new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Đảo Bé - Lý Sơn, hòn đảo nên thơ không phải ai cũng biết

avatar
Phương Linh dot Thứ 3, 07/03/2017
Theo dõi Gody.vn trên Google news

Đảo Bé - một đảo nhỏ thuộc huyện đảo Lý Sơn, được ví như hòn ngọc rơi xuống từ thiên đường với những vách đá trầm tích từ núi lửa xưa, bờ cát trắng mịn và màu nước xanh thăm thẳm, nơi đây chưa bao giờ làm thất vọng những du khách lặn lội từ xa xôi đến khám phá.

Những năm gần đây khi du lịch khám phá được mọi người quan tâm và yêu thích, bãi biển sầm uất tấp nập người với sự khai thác du lịch triệt để đã không còn sức hấp dẫn với du khách, người ta lại tìm về những bãi biển và hòn đảo hoang sơ, nơi vẻ đẹp thiên nhiên được hiện hữu một cách nguyên vẹn và hoàn hảo nhất. Giữa miền trung khô cằn nắng gió, đảo Bé ở Lý Sơn nổi lên như một viên ngọc xanh trong, nơi có bãi cát trắng mịn, nước biển xanh màu trời.

Đảo Bé - Lý Sơn, hòn đảo nên thơ không phải ai cũng biết

Đảo Bé - Lý Sơn, hòn đảo nên thơ không phải ai cũng biết

Đảo Bé - Lý Sơn, hòn đảo nên thơ không phải ai cũng biết

Để đến được đảo Bé, trước tiên bạn phải đến đảo lớn Lý Sơn. Từ cảng Sa Kỳ thành phố Quảng Ngãi, mỗi ngày có 3 chuyến tàu cao tốc đi Lý Sơn và ngược lại, xuất phát vào 7h30, 8h và 15h. Từ Lý Sơn về lại đất liền xuất phát vào 7h, 8h và 13h30. Chi tiết bạn có thể liên hệ với ban quản lý cảng Sa Kỳ theo số 055 3626 431 để được cập nhật mới nhất.

Đảo Bé - Lý Sơn, hòn đảo nên thơ không phải ai cũng biết

Đảo Bé - Lý Sơn, hòn đảo nên thơ không phải ai cũng biết

Mỗi ngày sẽ có nhiều chuyến tàu và ca nô từ cảng Lý Sơn chạy ra đảo Bé, thông thường các chuyến tàu sẽ chạy từ lúc 8 giờ sáng và quay trở lại đảo lúc 14h30.

Nếu đoàn bạn nhiều người có thể thuê thuyền sang đảo bé cho chủ động. Thuê thuyền riêng có lợi thế là bạn có thể đi bất cứ lúc nào, không phụ thuộc vào giờ tàu chạy, có thể ở lại qua đêm và hẹn tàu sáng hôm sau đón về sớm rồi quay vào đất liền.

Đảo Bé - Lý Sơn, hòn đảo nên thơ không phải ai cũng biết

Đảo Bé - Lý Sơn, hòn đảo nên thơ không phải ai cũng biết

Đảo Lý Sơn thuộc huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nằm cách bờ biển 30km. Đảo Bé cách đảo lớn Lý Sơn khoảng 3 hải lý về phía Tây Bắc. Đúng như tên gọi, đảo rất bé với diện tích chỉ khoảng 0,69km vuông, dân số khoảng 400 người nên người dân Lý Sơn thường gọi nơi này với cái tên thân mật là Bé, hay còn tên gọi khác là đảo An Bình. Tuy diện tích khiêm tốn nhưng nơi đây lại có một bãi tắm đẹp tuyệt vời với làn cát trắng mịn, bao bọc bởi cánh cung vách đá cao và những con sóng tung bọt trắng xóa ào ạt ngày đêm.

Đảo Bé - Lý Sơn, hòn đảo nên thơ không phải ai cũng biết

Đảo Bé - Lý Sơn, hòn đảo nên thơ không phải ai cũng biết

Mùa hè luôn là mùa lý tưởng nhất để du lịch biển. Trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 9, thời tiết lúc này khá đẹp, trời trong và có nắng, đảo Bé sẽ hiện lên xanh trong hơn bao giờ hết, là thời điểm tốt nhất để bạn khám phá hòn đảo được mệnh danh là "nơi cách thiên đường chỉ một bước chân".

Đảo Bé - Lý Sơn, hòn đảo nên thơ không phải ai cũng biết

Đảo Bé - Lý Sơn, hòn đảo nên thơ không phải ai cũng biết

Đảo Bé - Lý Sơn, hòn đảo nên thơ không phải ai cũng biết

Để cảm nhận và trải nghiệm hết đảo Bé, bạn nên ở lại một đêm trên đảo, mang theo lều, đầy đủ thứ ăn, nước uống, quần áo và các dụng cụ khác để cắm trại qua đêm. Sự yên bình và trong lành ở nơi đây sẽ làm bạn tạm quên đi những suy nghĩ thực tại, hãy hòa mình vào cảm nhận sự hoang sơ của làn cát trắng mịn vắng bóng chân người, hòa vào làn nước trong xanh lóng lánh ánh hay những làn sóng bạc đầu ngày đên xô vào ghềnh đá.

Đảo Bé - Lý Sơn, hòn đảo nên thơ không phải ai cũng biết

Đảo Bé - Lý Sơn, hòn đảo nên thơ không phải ai cũng biết

Buổi chiều tà đứng trên mỏm đá ngắm hoàng hôn, cảm nhận màu trời chuyển sắc dần theo thời gian, tối đến cùng nhau dựng lều, đốt lửa trại sinh hoạt đàn hát cùng bạn bè hay sáng sớm tinh mơ đón bình minh, đón ánh mặt trời dần ló dạng nơi chân trời, thấy được những rặng dừa từ từ chuyển màu theo ánh binh minh buổi sáng.

Đảo Bé - Lý Sơn, hòn đảo nên thơ không phải ai cũng biết

Đảo Bé - Lý Sơn, hòn đảo nên thơ không phải ai cũng biết

Mùa tỏi Lý Sơn bắt đầu được trồng vào tháng 9 và thu hoạch vào khoảng đầu tháng 12, chính vì vậy đi vào khoảng thời gian giữa tháng 9 trở ra bạn sẽ chụp được những bức ảnh rất đẹp về cánh đồng tỏi.

Đảo Bé - Lý Sơn, hòn đảo nên thơ không phải ai cũng biết

Đảo Bé thật sự là nơi rất đáng để bạn đến khám phá, không chỉ vì bãi biển đẹp, mà còn để trải nghiệm và cảm nhận sự nguyên sơ của cảnh sắc thiên nhiên trước khi được con người khai thác du lịch nhiều. Hãy một lần đi và trải nghiệm hết mình tại nơi đây, không cần internet, chỉ cần điện thoại và máy ảnh bạn đầy pin để lưu lại cảnh sắc tuyệt vời ở đảo, dám chắc rằng sau khi quay về, bạn sẽ muốn quay thăm hòn ngọc tuy bé mà rất đẹp này.

Đảo Bé - Lý Sơn, hòn đảo nên thơ không phải ai cũng biết

Đảo Bé - Lý Sơn, hòn đảo nên thơ không phải ai cũng biết