new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Kinh nghiệm du lịch Bangkok 7 ngày đầy đủ qua bộ ảnh của cô nàng Travel Blogger Việt

avatar
Knight.Gody dot Thứ 3, 06/06/2017
Theo dõi Gody.vn trên Google news

Cùng cô bạn xinh xắn Thu Hương len lỏi vào mọi ngõ ngách hay ho của thành phố Bangkok qua bộ ảnh hướng dẫn của bạn ấy nhé. Bộ ảnh không chỉ đẹp mà còn chỉ ra tường tận những địa chỉ không phải ai cũng biết khi đến được thủ đô của "đất nước chùa vàng" đâu nhé!

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

 

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Cô bạn của chúng ta đi du lịch một mình nên chọn ở hostel,  giá thuê khá rẻ và lại còn có cơ hội tiếp xúc với những khách du lịch độc hành khác nữa chứ. Vả lại hostel ấy cũng nằm ngay gần trạm MRT Hualam Phong nên cũng rất ư là tiện cho việc đi lại. Như trong hình, bạn có thể thấy được khung cảnh lãng mạn nhìn từ hostel này rồi! Những tán phượng đỏ "cháy" rực một góc sông kìa

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Chinatown là nơi Thu Hương đến đầu tiên vì chỉ cách hostel mỗi 10 phút đi bộ thôi. Theo lời bạn ý, "phố Tàu" cũng chẳng khác gì chợ Đồng Xuân Hà Nội là mấy. Cũng là những tấm bảng hiệu "cũ kĩ", chen chúc vây kín mấy ngôi nhà, cửa hàng san sát nhau

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Đi dọc Chinatown, sẽ có các ngõ nhỏ rẽ vào chợ. Ở đây bày bán đủ các thể loại hàng hóa: từ quần áo, trái cây, đồ khô, cho đến đá quý và đồ phong thủy...

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Bangkok là chúa ngủ muộn, nhớ nhé! Hầu hết bảo tàng hay trung tâm thương mại toàn 9, 10h mới bắt đầu mở cửa, nên công viên là nơi bạn ấy chọn đến đầu tiên, đúng 7h sáng bạn ấy đã đến được công viên Lumpini. Ra khỏi ga tàu, rẽ trái tầm trăm bước là một dãy hàng bán đồ ăn và cà phê take away dành cho dân văn phòng. Cơm hộp ở đây nấu đúng theo kiểu cho người Thái ăn (không phải nấu cho khách du lịch nhé), nên phong vị sẽ hơi lạ, thú vị ra phết

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Lumpini là một nơi lý tưởng để ăn sáng: không khí mát mẻ, yên tĩnh, nhiều cây xanh và hồ nước, đủ mọi thể loại chim chóc, thằn lằn và mèo (công viên Thái chỗ nào cũng nhiều mèo hết!!!)

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Khoảng 10h, cô bạn đến được bảo tàng cơ thể người, nằm ở tầng 9 đại học Chulalongkorn (từ công viên Lumpini đi bộ mất tầm 20 phút). Nói là bảo tàng chứ thực ra chỗ này chỉ có 2 gian phòng thôi. Ở đây có hướng dẫn cụ thể về các bước ướp xác, trưng bày mẫu vật về cấu trúc cơ, xương, mạch máu và đặc biệt nhất là toàn bộ các mẫu vật trong đây đều là... người thật (những người hiến xác vì mục đích khoa học). Bảo tàng này khá thú vị và bổ ích nhé, đèn điện cũng sáng trưng nên không sợ đâu

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Trạm dừng chân kế tiếp là bảo tàng nghệ thuật Bangkok: có tất cả 9 tầng, đúng ngày hôm ấy thì từ tầng 7 đến tầng 9 đều triển lãm tranh và kỉ vật của Đức vua Bhumibol Adulyadej (băng hà vào tháng 10 năm ngoái và người Thái để tang vua trong vòng 1 năm). Hàng trăm bức chân dung của Ngài được làm từ đủ mọi chất liệu (vải, gạch nung, kim tuyến, origami,... ). Người Thái thực sự có một tình yêu, lòng kính phục to lớn với Đức Vua của họ

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Một "tác phẩm nghệ thuật" cho phép khách tham quan nằm lên và xem phim tư liệu về cuộc sống sau tận thế

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Bên dưới tầng L (dưới cả tầng 1) là thư viện nghệ thuật. Thư viện này vào cửa tự do và có rất nhiều đầu sách về kiến trúc, phim ảnh, vải vóc,... RẤT RẤT NHIỀU sách quý ở đây đấy nhé!

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Caturday cat cafe không nằm ngoài mặt đường mà được đặt trong một khu tổ hợp ăn uống, cũng phải lần mò một lúc nha (địa chỉ và bản đồ vị trí của quán đây). Quán cà phê này nổi tiếng với cả người Thái lẫn người nước ngoài bởi không khí dễ thương, đồ uống ngon và (dĩ nhiên rồi) có rất rất nhiều mèo!!!

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Mấy chị nhân viên cũng rất dễ thương nữa. Ngoài nhiệm vụ order đồ ăn, thức uống cho khách thì các chị dành phần lớn thời gian ôm mèo, nói chuyện và chơi đùa với chúng

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Còn đây là lịch trình ngày 3 của Thu Hương

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Terminal 21 là một trung tâm thương mại cực kì hay ho bởi mỗi tầng được trang trí theo một quốc gia khác nhau và bày bán hàng hóa đặc trưng của nước đó (đến cái WC của mỗi tầng cũng được deco khác nhau nữa đó). Đủ các nước như Thổ Nhĩ Kì, Anh, Pháp, Mỹ,...

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Đây là tầng trang trí theo kiểu Nhật Bản

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Trung tâm thương mại Siam Paragon là địa chỉ duy nhất ở Châu Á lọt vào top 10 concept store đẹp nhất thế giới đấy. Không chỉ có nhiều mặt hàng, bước vào nơi đây bạn sẽ cảm giác giống như vừa đến với một bảo tàng nghệ thuật sắp đặt. Chỗ này đi cả ngày cũng không hết thứ hay để xem đâu

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Benjasiri là một ốc đảo xanh khác ở giữa lòng Bangkok. Đây thực sự là chỗ trú ẩn tuyệt vời khỏi cái nóng kinh hoàng của đường cao tốc. Vào buổi chiều, các gia đình sẽ kéo nhau ra trải thảm bày đồ ăn picnic rất đông vui

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Sau khi nghỉ trưa thì bạn ấy quay lại Siam Paragon để "khám phá" nốt những góc còn lại

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Wat Traimit là điểm đến đầu tiên vào ngày thứ 4 của Thu Hương. Ngôi chùa này gồm 4 tầng và là nơi đặt tượng phật bằng vàng lớn nhất thế giới! Cách sắp xếp các tầng khá khoa học, khách sẽ bắt đầu đi từ tầng 2 để thăm bảo tàng về lịch sử di dân của người Hoa vào Thái Lan, rồi lên bảo tàng ở tầng 3 tìm hiểu về lịch sử xây dựng tượng phật… Sau khi dành gần tiếng thăm quan bảo tàng, bạn sẽ có 1 kiến thức nền khá chắc để lên tầng 4 và ngắm nhìn tượng phật theo một con mắt hoàn toàn khác

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Bảo tàng di dân người Hoa

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Bảo tàng xây dựng tượng Phật

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Còn đây là bảo tàng nghệ thuật đương đại - địa chỉ rất đáng dành cho người có hứng thú với nghệ thuật nhé! Có lẽ vì nằm ở ngoại ô Bangkok nên nơi đây khá yên tĩnh và ít người tới thăm quan. Khuôn viên cực kì rộng rãi và có thể sống ảo ở bất kì góc nào. Các tác phẩm được trưng bày đa phần là tranh khổ lớn, tượng điêu khắc đương đại khá... khó hiểu

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

https://media.gody.vn/images/hinh-tong-hop/huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody/6-2017/109136382-20170606032854-hinh-tong-hop-huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody.jpg

Chatuchak là một trong những công viên tiện lợi nhất Bangkok. Đơn giản vì cái bến tàu điện ngầm MRT nằm trong công viên luôn, và nếu đói bụng thì ngay ngoài cổng là một dãy hàng bán các món xiên nướng. Bãi cỏ và hồ nước rộng mênh mông ở trong, bao quanh là đường chạy dài và phẳng, thích hợp cả picnic lẫn thể thao ngoài trời

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Chợ đêm JJ GREEN "nhỏ" hơn so với Chatukchak (chợ đêm lớn nhất thế giới mà). Tuy vậy thì ở đây vẫn vô cùng rộng lớn, cô bạn của chúng ta đi hoài mà không hết chợ! Bên trong cũng bày bán đủ các loại mặt hàng từ đồ ăn cho đến đồ lưu niệm, có cả các quầy bar giải trí nữa

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Lịch trình ngày 5 của bạn ấy

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Khoảng 8h sáng là bạn ấy đi xe bus đến được chùa Wat Pho nổi tiếng thế giới rồi. Thu Hương cũng tâm sự một chút về xe bus ở Bangkok:"xe bus ở Thái kiểu thượng vàng hạ cám, có xe thì vô cùng sạch sẽ, điều hòa mát lạnh. Có xe (như cái xe tớ bắt đến watpho này) lại giống kiểu sản xuất từ nửa tỉ năm trước. Không cửa sổ, không điều hòa, trần và sàn xe được đóng bằng gỗ ván, đi trên xe mà cảm giác không khác gì ngồi trên 1 cái thuyền gỗ..."

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Tượng Phật nằm khổng lồ (to lắm lắm lắm nha)

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

The Grand Palace - địa chỉ mà nếu không đến đây thì coi như bạn chưa đến Bangkok rồi. Dù giá vé hơi cao chút so với các điểm thăm quan khác nhưng hoàn toàn đáng đồng tiền bát gạo. Nơi đây tập hợp đủ các loại kiến trúc chùa tháp mạ vàng với lối kiến trúc mái cong, đỉnh nhọn đặc trưng cùng họa tiết trang trí cầu kì. 

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Còn đây là toà nhà Phra Thinang Chakri Maha Prasat dùng để đón tiếp các vị khách quý như quốc vương hay bộ trưởng. Lưu ý dành cho các bạn chưa đi bao giờ: The Grand Palace là khu vực linh thiêng, trang nghiêm nên quy định quần áo rất nghiêm ngặt (quần dài, áo có tay, không để chân trần). Trước khi vào phải đi qua khu vực an ninh để kiểm tra hộ chiếu và đồ đạc cá nhân

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Saranom là công viên bé xinh nằm ngay đối diện Grand Palace. Chỗ này ban đầu được xây để làm nơi nghỉ dưỡng cho hoàng tộc, mãi đến những năm 60 mới bắt đầu mở cửa cho dân chúng vào tự do. Cũng vì vốn chỉ dành cho gia đình hoàng gia nên từ lối đi, ao cá, nhà vọng lâu,... cái gì cũng được làm tỉ mỉ, nhỏ bé mà sắc xảo hết

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Đi thuyền trên sông Chao Phraya vào buổi tối là một trải nghiệm cực kì đáng để thử. Được coi là con sông của những vị vua, Chao Phraya là huyết mạch của Bangkok, với hơn 50.000 người di chuyển bằng phà mỗi ngày! Bắt thuyền vào buổi chiều tối, bạn có thể thấy một bên là Grand Palace và nhà thờ Holy Rosary lên đèn lấp lánh, một bên là dãy nhà cao ốc đang ngổn ngang xây dựng…. Một sự pha trộn của hỗn loạn và yên bình, hiện đại và cổ kính, tiếng cười nói của dân bản địa lẫn với tiếng chuyện trò của dân ngoại quốc, thú vị vô cùng

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Ngày 6 - trở về với cuộc sống hiện đại

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Để khởi đầu ngày thứ 6 thì Thu Hương đến với THE COMMONS: một tổ hợp ăn uống cao 4 tầng được xây dựng bởi thép và kính. Đây là một địa chỉ cực kì hay nha, tập hợp hơn 10 nhà hàng nổi tiếng nhất ở Bangkok với không gian hiện đại và deco đẹp miễn chê. Tuy nhiên do đến khá sớm (tầm 10h sáng) nên mới có vài nhà hàng mở cửa thôi. "Nghe đồn" là từ tầm 5h chiều ở đây đẹp lung linh luôn

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Chỗ này chắc không thể gọi quán cafe vì ở đây chỉ có đúng 1 cái bàn để uống cafe thôi. Bù lại thì Dasa Book Cafe là hiệu sách cũ đáng đến nhất Bangkok với hẳn 3 tầng lưu trữ hơn 10.000 đầu sách được sắp xếp theo từng chủ đề khác nhau. Bỏ công tìm tòi một chút, bạn có thể mua được những cuốn sách kinh điển với giá siêu...rẻ

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Emquartier Bangkok là nơi đắt đỏ gần nhất Bangkok. Tại đây mấy thương hiệu bình dân không có chỗ chen chân vào đâu, chủ yếu chỉ toàn các thương hiệu đắt giá và quán cafe, quán ăn sang chảnh mà thôi. Rất đáng để đến thử, vì ở đây cái gì cũng đẹp đẽ hết!

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Phố Khao San - trạm trung chuyển dành cho dân du lịch bụi (giống như Bùi Viện, hay Tạ Hiện ở Việt Nam). Chỉ trong vòng hơn 1km thôi mà có đủ khách sạn, nhà hàng, bar, hiệu xăm, tiệm massage,.... Là nơi thích hợp để kiếm bạn cùng trang lứa, kể lể kinh nghiệm đi chơi, thử một loạt các món ăn siêu "kinh dị" như bọ cạp, châu chấu cho đến những món đáng yêu hết cỡ như kem dừa và xôi xoài

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Ngày 7 - hành trình ngoài dự kiến vì bạn ấy lỡ... máy bay

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Phải ở lại thêm 1 ngày, nên từ 8 giờ sáng Thu Huong ra bến tàu hỏa Hua Lamphong (ngay gần hostel luôn) mua vé đến Ayutthaya. Tàu hơi đông và đi hơi lâu (tận 3 tiếng). Đến nơi thì thuê xe đạp thêm 80 bath dạo vòng vòng quanh thành. Đây là một thế giới trái ngược hoàn toàn với Bangkok: không khí thanh bình, cổ kính, những con phố mộc mạc ít người qua lại và những góc đường nở từng bừng hoa phượng vĩ. Bạn có thể tới đây nếu muốn cảm nhận về một thành phố đã bị cả thế giới lãng quên

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

huong-dan-bangkok-qua-anh-thu-huong-gody

Tản mạn chuyện ăn uống của Hương: "Trước khi đến Bangkok, tớ có search thông tin trên mạng và bị ngợp bởi quá nhiều quá nhiều địa chỉ ăn uống phải thử. Tớ đã lập một list dài những quán ăn ngon mà mình sẽ đến. Xong cuối cùng thì sao? Sang bên đó, tớ gần như không thể đi hết đc 1/5 cái list đã lập. Phần vì các quán ăn vs địa điểm thăm quan không gần nhau, phần vì, cậu có thể tìm thấy đồ ăn ở bất kì ngõ ngách nào của Bkk, không nhất thiết cứ phải đến bằng được những địa điểm đã định sẵn. Thay vì tìm địa chỉ từng quán lẻ, cậu cứ đến phố ẩm thực, và thoải mái sà vào bất kì hàng nào có nhiều dân địa phương nhất là được. Có vài khu ẩm thực cậu nên ghé qua: Food Pier ở tầng 5 Terminal 21, Foodcourt ở Siam, The COMMONS, Chinatown và Khao San"

Còn đây là tổng chi phí chuyến đi để các bạn tham khảo:

Vé máy bay: 3.700 baht
Chỗ ở: 170 baht/đêm x 8 đêm = 1360 baht
Ăn uống: 2000 baht
Đi lại: 800 baht
Thăm quan: 1200 baht
Sim điện thoại: 299 baht
Tổng cộng: 9,359 baht ( = 6.270.000 VNĐ)

Chúc các bạn có một chuyến vi vu Bangkok "ngon lành" nha!!!

 

Nguồn: Thu Hương