Chào mng, mình lại ngoi lên xin chút kinh nghiệm mùa thu Kyoto. Đầu tháng 12 ( 4-6/12 ) mình sẽ ở Kyoto 3 ngày - 1 ngày ở khu Arashiyama, 1 ngày trong town và 1 ngày đang băn khoăn, hiện tại có 2 lựa chọn :
1. Đi Nara về trong ngày vì nghe đồn Nara mùa thu cũng đẹp mê mẩn
2. Đi lang cổ Kayabuki no Sato - xin kinh nghiệm mng là đầu tháng 12 còn được mộng mi mơ màng như trong hình không, hay đến nơi chỉ còn cành củi héo quắt thi từ bỏ chấp niệm luôn và ngay, mình check đường đi thi tàu xe cũng khá khó đi mà đến nơi ko chắc đẹp cũng hơi rén.
Nhân tiện có ai đã từng đi lễ thắp đèn mùa thu trong chùa cổ ở Kyoto chưa ạ ? Liệu có đáng cắn răng chịu rét xếp hàng xem không, mong mng chỉ giúp.
cứ xdinh 2 option cua bn nó nằm trong tầm với, thêm nữa bn la cơ trưởng thì bẻ lái lúc nào chả dc sao mà lo lắng xa vậy bn ???? cứ bình tĩnh , tùy cơ ứng biến chứ nhỉ. lúc bn tới kyoto ngày đầu rồi nghe ngóng tình hình sau đó bé lái cũng chưa muộn mà4
Thấp đèn thì nhiều đền chùa có lắm ạ. Em có đi của Naked thấp đèn ở thành Nijo một lần, thấy nó hơi creepy + khó chụp ảnh nên từ đó không đi thấp đèn nữa. À trước đó em có đi coi thấp đèn cũng của Naked ở Arashiyama, vô tình lạc vô chùa Jojakko-ji, lúc ý hết mùa thu rồi nhưng thấy cũng tạm tạm. Theo ý kiến cá nhân là nên trải nghiệm cho biết 1 lần rồi sau đó quyết định tiếp.
cứ xdinh 2 option cua bn nó nằm trong tầm với, thêm nữa bn la cơ trưởng thì bẻ lái lúc nào chả dc sao mà lo lắng xa vậy bn ???? cứ bình tĩnh , tùy cơ ứng biến chứ nhỉ. lúc bn tới kyoto ngày đầu rồi nghe ngóng tình hình sau đó bé lái cũng chưa muộn mà4