mà tụi mình đã đi, mấy bạn cũng có thể ghé thêm một số điểm khác như Macritchie Reservoir, công viên chim Jurong, vườn thú Night Safari, đảo Sentosa, công viên hải dương học, bãi biển South Park, và đặc biệt là Universal.

 

Nguồn: N.Q.Thái