Blog KHÁM PHÁ NINH THUẬN - KÌ 3: CHẠY MƯA KHI CẮM TRẠI BÊN BIỂN ĐÊM
cover

KHÁM PHÁ NINH THUẬN - KÌ 3: CHẠY MƯA KHI CẮM TRẠI BÊN BIỂN ĐÊM

avatar
Nguyễn Hải Vinh dot Thứ 3, 22/10/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Serie bài viết Khám phá Ninh Thuận với kì 1 và kì 2 Vinh đã chia sẻ từ mấy tháng trước, lu bu sao quên luôn viết kì 3, nay mới nhớ ra, ngồi xem lại ảnh và hình dung lại những trải nghiệm của hai ngày cuối cùng trong chuyến đi Ninh Thuận mấy tháng trước, phê nhất và ớn nhất vẫn là cảnh chạy mưa trong đêm khi camping ngoài bãi biển.
Kì thứ hai kết thúc khi bọn mình về đến nhà Kafin để cất đồ đạc và dùng bữa trưa, nhưng bất ngờ là cả đám không được ăn cơm ở nhà mà cùng nhau thu dọn đồ đạc, đi bộ vài trăm mét ra bờ biển và lên một cái thuyền thúng. Thì ra bữa trưa được Kafin đãi anh em mút nhà bè ngoài biển đó.
Thuyền thúng chỉ là phương tiện trung chuyển cả đám lên một tàu nhỏ rồi tàu đưa tụi mình lên nhà bè, nhà bè rộng vài chục m2 với mấy hầm cá bớp đang vào thời kì phát triển, con nào con nấy tròn lẳn, chắc nịch cỡ vài kí một con. Ba Kafin nói mấy đứa thay đồ đeo kính lặn xuống mà xem.
Camera: Đình Khoa, một số hình ảnh tại nhà bè, do lúc đi bè mình sợ ướt nên để máy ảnh trong bờ, chỉ sử dụng camera hành trình của đứa em trong đoàn quay một vài clip.
Đương nhiên là tụi mình không bỏ lỡ cơ hội này rồi, đứa nào đứa nấy thi nhau phóng ùm xuống làn nước biển xanh ngắt và trong veo, nước mát lạnh làm tỉnh táo hẳn sau một đêm dài trên tàu và sáng giờ đi bộ tham quan.
Tha hồ vẫy vùng và lặn ngắm những chú cá bớp trong lồng nuôi, bên cạnh đó là hàng chục loại cá khác của đại dương, quả thực mình không biết nó là cá gì luôn. Bữa trưa dã chiến nhanh gọn được dọn ra, cũng có cơm trắng, một khúc cá bớp nấu canh chua ngon tuyệt, phần thân thì được ướp sơ nướng than, trời ạ giữa biển trời mênh mông như này mà được ăn cá nướng giữa nhà bè thì không còn gì bằng, chưa hết thêm tí rượu vào cho ấm bụng nữa.
hình ảnh
Chuẩn bị đồ ăn cho buổi camping trên bãi biển.
Tầm 2-3h chiều thì thuyền đi chúng tôi vào trong bờ, chẳng kịp nghỉ ngơi Kafin giới thiệu một người em và em đó dẫn chúng tôi đi đánh lưới ở một bãi tắm gần đó. Sau khi lặn, giăng lưới và thu hoạch được vài em hải sản thì cả đám về chuẩn bị lương thực, lều trại cho buổi camping tối nay trên bờ biển.
Tất cả mọi thứ xong xuôi, biển gió mát rượi, đồ nướng bếp than sẵn sàng thì hỡi ơi mưa giông ở đâu kéo tới, ai nấy cũng cuống cuồng dọn đồ và chạy thật nhanh về lại nhà. Người lớn trong nhà nói mấy đứa may ghê, Ninh Thuận mấy tháng nay ít mưa lắm, mấy con mới tới bữa đầu tiên mà mưa quá trời quá đất.
hình ảnh
Camping trên bãi biển, lúc này còn gió yên biển lặng, chừng 30p sau thì mưa như trút nước luôn, ánh đèn phía xa là của nhà bè và một số thuyền câu.
Thôi thì xui cho bọn mình nhưng là điều may mắn cho vùng đất khô hạn bậc nhất VN này, mỗi giọt nước đều rất quý và được trân trọng lắm. Tối hôm đó anh em chén tạc chén thù toàn hải sản với một số món ăn mà gia đình bạn mình chuẩn bị sẵn. Ăn xong thì mạnh ai nấy ngủ và giấc ngủ đến rất nhanh.
Do cơn mưa đêm qua nên đường làng vẫn đọng nước nhiều và không khí buổi sáng mát lạnh chứ không oi bức như hôm qua, mấy anh em kéo nhau ra quán cafe gần nhà vừa cafe vừa trò chuyện với mọi người. Thống nhất là tí ăn sáng xong thì thuê xe ra vịnh Vĩnh Hy tham quan rồi trưa ra ga tàu để về lại Sài Gòn.
Đường làng buổi sáng còn đọng nước, mát rượi và cafe trò chuyện với các bác, các chú trong làng.
Mọi người hay quen ăn mì tôm chứ bọn mình ở làng chài thì quất nguyên tô mì mực, mực còn nhiều hơn cả mì, tươi rói và rất ngọt. Đang đói nên đứa nào cũng ăn ngấu nghiến và ăn xong thì vẫn còn thòm thèm. Xe tới gom đồ ra xe để tí nữa khỏi vòng lại, từ nhà bạn mình ra tới vịnh Vĩnh Hy không xa lắm chừng 20-25p đi taxi.
hình ảnh
Không biết nên gọi là mì mực hay mực mì nữa đây.
Do đã liên hệ với đội tàu Vĩnh Hy từ trước nên nhóm mình tới nơi là được các bạn bên tàu hướng dẫn ra luôn, một cano nhỏ đi được từ 7-10 người, anh tài công nhỏ xíu nhưng lái thì miễn chê, lúc mới chạy còn trong khu vực vịnh thì sóng êm biển lặng, ra ngoài cửa Vịnh tí thì ôi thôi biết tay nhau liền.
Một góc vịnh Vĩnh Hy, tàu đáy kính ngắm san hô và cầu cảng ra tàu.
Sóng lớn luôn nha, con tàu lúc đó nhỏ xíu cứ trồi lên hạ xuống theo từng nhịp sóng, tụi mình đi lần đầu nên mặt đứa nào cũng căng thẳng, tay bám chặt thành tàu để khỏi bị lọt chứ sao. Tàu chạy một vòng ra ngoài cửa vịnh rồi vòng lại. Ở Vĩnh Hy thì hoạt động trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn nhất vẫn là đi cano tham quan vịnh hoặc tàu đáy kính ngắm san hô.
Toàn cảnh vịnh Vĩnh Hy
Trong mặt vịnh có nhiều nhà bè là nơi cung cấp các loại thuỷ hải sản và chế biến đồ ăn khá ngon, mọi người có thể dùng bữa trưa tại đây, trên đường về lại Phan Rang – Tháp Chàm thì tụi mình có ghé một vườn nho để thưởng thức nho và mật nho, rượu nho tại đây. Ai thích thì mua về làm quà cho gia đình nhé. Tầm 1h trưa là tàu chạy và sau khoảng 4-5h thì cả đám về tới ga Sài Gòn, kết thúc hành trình khám phá Ninh Thuận.
Bài này Vinh cũng được đăng trên Blog khamphaninhthuan.
Nguyễn Hải Vinh
Travel Photography
www.haivinhphoto.com
ninh thuận

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023
Love
14 Bình luận
avatar
Nguyễn Hải Vinh travel blogger

Travel Photography

3 Quốc gia
58 Tỉnh thành
20,032 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Huy Le tô mì mực nhìn hấp dẫn ghê
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nguyễn Hải Vinh Của nhà trồng được nên ăn thoải mái luôn bạn.
avatar
Lê Thúy lần mình đi Vĩnh Hy cũng ăn hải sản ngập mặt
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nguyễn Hải Vinh Hải sản ngoài này tươi và ngon thiệt.
avatar
Thanh Duy cắm trại ở đó buổi tối có lạnh lắm ko bạn?
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nguyễn Hải Vinh Gió nhiều và khá lạnh đó bạn, mà bữa đó mưa nên bọn mình quay lại vô nhà.
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Chỉ cách Sài Gòn tầm 90km, trong khoảng 2h chạy xe chúng ta sẽ đến một nơi với thiên nhiên, cảnh quan hoàn toàn khác biệt. Vừa có sông nước, rừng cây và xa xa là những dãy núi tuyệt đẹp. Khung cảnh hoang sơ như vậy nhưng dịch vụ thì tuyệt vời và tiện nghi dành cho những người yêu thích cắm trại.
Một khu trại mới toanh vừa mới đưa vào hoạt động trong tháng 11/2021. Điểm nhấn chính của Tropical Eglamping chính là tầm nhìn tuyệt đẹp về phía hồ Trị An. Còn đẹp như thế nào thì mời các bạn theo dõi bài viết của Vinh nhé.
Thực ra đây chỉ là câu hỏi để khơi gợi trí tò mò của các bạn thôi chứ Vinh khẳng định luôn là miền Nam của chúng ta không có mùa thu nhé. Chúng ta chỉ quen với hai mùa mưa nắng mà thôi, tuy nhiên vẫn có những khoảnh khắc của thiên nhiên thời điểm giao mùa đẹp đến mê lòng và Vinh chọn đó là mùa thu cho riêng mình. Mùa Vinh thích nhất trong năm.
Hai ngày một đêm là khoảng thời gian không quá dài để mình có thể trải nghiệm một cách chậm rãi và sâu sắc nhất về điểm cắm trại tuyệt đẹp này ở Đà Lạt tuy nhiên vẫn đủ cho những cảm xúc tuyệt vời được khơi thông và hoà mình với thiên nhiên. Nếu thích Camping thì đây là bài review bạn không nên bỏ qua nhé. Đi thôi nào.
Với Vinh mỗi hành trình đến bất kì vùng đất mới nào thì việc trải nghiệm và khám phá ẩm thực địa phương luôn là ưu tiên hàng đầu. Ngoài việc được ăn ngon thì các món ăn còn đại diện cho văn hoá và cuộc sống của người dân bản địa.
Chiang Mai là điểm đến rất nổi tiếng ở Thái Lan với vẻ đẹp của vùng núi cao cùng những ngôi chùa cổ kính hàng trăm năm tuổi. Trong bài viết này Vinh chỉ giới thiệu với các bạn ẩm thực đường phố ở Chiang Mai. Với Vinh ẩm thực không chỉ là ăn uống mà nó còn là sợi chỉ xuyên suốt về văn hoá, con người của cả một vùng đất
Vinh sẵn sàng cho 10/10 với tất cả các tiêu chí của khách sạn này, thực sự rất hài lòng và không có gì phải băn khoăn nếu giới thiệu khách sạn cho bạn bè, người thân của Vinh nếu họ đến Chiang Mai - Thái Lan. Còn thú vị như nào thì mời bạn đọc bài review của Vinh ở bên dưới nha.
Nhìn trên bản đồ thì thấy đường rất đơn giản, DT761 là đường liên tỉnh nên Vinh nghĩ nó cũng không quá khó đi nhưng chạy rồi mới thấy nó phê như thế nào. Hỏi đường và lạc đường xảy ra rất thường xuyên, mất sóng điện thoại liên tục nên Google Map là bất khả thi. 25km mà đi hơn 2h mới tới.
Nhìn trên bản đồ ở khu vực miền Nam thì hồ Trị An là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất, hồ nằm trên địa bàn của các huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Định Quán và Trảng Bom của tỉnh Đồng Nai. Nếu lấy mốc là thuỷ điện Trị An ở xã Hiếu Liêm thì làm một vòng quanh hồ chắc phải hơn 100km. Thôi thì mình trải nghiệm đoạn ở phía Bắc hồ trước vậy.
Chào mọi người, mình là Vinh, Photographer đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Vinh vừa có chuyến khám phá và trải nghiệm thành phố Chiang Mai của đất nước Thái Lan trong thời gian 4 ngày 3 đêm, dưới đây là một vài chia sẻ của Vinh về chuyến đi đáng nhớ này.