new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Một ngày lạc lối ở chốn phố cổ Hà Nội

avatar
Phương Linh dot Thứ 5, 01/12/2016
Theo dõi Gody.vn trên Google news

Khi đi du lịch tới Hà Nội, bạn không nên bỏ qua Phố cổ Hà Nội đâu nhé. Nơi đây được xem là điểm du lịch hấp dẫn của những du khách trong và ngoài nước. Nhắc đến cái tên phố cổ chắc hẳn bạn sẽ có một cái cảm giác gì đó rất riêng phải không. Vậy thì cùng nhau trải nghiệm thôi.

Nằm ở phía Tây và phía Bắc của Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội là nơi tập trung đông dân cư sinh sống, đến đây rồi bạn nên lang thang qua 36 con phố phường, và ngắm nghía những mặt hàng nhất định mang nét đặc trưng riêng.

Một ngày lạc lối ở chốn phố cổ Hà Nội

Chuyến hành trình lang thang của bạn có thể di chuyển bằng những phương tiện khác nhau. Bạn có thể đi bộ, xe đạp từ khách sạn, hoặc đi bằng xe máy và xe buýt. Nhưng để chuyến hành trình thú vị hơn thì bạn nên đi bộ, có thể kết hợp với đi xe điện. Để thoải mái cho việc len lỏi giữa những con phố nhỏ và khu chợ dân sinh đông đúc, mà lại không phải lo việc gửi xe cộ gì cả.

Một ngày lạc lối ở chốn phố cổ Hà Nội

Nếu đi xe buýt bạn bắt xe số 09, 14, 36 tới Hồ Hoàn Kiếm rồi xuất phát đi thăm Phố Cổ tại đây.

Một ngày lạc lối ở chốn phố cổ Hà Nội

Một ngày lạc lối ở chốn phố cổ Hà Nội

Một ngày lạc lối ở chốn phố cổ Hà Nội

Sau đó bạn qua phố Hàng Dầu để mua giày dép, vào phố Hàng Bè, tiếp đến qua khu chợ cóc ở phố Gia Ngư, rẽ qua Đinh Liệt để mua len, khăn. Tiện thể thăm phố Hàng Bạc, nơi đây bán nhiều trang sức vàng, bạc các loại.

Một ngày lạc lối ở chốn phố cổ Hà Nội

Một ngày lạc lối ở chốn phố cổ Hà Nội

Một ngày lạc lối ở chốn phố cổ Hà Nội

Một ngày lạc lối ở chốn phố cổ Hà Nội

Sau đó qua Mã Mây thăm quan nhà cổ Mã Mây. Tuy nhiên, nên nhớ không nên thăm quan nhà cổ này vào buổi trưa, vì buổi trưa đóng cửa nghỉ ngơi nên sẽ mất công cho bạn. Nhớ chuẩn bị 10k để mua vé vào cửa.

Một ngày lạc lối ở chốn phố cổ Hà Nội

Một ngày lạc lối ở chốn phố cổ Hà Nội

Rồi ra chân cầu Chương Dương chụp ảnh với bức tường Gốm nổi tiếng ở Hà Nội nằm ngay ven bờ đê. Hay tham quan đền Bạch Mã, buổi chiều từ Hàng Giầy bạn đi bộ sang phố Hàng Chiếu, đi các tuyến xe 03, 11, 14, 22, 18, 34, 40, dừng tại điểm 81 Trần Nhật Duật thăm Ô Quan Chương. Rẽ qua phố Thanh Hà ra đằng sau khu chợ Đồng Xuân, bạn tha hồ chọn lựa thứ mà mình muốn, những món quà nhỏ tại chợ.

Một ngày lạc lối ở chốn phố cổ Hà Nội

Kế đó bạn có thể đi tới phố Nguyễn Thiệp để lên cầu Long Biên chơi và thu mọi thứ ở xa vào trong tâm mắt, cũng như hưởng những cơn gió từ trên cao. Cuối cùng khi màn đêm buông xuống bạn nên ghé Hàng Ngang để khám phá chợ đêm vui như ngày hội ấy. Bạn sẽ hứng thú với không gian nhộn nhịp vào buổi tối đấy.

Một ngày lạc lối ở chốn phố cổ Hà Nội

Một ngày lạc lối ở chốn phố cổ Hà Nội

Một ngày lạc lối ở chốn phố cổ Hà Nội

Ai nói chật trội thì không vui, hãy thử đến phố cổ một lần đi bạn sẽ thấy nó náo nức kiểu gì. Không gian yên bình, nhưng cũng không kém như phiên chợ, không phải hít khói bụi từ những con xe lớn. Tuy cổ xưa nhưng lại chứa đựng nhiều mặt hàng xinh xắn và hiện đại.