Ngôi làng yêu quái (Matsubayashi)

2 reviews
Viết review
Ngôi làng yêu quái là một ngôi làng với kiến trúc độc đáo mang đậm dấu ấn Nhật Bản, thu hút khách du lịch bởi nhiều hình ảnh của các yêu quái đặc trưng trong văn hóa Nhật Bản và kể cả những câu chuyện cảm động xung quanh ngôi làng này.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Số 2-3, đường Xingchan, làng Neihu, thị trấn Lugu, huyện Nam Đầu.

Nằm cạnh rừng Khê Đầu – huyện Nam Đầu, cách trung tâm thành phố Đài Trung chỉ khoảng 40 phút lái xe. Mỗi tuần, ngôi làng này thu hút tới hơn 200.000 lượt du khách ghé thăm.

Có một câu chuyện kể rằng ngôi làng được sinh ra bởi tình cảm bạn bè rất cảm động giữa Katsuichi Matsubayashi (người Đài Loan) và Kubota (người Nhật Bản). Hai người là bạn thân với nhau nhiều năm liền, cùng làm việc tại Khê Đầu. Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ II kết thúc, người đàn ông Kubota quay trở lại quê hương của mình và mở một tiệm bánh gọi mang tên Matsubuyashi Kobota. Nhưng đáng tiếc, chỉ một năm sau có trận hỏa hoạn đã thiêu rụi cửa tiệm và người vợ của ông cũng không may qua đời.

Ngay sau khi biết tin, người bạn Matsubayashi tại Đài Loan không ngần ngại đã ngay lập tức gửi một số tiền cho bạn. Tới năm 1974, trên nước Nhật xa xôi, Kubota đã tự tay mình tạo ra một bức tượng với mong muốn gửi gắm nó tới người bạn ở Đài Loan để thể hiện tình cảm khắc cốt ghi tâm nhưng cuối cùng, họ không được gặp nhau lần cuối.

Mãi cho tới năm 2009, con cháu của Kubota đã thực hiện được di nguyên đó và bức tượng đã được đặt tại Resort Ming Shan. Khu resort đã xây một ngôi làng mang tên Matsubayashi để nhớ tới tình bạn của hai người họ. Trong làng có một tiệm bánh mang tên Kubota.

Tiệm bánh mở cửa hàng ngày từ 10h30 đến 14h30. Tại đây, ngon nhất phải kể đến bánh "mèo cắn người" nên du khách rất sẵn lòng xếp hàng dài để chờ mẻ bánh mới ra lò.

Đã cập nhật vào ngày 03/10/2019
3.5
dựa trên 2 đánh giá
5
0%
0
4
50%
1
3
50%
1
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar